Vì sao phim lịch sử cần những gương mặt gen Z?
Sinh ra sau chiến tranh, khoảng cách giữa diễn viên thuộc thế hệ gen Z với nhân vật lịch sử, bối cảnh không chỉ tính bằng tuổi tác mà còn là khác biệt về môi trường sống, ngôn ngữ, trải nghiệm và hệ giá trị của từng thời đại. Nhưng nhiều nhà làm phim vẫn chọn họ để "bước vào" lịch sử.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho thấy khá rõ lựa chọn này. Đến Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp tục đặt những gương mặt trẻ vào trung tâm câu chuyện về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thanh âm vượt đại dương cũng chọn những gương mặt gen Z đóng các vai quan trọng. Và sắp tới, ở Đặc công rừng Sác, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng lựa chọn Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang… tham gia.

Diễn viên gen Z Thùy Dương và Nguyên Thành ở hậu trường phim
ẢNH: NVCC
Theo các nhà làm phim, những gương mặt trẻ có thể chưa hiểu nhiều về lịch sử nhưng có lợi thế để thể hiện sức sống, sự hồn nhiên, nguồn năng lượng tích cực và cả sự chịu khó, tìm tòi học hỏi.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết: "Có bạn diễn viên trẻ khi đọc xong kịch bản phim của tôi đã gọi điện cho tôi liền để trao đổi. Điều đặc biệt mà tôi thấy là các bạn diễn viên trẻ rất thích đóng phim lịch sử. Có một bạn được tôi giao một vai quan trọng nhưng bạn ấy nhất quyết đóng vai đặc công, dù chưa biết vai này là thế nào. Và trong phim của tôi sắp tới, các diễn viên phải học bơi, chèo xuồng, phải trải qua quá trình huấn luyện về võ, học lặn, bắn súng, gài kíp nổ…, tuy nhiên các diễn viên trẻ thích ứng rất nhanh".

Nguyễn Thùy Dương trong một cảnh quay của Thanh âm vượt đại dương
ẢNH: NVCC
Một lý do khác mà các nhà làm phim cần diễn viên trẻ cho phim lịch sử chính là thế hệ gen Z có thể trở thành cầu nối đặc biệt. Bởi khi người trẻ của hôm nay thực sự tin vào nhân vật mình đóng, lan tỏa đến người xem trẻ thì câu chuyện lịch sử trong phim sẽ gần hơn với khán giả đương đại.
Nói như đạo diễn Tôn Nguyễn, từng chọn diễn viên Lê Trần Thanh Tâm sinh năm 2005 vào vai nữ chính trong Huyền tình Dạ Trạch: "Diễn viên trẻ thường có năng lượng mới, phản xạ nhanh, khả năng thích nghi tốt. Họ có thể tìm chất liệu từ di tích, hiện vật, sử liệu, văn học, nghệ thuật truyền thống và ký ức của cộng đồng. Họ đến tận vùng đất nơi câu chuyện diễn ra, quan sát cảnh quan, khí hậu, tập quán sinh hoạt…
Khi được chạm vào không gian thật, nghe những câu chuyện được lưu truyền tại địa phương và trực tiếp thực hành thì một phần đời sống - lịch sử sẽ không còn chỉ là những dòng chữ trong sách. Và quan trọng là người trẻ sẽ nhận ra trong con người của quá khứ vẫn tồn tại những khát vọng rất gần với hôm nay: khát vọng tự do, tình yêu, danh dự, quyền lựa chọn và trách nhiệm với cộng đồng".

Lê Trần Thanh Tâm vai công chúa Tiên Dung trong Huyền tình Dạ Trạch
ẢNH: NVCC
Để hóa thân một cách chân thực
Diễn viên Lê Như Nguyên Thành, vào vai tù nhân Côn Đảo trong Thanh âm vượt đại dương của đạo diễn Đào Duy Phúc, chia sẻ với Thanh Niên rằng để đóng vai Bắc, anh phải giảm 9 kg trong vòng 10 ngày; đi chân không trong rừng, leo núi, vách hang; đeo cùm nặng 10 - 15 kg vào chân; mang vác những bó củi cả ngày…
Trước đó anh phải tìm hiểu tài liệu về những câu chuyện ở Côn Đảo trong giai đoạn 1945 - 1954, xem những bộ phim đề tài cách mạng của Việt Nam và cả những bộ phim vượt ngục của quốc tế để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Tuy nhiên theo nam diễn viên sinh năm 2002, khó khăn vẫn muôn vàn: "Tất cả các cảnh quay mà tôi góp mặt đều khó. Cái khó hơn chính là tinh thần, thần thái của nhân vật, phải làm sao mỗi lần xuất hiện, khán giả nhìn thấy phong thái của một người chiến sĩ yêu nước, để khán giả tin rằng trước mắt họ là những nhân vật có thật, sống trong hoàn cảnh đấy, chứ không phải là diễn viên trẻ 21 - 22 tuổi đang đóng phim, đang giả vờ trên màn ảnh".

Lê Như Nguyên Thành trong phim Thanh âm vượt đại dương
ẢNH: NVCC
Còn theo chia sẻ của diễn viên Nguyễn Thùy Dương, để đóng vai y tá Mây trong Thanh âm vượt đại dương, cô phải học rất nhiều kỹ năng như: hát xẩm, đánh đàn bầu, tiếng Pháp, học bơi,... trong thời gian chưa đến 1 tháng. Và khó khăn lớn nhất đối với diễn viên sinh năm 2003 là nói tiếng Pháp: "Vì đây là ngôn ngữ mới, hoàn toàn xa lạ, để nhớ được lời thoại bằng tiếng Pháp đã là một điều cực kỳ khó, huống chi là còn phải diễn nữa".
Nói thêm về cảnh quay khó nhất trong phim, Thùy Dương cho biết: "Đó là cảnh nhảy thuyền. Chúng tôi quay cảnh đó ở Phú Yên (nay là Đắk Lắk) vào tháng 12 dương lịch đúng mùa gió chướng. Trời hôm đó mưa rất lạnh và chúng tôi đã ngâm nước hai ngày liền từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong phim, tôi là người cuối cùng sống sót nên cảnh ngâm nước của tôi là nhiều nhất. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh các anh chị em trong ê kíp hối hả đi đun nước sôi để đổ vào trong lòng thuyền cho tôi đỡ lạnh".
Bình luận (0)