Người dân xã Tân Công Chí, H.Tân Hồng (Đồng Tháp) quen gọi khu vườn của gia đình bà Dung ở miền Tây là vườn cò, bởi có hàng ngàn chim trời trú ngụ.Hằng ngày, từ khoảng 17 giờ 30 - 18 giờ, khu vườn này xuất hiện hàng ngàn con cò trắng bay lượn rồi trú ngụ qua đêm. Đến sáng hôm sau, đàn cò bay đi kiếm ăn.
Thấy đàn cò trú ngụ ở vườn nhà, bà Dung không đuổi đi mà "nhường" vườn cho chúng ở. Số lượng chim cò về trú ngụ ngày càng đông, chúng làm tổ, đẻ trứng luôn trên cây ăn trái, vách nhà.

Đàn chim, cò bay về rợp trời
ẢNH: DUY TÂN
Bà Dung kể: "Mảnh đất nằm ở giữa ruộng. Năm 1989, gia đình tôi trồng bạch đàn và tre từ. Vài năm sau, đàn chim trời rủ nhau đến đậu kín khu vườn. Nghe ông bà xưa hay nói đất lành chim đậu nên tôi không đuổi đi và chấp nhận nhường mảnh vườn để chúng sinh sống. Dần dần, chim dạn người, đậu trên cả mái nhà, làm tổ ở vách nhà, gặp người cũng không bay đi".

Khu vườn trồng tre, bạch đàn của gia đình bà Dung trở thành mái nhà của đàn chim trời hàng ngàn con suốt hơn 30 năm qua
ẢNH: DUY TÂN

Chiều tối là thời điểm những đàn cò, cồng cộc, vạc bận rộn nhất, chúng đập cánh, kêu “oạc oạc” làm xao động cả khu vườn
ẢNH: DUY TÂN
Vườn cò hiện có hàng ngàn con, chủ yếu là cò trắng, cò đen. Đặc biệt, loài cò ốc còn gọi là cò nhạn) quý hiếm cũng về khu vườn của gia đình bà Dung trú ngụ, sinh sản… "Gia đình tôi không có ý định bảo tồn đàn chim trời này, nhưng cũng sẽ không đuổi đi. Chúng muốn ở lúc nào thì ở", bà Dung nói.

Chim dạn người, đậu kín trên những ngọn cây cao
ẢNH: DUY TÂN

Vườn cò hiện có hàng ngàn con, chủ yếu là cò trắng, cò đen, cò ốc
ẢNH: DUY TÂN
Theo bà Dung, sáng sớm và chiều tối là hai thời điểm những đàn cò, cồng cộc, vạc "bận rộn" nhất. Chúng đập cánh, kêu oạc oạc làm xao động cả khu vườn. Gắn bó đến nay đã hơn 30 năm, gia đình bà Dung hiểu rõ tập tính của nhiều loại chim, cò. Chẳng hạn, cồng cộc và cò trắng đi ăn vào buổi sáng, đến khi nào no mồi với về; vạc đi ăn vào buổi chiều, đến sáng hôm sau mới về, những con nào có con trong tổ thì nửa đêm phải về cho con ăn…

Đàn cò làm tổ, sinh sản trên những ngọn cây trong vườn
ẢNH: DUY TÂN
Lãnh đạo UBND xã Tân Công Chí cho biết, việc chim trời trú ngụ trong khu vườn của gia đình bà Dung đã được ghi nhận và quản lý. Tuy chúng xuất hiện đã nhiều năm nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương. Đặc biệt, nhiều bà con cũng có ý thức bảo vệ đàn chim cò này trước những người săn trộm.
Bình luận (0)