Được giải cứu trong đống đổ nát sau 52 giờ, bé trai khóc òa ôm lấy mẹ

Khánh An
Khánh An
Khánh An
08/02/2023 23:03 GMT+7

Nhiều hình ảnh xúc động khi những đứa trẻ được giải cứu khỏi đống đổ nát do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Được giải cứu trong đống đổ nát sau 52 giờ, bé trai khóc òa ôm lấy mẹ  - Ảnh 1.

Bé Cakmak trong vòng tay mẹ sau 52 giờ bị mắc kẹt trong đống đổ nát do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Đài CNN ngày 8.2 đưa tin một bé trai 8 tuổi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu bé đã khóc òa và ôm chầm lấy mẹ.

Bé Yigit Cakmak được giải cứu tại tỉnh Hatay, 52 giờ sau khi trận động đất xảy ra tại khu vực này vào ngày 6.2.

Bé được lực lượng cứu hộ đưa khỏi đống đổ nát và chuyển ra ngoài cho đến khi vào vòng tay của người mẹ đang chờ sẵn.

Được giải cứu trong đống đổ nát sau 52 giờ, bé trai khóc òa ôm lấy mẹ  - Ảnh 2.

Bé Cakmak được đưa khỏi đống đổ nát

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Được giải cứu trong đống đổ nát sau 52 giờ, bé trai khóc òa ôm lấy mẹ  - Ảnh 3.

Bé được mọi người chuyển ra ngoài

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Được giải cứu trong đống đổ nát sau 52 giờ, bé trai khóc òa ôm lấy mẹ  - Ảnh 4.

Ánh mắt vui mừng khi thấy người thân

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Tại Syria, những hình ảnh mọi người vui mừng sau khi một gia đình được giải cứu khỏi một tòa nhà sụp đổ tại làng Bisnia cũng được đăng tải trên tờ The Guardian.

Được giải cứu trong đống đổ nát sau 52 giờ, bé trai khóc òa ôm lấy mẹ  - Ảnh 5.

Gia đình được giải cứu tại làng Bisna ở Syria

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Một người đàn ông cùng con trai và con gái được đưa khỏi nơi họ bị mắc kẹt suốt 2 ngày sau trận động đất.

Cũng tại Syria, một bé gái 7 tuổi đã che chắn cho em mình suốt 36 giờ trong đống đổ nát tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Haram (tỉnh Idlib).

"Hãy đưa con ra khỏi đây. Con sẽ làm bất cứ điều gì cho các chú. Con sẽ làm người ở cho các chú", bé gái thều thào với những nhân viên cứu hộ tại làng Besnaya-Bseineh.

Được giải cứu trong đống đổ nát sau 52 giờ, bé trai khóc òa ôm lấy mẹ  - Ảnh 6.

Bé Mariam và em bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Bé gái tên Mariam nhẹ nhàng vuốt tóc em khi cả 2 nằm ép vào nhau trên chiếc giường bị mảnh vỡ đè lên trong ngôi nhà bị sập. Bé chỉ có thể dùng một cánh tay che gương mặt cho em mình khỏi bụi.

Cứu hộ chậm trễ, người dân tận lực cứu nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Người cha là ông Mustafa Zuhir Al-Sayed cho biết vợ và 3 con của ông đang ngủ khi trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra.

"Chúng tôi thấy đất rung lắc và gạch đá rơi xuống đầu, chúng tôi đã ở trong đống đổ nát suốt 2 ngày", ông kể và cho biết cả nhà bị mắc kẹt nên chỉ biết cầu nguyện và kêu lớn để hy vọng có người phát hiện.

Được giải cứu trong đống đổ nát sau 52 giờ, bé trai khóc òa ôm lấy mẹ  - Ảnh 7.

Mọi người vui mừng khi cứu được gia đình bé Mariam

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Hình ảnh cho thấy nhiều người dân hoan hô khi Mariam và em của bé là Ilaaf được đưa khỏi đống đổ nát. Những đứa trẻ được quấn chăn ấm và đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Tại tỉnh Idlib, ít nhất 1.280 người đã thiệt mạng do trận động đất.

Mỗi giờ qua đi, hy vọng tìm thấy những gia đình khác đang cạn dần trong nhiệt độ lạnh giá, khiến ngay cả những người thoát ra được cũng chật vật sống sót. Hơn 298.000 người ở Syria buộc phải rời bỏ nhà cửa do trận động đất.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 8.2 thông báo số người thiệt mạng do động đất tại nước này đã tăng lên 8.754. Với 2.470 người thiệt mạng ở Syria, tổng số người thiệt mạng do trận động đất đã tăng lên 11.224.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng số người thiệt mạng có thể lên đến 20.000. Trước đó, trận động đất trong khu vực vào năm 1999 đã khiến ít nhất 17.000 người thiệt mạng.

Chuyện đau lòng sau cái chết của em bé Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.