Giấc mơ của bầu trời - Thơ của Hà Hương Sơn

01/09/2024 08:00 GMT+7

Đi sâu vào giấc mơ của bầu trời
Tôi nhìn thấy ánh mắt của chiêm bao
Bên ngọn đồi hạnh phúc
Tổ tiên sinh sống ngàn năm

Giấc mơ của bầu trời  - Thơ của Hà Hương Sơn- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

Khi em hỏi: Vì sao anh mê Phật?
Tôi trả lời: Nếu không tin Phật thì anh đã không yêu em.
Chúng tôi nhìn bầu trời đêm
Muôn vàn vì sao sáng

Bầu trời gieo mầm hy vọng
Bầu trời cấy những tin yêu
Vũ trụ giãn nở vô tận
Hiện hữu của chúng ta là giấc mơ…

Đêm không tồn tại bóng tối
Ngày không ngầm ẩn bóng đen
Tình yêu đôi ta như ánh mặt trời
Luôn cháy

Đi vào sâu giấc mơ của bầu trời
Vạn vật được kết nối
Đi vào sâu giấc mơ của em
Tôi tìm thấy chính mình…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.