Đường phố TP.HCM nhiều nơi đông đúc sáng mùng 1 tết

12/02/2021 11:53 GMT+7

Nhiều nơi ở đường phố TP.HCM đông đúc, nhộn nhịp vào sáng mùng 1 Tết Tân Sửu. Đường phố rực rỡ sắc đỏ của cờ, hoa, những người trẻ vui vẻ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp.

Năm nay, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhiều người ở lại TP.HCM đón tết. Do đó, từ sáng mùng 1 tết, không khí trên đường phố khá đông vui. Nhiều người trẻ thức dậy sớm, khởi hành tới lễ chùa đầu năm, cầu chúc một năm mới bình an tới mọi người.
Khoảnh khắc cầu Nguyễn Tri Phương vắng lặng sáng mùng 1 tết
7 giờ sáng, các cầu Nguyễn Tri Phương (Q.5), Chánh Hưng (Q.8) khá vắng vẻ. Nhưng sau đó, các tuyến đường chính ở Q.8, Q.5, Q.1, Q.2 sớm có dòng xe máy, xe hơi khá nhiều. Không có cảnh ùn tắc đường nhưng không khí trên đường phố đông đúc. Tại khu vực đường hầm Thủ Thiêm xe hơi nối đuôi nhau.

Xe cộ nối đuôi nhau qua hầm Thủ Thiêm

Ảnh Bảo Vy

Khu vực Q.1 sáng mùng 1 tết

Ảnh Bảo Vy

Người người ra đường du xuân

Ảnh Bảo Vy

Nguyễn Thùy Dương, 29 tuổi, trú số nhà 19 đường 107, P9, Q.8, TP.HCM từ sáng sớm cùng gia đình đi lễ chùa ở gần nhà chia sẻ, thời tiết sáng mùng 1 tết lý tưởng với nắng nhẹ, trời mát. “Đường phố TP.HCM đông đúc hơn. Mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang khi đi dạo trên phố hay ghé chùa, tới các cửa hàng tiện lợi”.
Tại các chùa lớn ở khu vực Q.2, mọi người từng tốp ghé chùa cúng Phật, ước mong một năm mới bình an, sức khỏe dồi dào. Năm nay đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên người tới chùa không đông bằng mọi năm. Từng gia đình đi bộ vào chùa, giữ khoảng cách xa với người xung quanh. Ai tới chùa cũng đeo khẩu trang, thường mang theo dung dịch sát khuẩn để rửa tay liên tục.

Từng nhóm nhỏ vào chùa Huê Nghiêm lạy Phật, mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang, giãn cách

Ảnh Bảo Vy

Tại chùa Huê Nghiêm, Q.2, TP.HCM, các phật tử tình nguyện đứng xung quanh chùa, nhắc nhở mọi người vào thăm chùa từng nhóm nhỏ và đứng cách xa nhau, ai cũng cần phải đeo khẩu trang, kể cả lúc chụp ảnh lưu niệm.
 Nguyễn Bình, 17 tuổi, học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM,  theo bà nội đi chùa chia sẻ, đi chùa sáng mùng 1 tết là truyền thống của gia đình nhiều năm nay. “Để phòng dịch Covid-19, chúng tôi ai cũng nhắc nhau đeo khẩu trang, chỉ đứng ngoài chùa lạy Phật Quan âm”, Bình chia sẻ.

CẬP NHẬT: Danh sách 33 địa điểm tại TP.HCM bị phong tỏa để phòng Covid-19 vào tối 11.2

Một số nhà hàng chay ở Q.2, TP.HCM cũng mở cửa đón khách vào ăn điểm tâm sáng mùng 1 tết Tân Sửu. Tại nhà hàng chay Thiện Duyên, cửa hàng phục vụ ngoài trời với các bàn ngồi cách xa nhau, khách tới từng nhóm nhỏ.
Tới 10 giờ sáng mùng 1 tết, khu vực các đường phố trung tâm như Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng Tám… tại Q.1, Q.3 khá đông đúc. Nhiều quán cà phê mở cửa đón khách ngày đầu năm mới. Những người trẻ đi cà phê ngày đầu năm mới nhắn nhau “nhớ ngồi cách xa nhau một chút và đừng quên mang nước sát khuẩn tay khi ngồi cà phê, ngắm đường phố TP.HCM ngày tết và cảm nhận không khí xuân”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.