Đừng e ấp nữa xuân ơi - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

16/02/2026 08:00 GMT+7

Hình như chiều đang dần trôi

mà sao nắng còn ngần ngại

đừng nấp sau bờ vai ấy

đừng e ấp nữa xuân ơi

Bóng ai cuối trời quên lãng

đường xa níu bước chân mình

xuân trôi bên bờ ảo vọng

chìm trong lặng lẽ vô minh

Tình yêu như là nắng sớm

mà sao lơ lửng trời chiều

anh đứng bên đời lặng lẽ

xa mờ nửa mảnh cheo leo

Cứ mãi như là ly biệt

người đi chẳng kịp ngày về

xuân đến lòng thêm tha thiết

nhớ từng giọt nắng chiều quê.

Đừng e ấp nữa xuân ơi - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.