Dư luận Indonesia xem trận thua 0-3 trước U.23 Việt Nam là 'cơn ác mộng'

07/05/2022 09:22 GMT+7

Ra sân với quyết tâm có điểm trong trận đấu khai màn SEA Games trước đội chủ nhà U.23 Việt Nam, tuy nhiên, các cầu thủ U.23 Indonesia đã nhận thất bại với tỷ số đậm đà 0-3. Ngay sau trận đấu, nhiều tờ báo của nước này đã chỉ ra điểm yếu của đội bóng và gọi đây là ‘cơn ác mộng’ của đội tuyển U.23 Indonesia.

Ra sân với quyết tâm có điểm trong trận đấu khai màn SEA Games trước đội chủ nhà U.23 Việt Nam, tuy nhiên, các cầu thủ U.23 Indonesia đã nhận thất bại với tỷ số đậm đà 0-3. Trước khi trận đấu bắt đầu, nhiều tờ báo của nước này đã rất tự tin và cho rằng U.23 Indonesia chắc chắn sẽ rời sân Việt Trì với ít nhất một điểm trong tay. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, khi U.23 Indonesia phải nhận đến ba bàn thua và không ghi nổi một bàn nào, nhiều tờ báo của nước này đã chỉ ra những điểm yếu của đội và gọi đây là ‘cơn ác mộng’.

Theo Indosport, một trong những tờ báo thể thao nổi tiếng của Indonesia viết: “Đội 'Garuda Muda' (biệt danh của Indonesia) đã phải ‘ngậm đắng nuốt cay’ trong trận thua đậm 0-3 trước Việt Nam. Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Lê Văn Đô là những người đã biến trận đấu mở màn thành cơn ác mộng đối với các cầu thủ Indonesia.”. “Sức ép từ đội chủ nhà là kinh khủng và không có dấu hiệu dừng lại. Hàng thủ của Indonesia dù đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn để thủng lưới. Có được bàn thắng dẫn trước, tuy nhiên, ‘Đoàn quân sao vàng’ không hề nới lỏng nhịp độ tấn công. Kết quả, hai bàn thắng được họ ghi chỉ trong thời gian ngắn. Lợi thế của Việt Nam kéo dài cho đến khi tiếng còi kết thúc trận vang lên. Indonesia đã phải ngậm ngùi ngay trận ra quân của mình tại giải đấu SEA Games 31”, trang này viết tiếp.

Trong khi đó, trang CNN Indonesia cho rằng đây là một gáo nước lạnh cho đội bóng của HLV Shin Tae-yong, nhất là khi đội đặt mục tiêu vô địch trong giải đấu lần này. CNN Indonesia viết: “Thi đấu trên sân Việt Trì, tối thứ Sáu, ngày 6.5, Indonesia đã buông xuôi trước Việt Nam. 'Garuda Muda' thực sự đã thành công trong việc cầm chân Việt Nam ở hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, các bàn thắng đến liên tục đã khiến Indonesia sụp đổ. Với chiến thắng hoành tráng này, Việt Nam xứng đáng xếp đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Indonesia đành ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 4. Thậm chí, chúng ta còn giống như cả Timor Leste, chẳng ghi được bàn nào ở trận đầu tiên.

HLV Shin Tea-yong buồn bã sau trận thua 0-3 trước U.23 Việt Nam

Độc lập

Ngoài ra, tài khoản chính thức trên mạng xã hội Twitter của LĐBĐ Indonesia (PSSI) có vẻ không kiềm được cảm xúc, khi liên tục thả icon (biểu tượng) khóc nức nở khi đội nhà liên tiếp để thủng lưới trước U.23 Việt Nam. Thậm chí, việc cập nhật tỷ số chỉ diễn ra duy nhất ở bàn thua thứ 2. Còn lại, ở bàn thua thứ nhất và thứ ba, họ chỉ kịp đăng các biểu tượng khóc mà quên đi cả việc cập nhật thông tin cho người hâm mộ nước nhà.

Ở lượt trận tới, tuyển U.23 Việt Nam sẽ đụng độ Philippines, đội đã có chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trước đối thủ Timor Leste. Còn về phần U.23 Indonesia, nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, đoàn quân của HLV Shin Tea-yong buộc phải có 3 điểm ở trận đấu với Timor Leste diễn ra vào ngày 10.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.