Gác lại tình riêng...

Tôn Thất Lang
Cần Thơ
19/10/2023 09:00 GMT+7

Trong khóc khuất của một làng quê thuộc ấp Rạch Đùi, xã Ninh Thới (Cầu Kè, Trà Vinh), có một gia đình có đến 5 người mang bệnh tâm thần nhiều năm, mỗi năm bệnh mỗi nặng…

Trong gia đình ấy, người mẹ già 84 tuổi lại bệnh cao huyết áp. Gia đình đặc biệt nằm trong diện khó khăn. Tất cả đều được một tay cô con gái Mai Thị Diễn (54 tuổi) lo liệu từ ăn uống, vệ sinh cá nhân, thuốc men... từng ngày mà không còn nghĩ đến bản thân mình.

Gác lại tình riêng...

 - Ảnh 1.

Cô Diễn (bìa trái) và gia đình mình

Tôn Thất Lang

Cha mẹ cô Diễn sinh được 9 người con, 7 trai 2 gái. Cha của cô theo cách mạng, bị tù đày, đánh đập khảo tra, về sau (đến năm 1997) sức khỏe bị ảnh hưởng, ông đã mất do bệnh phổi. Hai người anh trai chết vì bệnh tật, một người bỏ nhà đi sống vất vưởng nơi xa, không có tin tức. Còn lại 6 anh em, 4 trai 2 gái. Éo le thay, 4 anh em trai và 1 em gái đều bị tâm thần, chỉ còn lại một mình cô Mai Thị Diễn phải lo chu toàn cuộc sống cho gia đình.

Ngày đưa 5 anh em đi khám bệnh, bác sĩ cho biết tất cả 5 người đều bị bệnh tâm thần do ảnh hưởng chất độc da cam.

Gánh nặng gia đình oằn đôi vai, nghe lời cha dặn trước lúc lâm chung, cô Diễn thay cha quán xuyến gia đình, cố gắng nuôi mẹ già và 5 anh em.

Gác lại tình riêng...

 - Ảnh 2.

Chăm sóc mẹ

Tôn Thất Lang

Cô Diễn đã gác bỏ tình riêng mặc dù đã nhận lễ hỏi chờ ngày cưới. Vào một buổi sáng, cô lặn lội đến nhà trai ở Tiểu Cần xin từ hôn với lý do gánh nặng gia đình, cầu mong nhà trai cảm thông cho hoàn cảnh éo le, thông cảm cho cô cam chịu sống một mình nuôi mẹ già và 5 anh em bị bệnh, xin người chồng sắp cưới tự do đi tìm lại cuộc đời mới…

Trong 5 anh em bị bệnh của cô Diễn, người bị tâm thần nhiều nhất cũng hơn 30 năm, người ít nhất cũng trên 20 năm, chỉ ăn không ngồi rồi và quậy phá. Có lúc cô Diễn tưởng chừng như mình bỏ cuộc, đầu hàng số phận. Nhưng nhìn cảnh mẹ già bệnh tật, các anh em ngơ ngáo, đói lạnh cần phải có bàn tay chăm sóc của mình nên Diễn lại lăn xả vào công việc.

Cô Diễn cho biết, anh Mai Văn Tính 62 tuổi, trước đây có vợ một con, năm 33 tuổi bệnh trở nên nặng, vợ ẵm con đi mất biệt. Anh Mai Văn Thành 59 tuổi, phát bệnh năm 25 tuổi, mỗi lần lên cơn là bỏ nhà ra đi. Đã mấy lần cô bỏ cả công việc để tìm anh, gia đình rất đau lòng vì hiện nay phải xích một chân anh lại. Còn Mai Văn Vinh 49 tuổi, mắc bệnh cách đây 30 năm, anh chuyên la hét, đập phá nhà cửa cây cối trong vườn. Mai Văn Hiện 37 tuổi, là con trai út, mắc bệnh lúc 18 tuổi, mỗi lần lên cơn là đấm nhà đấm cửa, thấy anh dữ dằn lại lớn con nên không ai dám can ngăn. Cô em gái Mai thị Hiển 43 tuổi, mắc bệnh năm 18 tuổi, không biết làm gì cả, vệ sinh, tắm rửa cô Diễn cũng phải lo.

Có lắm lúc bà con hàng xóm cũng không kiềm được nước mắt vì chứng kiến các anh lên cơn vừa quậy phá vừa đánh đập cô. Khổ nhất là các anh lên cơn rồi bỏ nhà đi, cô phải lặn lội đi tìm khắp nơi vì lo sợ các anh bị đói...

Cảnh nhà sống trong tăm tối, may đã được Chùa Vạn Hòa (Cầu Kè) giúp đỡ tiền bạc, kéo được điện vào gia đình cô Diễn.

Trước những khó khăn vất vả, nhiệm vụ của cô Diễn là phải chắt chiu chằm vá với số tiền 2,4 triệu đồng hằng tháng để lo cả thuốc men, ăn uống, để gia đình 7 miệng ăn sống qua ngày.

Với nụ cười thật hiền, vẻ mặt cam chịu, Diễn thổ lộ: "Tôi còn khỏe ngày nào thì tôi cố gắng lo cho mẹ già, cho mấy anh em chu toàn dù rau cháo qua ngày. Tôi chỉ sợ nếu có bề nào thì mẹ và anh em không biết đi về đâu…".

Gác lại tình riêng...

 - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.