Đương kim vô địch PVF và chủ nhà HAGL vào bán kết giải U.15

17/08/2022 19:28 GMT+7

Không có gì bất ngờ khi đội đương kim vô địch PVF và chủ nhà HAGL cùng thắng đậm ở 2 trận tứ kết còn lại vào chiều 17.8 để ghi danh vào vòng bán kết giải U.15 toàn quốc 2022.

Với đội hình mạnh, có chiều sâu, PVF từ nhiều năm qua luôn được xem là ứng viên nặng ký nhất của tất cả các giải trẻ. Có những mùa giải họ đã chia ngôi vị cao nhất giành được với SLNA cũng là 1 lò đào tạo trẻ mạnh khác ở các giải từ U.11 đến U.17, trong khi Hà Nội chỉ mạnh ở cấp độ U.19 hoặc U.21. Chính vì thế khi mùa này SLNA vẫn vô đối ở giải U.11, U.13 thì PVF đang từng bước khẳng định ở sân chơi U.15. Bằng chứng là họ đã toàn thắng ở vòng bảng trước Đắk Lắk, Viettel và Long An, hiên ngang quật ngã Hà Nội đến 4-1 ở tứ kết để khẳng định đã sẵn sàng cho việc bảo vệ ngôi vô địch.

Niềm vui của Đào Quang Anh sau khi ghi bàn gỡ hòa

Minh Trần

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Duy Đông cùng trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Cường đều là các cựu danh thủ Thể Công cũ, lực lượng U.15 PVF rất dồi dào, từng sát cánh chinh chiến qua nhiều giải trẻ từ U.11 đến U.13 và giờ là U.15. Với đội hình luôn có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, U.15 PVF đề cao lối đá kiểm soát bóng và thi đấu với tinh thần hướng về phía trước. Ngay cả khi bị Hà Nội dẫn trước trong trận tứ kết, các học trò của HLV Duy Đông vẫn không nao nùng, vẫn tự tin triển khai lối đá một cách mạch lạc và gắn kết. Với dàn tấn công phối hợp sắc sảo như Lê Anh Đức, Đào Quang Anh, Phùng Quang Tú cùng sự hỗ trợ thường xuyên của Trần Gia Huy, Lê Minh Nhật, Trần Gia Hưng và sự chỉ huy điềm tĩnh của đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh, không khó khăn khi PVF lật ngược tình thế ghi một mạch 4 bàn liền để kéo dài chiến thắng một cách thuyết phục.

HLV Nguyễn Duy Đông

Minh Trần

Trong khi đó chủ nhà HAGL dường như đang bắt đầu tìm lại chính mình sau vòng bảng có vẻ chưa ấn tượng. Dù thắng Cần Thơ và TP.HCM nhưng thất bại trước đội bóng cố đô khiến thầy trò HLV Trịnh Duy Quang không được đánh giá cao. Có một số nguyên nhân như áp lực cùng sự kỳ vọng lớn dành cho chủ nhà khiến cho một số cầu thủ HAGL có phần mất tập trung và chưa thể hiện tốt như mong đợi. Hơn nữa sự thiếu ổn định của bóng đá trẻ nhất là tâm lý thi đấu sau khi thắng dễ trận mở màn trước TP.HCM đến trận gặp Huế thì lúng túng đánh mất chính mình cũng là tác động làm cho đội bóng phố núi trồi sụt.

HLV Trịnh Duy Quang chỉ đạo quyết liệt trên sân

Minh Trần

Sau những bài học đó, HAGL đã có sự chấn chỉnh và trận thắng 3-1 trước Viettel cho thấy một khi phát huy được tốt nhất những mặt mạnh của mình về kỹ thuật và cách triển khai lối chơi cũng như giữ cái đầu tỉnh táo thì càng vào sâu đội chủ nhà càng là nhân tố đáng ngại cho bất cứ đối thủ nào. Như cách dàn xếp bàn thắng nâng 2-0 ngay đầu hiệp 2 giữa Nguyễn Bảo Đức và Trần Gia Bảo là khá hay hoặc việc mạnh dạn cầm bóng đột phá của Trần Đắc Lộc ghi bàn thứ 3 hay những pha bật nhả gắn kết khác giữa Nguyễn Hoàng Gia Huy, Hồ Sỹ Minh, Trần Hoàng Sang hay cầu thủ người dân tộc K’ Nhịp đã liên tục làm chao đảo khuôn thành đội Viettel.

Niềm vui của U.15 HAGL

Minh Trần

Chiến tích này đưa chủ nhà lọt vào trận bán kết 2 và sẽ gặp SLNA lúc 17 giờ 30 ngày 20.8 trên sân Pleiku. Đó sẽ là 1 trận nhiều hứa hẹn nóng bỏng và kịch tính. Trước đó lúc 15 giờ là trận bán kết 1 giữa PVF gặp Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.