Giấc mơ sám hối - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

05/04/2026 08:05 GMT+7

Trong giấc mơ
tôi gặp lại cha mình
một vầng trán lấm tro, mồ hôi ướt đằm chân tóc
mùi áo cha nồng như mùi đất ẩm
bàn tay nứt chai sần những đường sông cạn

Trong giấc mơ
tôi gặp lại cánh diều
nghe tiếng gió chiều trên đồng vắng
nghe hơi thở cha thổi hồn vào vách núi
cho đời con bay ngược lên nguồn

Trời mùa đông giá lạnh
cha lên rừng gánh củi nặng vai
qua khe qua suối
bếp lửa khói chiều hắt hiu, gió thổi
cơn mưa trôi
giọt nước mắt thầm rơi

Trong giấc mơ
thấy bóng lưng cha đi về phía chiều trôi
tan vào bầu trời thơ bé
đêm bão bùng cơn giông đời mẹ
cha cúi lom khom bên mấy giàn trầu
cột lại đôi dép đứt quai
buộc vào đời con nối sợi trần ai

Nhặt ký ức rơi đầy
trong giấc chiêm bao
đêm đêm cha lại hiện về
từng cơn mơ đè lên giấc ngủ
bóng cha to dần như bóng núi
là dòng sông quê lặng thầm trước ngõ
chảy dọc đời con

Bóng cha là chiếc diều không dây
bay trong giấc mơ sám hối. 

Khám phá thêm chủ đề

Giấc mơ Mồ hôi ký ức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.