Giải U.21: HAGL làm điều không tưởng, thua nhưng bầu Đức vẫn có thể mỉm cười

26/12/2021 17:51 GMT+7

Dù dừng bước nhưng U.21 HAGL đã có một trận bán kết trước U.21 Hà Nội nói riêng và cả giải đấu nói chung thực sự rất đáng ghi nhận.

Bước vào trận bán kết, U.21 Hà Nội là đội được đánh giá cao hơn khi đã toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng và vào bán kết với ngôi đầu. Trong khi đó, U.21 HAGL là đội bóng được kỳ vọng sẽ có thể gây bất ngờ trước đội bóng thủ đô.

Nhỉnh hơn đối thủ cả về chuyên môn lẫn chiều sâu lực lượng, dễ hiểu khi đội Hà Nội nắm quyền kiểm soát bóng. Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Sỹ Hải tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Hoàng Trung Phong và dường như không thể tạo ra bất cứ tình huống nào đáng chú ý trong suốt 80 phút. Trong khi đó, dù chơi phòng ngự số đông nhưng chính U.21 HAGL mới là đội tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm lên khung thành đối phương.

Dụng Quang Nho ghi bàn cho U.21 HAGL và giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết 1

Khả hòa

Phút 82, từ một pha dàn xếp bài bản bên cánh trái, Vũ Đình Hai băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U.21 Hà Nội. Nhưng không để đối thủ dẫn bàn lâu, U.21 HAGL ngay lập tức san bằng tỷ số nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp của Dụng Quang Nho ở phút 86. Đội bóng phố núi chỉ mất vỏn vẹn 4 phút để đẩy cao tấn công và có bàn thắng gỡ hòa.

Đáng chú ý, bán kết không phải là trận đấu đầu tiên U.21 HAGL làm được điều kể trên. Trừ trận thắng U.21 PVF Hưng Yên với tỷ số tối thiểu ra, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn luôn biết cách đưa trận đấu về vạch xuất phát rất nhanh, tất cả đều chưa tới 10 phút. Bên cạnh đó, những bàn thắng này còn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Lê Minh Bình (trái) cùng đồng đội đã có một giải đấu đáng nhớ với lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng

Khả hòa

Ở trận ra quân gặp U.21 Đà Nẵng, sau khi bị đối phương ngược dòng vươn lên dẫn 2-1 ở phút 51, U.21 HAGL chỉ mất 5 phút để có bàn gỡ hòa 2-2 và giành lại 1 điểm quý giá. Đến trận gặp U.21 Viettel, khi thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn bị dẫn 1-0 từ phút 68 và đứng trước nguy cơ bị loại, các cầu thủ phố núi triển khai đội hình tấn công và san bằng tỷ số ở phút 74. Siêu phẩm của Thanh Nhân ở cự ly khoảng 30 mét đã giúp U.21 HAGL xoay chuyển tình thế khi trực tiếp giật phăng tấm vé đi tiếp ngay trên tay của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Còn ở trận bán kết 1 với U.21 Hà Nội, cú sút phạt thành bàn của Dụng Quang Nho cũng đưa U.21 HAGL bước vào loạt luân lưu cân não. Tiền đạo Vũ Minh Hiếu là người duy nhất sút hỏng 11 mét khiến đội bóng phố núi phải chịu thua với tỷ số 4-5.

U.21 HAGL rời giải đấu với hình ảnh đẹp

Khả hòa

Dù đã dừng chân ở bán kết nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn để lại dấu ấn đậm nét ở VCK U.21 quốc gia năm nay. Có thể nói, U.21 HAGL là đội bóng định hình lối chơi rất rõ nét, đó là phòng ngự phản công. Dù chơi với phần đông cầu thủ ở phần sân nhà nhưng đội bóng phố núi cũng tỏ ra hiệu quả trong những tình huống phản công, vùng lên một cách mạnh mẽ mỗi khi bị dồn vào thế khó.

U.21 HAGL không thể vào chung kết hay hơn nữa là giành chức vô địch để làm món quà ý nghĩa nhất cho bầu Đức trong dịp tròn 20 năm ông chủ này làm bóng đá. Tuy nhiên, chủ tịch của HAGL cũng như người hâm mộ phố núi vẫn có lý do để mỉm cười vì những hình ảnh đẹp, ý chí kiên cường mà đội bóng con cưng đã thể hiện ở VCK U.21 quốc gia 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.