Giải U.21 quốc gia: Bóng đá trẻ phải sạch thì giải đấu mới đáng xem

14/12/2021 18:46 GMT+7

Nhiều nhà chuyên môn và HLV đã hết lời ca ngợi các trận đấu của vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 là rất hay và diễn ra một cách sòng phẳng, góp phần mang đến những cái tên chất lượng có mặt ở vòng chung kết.

Trước trận Đồng Tháp gặp PVF Hưng Yên ở bảng B chiều nay 14.12 râm ran trên mạng xuất hiện thông tin cho rằng rất có thể chủ nhà sẽ thua để giúp đội bóng Đồng Bằng Sông Cửu Long vượt qua Sông Lam Nghệ An để đi tiếp. Cơ sở để có nhận định này vì PVF Hưng Yên là chủ nhà kết quả thi đấu không quan trọng vì trước sau gì cũng có mặt ở top 8. Mặt khác 2 trận liền trước đó PVF Hưng Yên thua Nam Định và Đà Nẵng, một số vị trí chủ lực bị chấn thương và thẻ phạt, nên sẽ thuận lợi cho Đồng Tháp. Thậm chí sau hiệp đầu giằng co, Trần Hữu Nghĩa bất ngờ mở tỉ số giúp Đồng Tháp dẫn trước càng dấy lên thông tin họ sẽ có 3 điểm trận này để nuôi hy vọng đi tiếp.

Niềm vui sau khi ghi bàn của Trần Hữu Nghĩa

Khả Hòa

Thế nhưng diễn biến sau đó đã đánh sập tất cả những ý kiến cho rằng có biểu hiện thi đấu không đúng sức này của chủ nhà. Với tinh thần hết mình vì bóng đá trẻ, nếu có thắng thua là do chuyên môn chứ không nên gieo tư tưởng đá toan tính vào đầu cầu thủ trẻ, PVF Hưng Yên đã chứng minh khi siết lại đội hình, điều chỉnh một vài vị trí chiến thuật, lập tức họ đã thể hiện sức mạnh, dồn ép Đồng Tháp ngược lại. Thể lực có sự chuẩn bị tốt chính là điểm mạnh nhất giúp chủ nhà tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, trong khi các chàng trai miền Tây có dấu hiệu xuống sức, phơi bày nhiều sơ hở. Chính lối chơi mạnh mẽ này giúp PVF Hưng Yên lật ngược tình thế thắng lại 3 bàn do Trịnh Văn Chung (sút 11 m), Lê Văn Đô và Huỳnh Công Đến ghi, để ấn định tỉ số 3-1, đã chính thức đánh bật Đồng Tháp khỏi cuộc chạy đua giành vé lọt vào vòng chung kết.

Niềm vui ngộ nghĩnh sau khi ghi bàn của các cầu thủ PVF Hưng Yên

PVF

Chiến thắng của PVF Hưng Yên trước Đồng Tháp trong trận đấu then chốt của bảng B không chỉ khẳng định năng lực của chủ nhà mà còn ảnh hưởng đến chiếc vé thứ 3 lọt vào vòng chung kết chỉ càng làm tô thêm tính chất “xanh, sạch, đẹp” mà nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng BTC giải thường nhắc đi nhắc lại mỗi khi tổ chức giải U.21 hay U.19 là chỉ có bóng đá trung thực, sòng phẳng, sạch sẽ thì mới mang lại sự hấp dẫn, tiến bộ cho bóng đá trẻ. Không chỉ PVF Hưng Yên đáng biểu dương mà trước đó Viettel hay Khánh Hòa cũng rất đáng khen.

Pha tấn công của cầu thủ Đồng Tháp trước PVF Hưng Yên

Khả Hòa

Như trường hợp của Viettel chỉ cần hòa Bình Dương ở lượt cuối bảng C là 2 đội nắm tay nhau đi tiếp và đẩy Học viện Nutifood vào vé vớt và loại luôn Sông Lam Nghệ An. Nhưng thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh dù tự quyết nhưng không hề có thái độ buông xuôi, không hề chủ trương đá hòa để bảo toàn lực lượng giúp cho Bình Dương. Dàn cầu thủ trẻ Viettel đã đá rất sòng phẳng để không chỉ loại đối thủ mà còn giữ vững hình ảnh của mình, xứng đáng là nhà đương kim vô địch, đồng thời làm cho bóng đá trẻ vô cùng sạch sẽ và đáng xem.

Tiền đạo từ Mỹ về Trần Công Minh (30, phải) được đưa vào sân từ cuối hiệp 1 không thể vượt qua Trịnh Quang Trường của PVF Hưng Yên

Khả Hòa

Trợ lý HLV đội U.21 Sông Lam Nghệ An Trần Quang Dũng cho biết nếu Viettel muốn loại Sông Lam Nghệ An thì họ được phép hòa Bình Dương cũng chẳng ai nói cả, nhưng vẫn chơi hết mình đến phút chót. Đó là một thái độ fair play, không toan tính thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, đúng chất bóng đá trẻ. Tương tự trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai Trần Văn Quỳnh cũng khen ngợi thái độ thi đấu của đội Khánh Hòa ở bảng A. Khi mà Khánh Hòa (đã hết hy vọng) đá sau gặp Gia Định (đang tranh chấp vé với Hoàng Anh Gia Lai) nếu họ muốn loại đội bóng phố núi thì việc để thua đậm 5 bàn trước đối thủ cũng là điều bình thường trong bóng đá. Nhưng thầy trò HLV Lê Văn Tú không làm chuyện đó mà chơi rất sòng phẳng, có thua cũng thua một cách rõ ràng chứ không có chuyện “nằm” để làm xấu xí hình ảnh của mình. Chính việc xác định một cách fair play như vậy, Khánh Hòa đã kiên cường thi đấu và chỉ để thua 2 bàn khiến Gia Định dù đá sau nắm lợi thế cũng không thể vượt qua Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Mauro Jeremino của PVF Hưng Yên luôn hò hét thúc giục các cầu thủ của mình

Khả Hòa

Trong một năm đặc biệt của bóng đá Việt Nam, mọi thứ bị ngưng trệ vì dịch bệnh covid thì việc giải U.21 diễn ra vào những ngày cuối năm thực sự là món quà lớn cho cầu thủ trẻ và các đội. Hơn thế còn là cuộc tổng duyệt lực lượng để tìm ra thêm những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội U.23 dự SEA Games, Asiad hay vòng chung kết U.23 châu Á. Chính vì thế các đội đều vào cuộc với quyết tâm cao, mang đến nhiều trận đấu bóng đá thịnh soạn, biến các trận đấu thành những bữa tiệc bóng đá hay đẹp, sòng phẳng, góp phần mang lại những tín hiệu tích cực và làm bùng nổ hình ảnh hấp dẫn, hào hứng cho bóng đá trẻ nước nhà. Khi mà đội tuyển Việt Nam đang chơi thăng hoa ở AFF Cup thì giải U.21 chính là một bệ phóng của lứa tài năng trẻ càng làm cho bóng đá Việt Nam thêm vui trong tháng 12 này.

Đội trưởng Lê Văn Đô bật cao đánh đầu trước một hàng thủ đứng chôn chân của Đồng Tháp

Khả Hòa

2 trận còn lại của bảng B, Nam Định thắng đậm Thừa Thiên Huế 4-0 do Đoàn Thanh Trường, Mai Xuân Quyết, Hoàng Xuân Tân và Nguyễn Công Tiến ghi. Còn Đà Nẵng cũng quật ngã TP.HCM đến 6-1 do Phạm Đình Duy, Lê Văn Hưng (cùng lập cú đúp), Liễu Quang Vinh và Lê Văn Long ghi. Với kết quả này, Nam Định và Đà Nẵng cùng có 10 điểm (thắng 3 hòa 1) bỏ lại đội thứ tư là Đồng Tháp tới 5 điểm khi vòng loại bảng B chỉ còn 1 lượt đấu nên đã chắc chắn lọt vào vòng chung kết cùng với chủ nhà PVF Hưng Yên. Cũng chính kết quả chiều nay của bảng B cũng gián tiếp giúp Sông Lam Nghệ An, đội thứ ba bảng C giành chiếc vé cuối cùng lọt vào vòng chung kết.

Nguyễn Công Tiến (86) ghi bàn thắng quyết định ấn định kết quả 4-0 cho Nam Định

Khả Hòa

Trên lý thuyết còn phải hoàn tất nốt lượt đấu cuối của bảng B vào chiều ngày 16.12 nhưng đến thời điểm này VCK U.21 đã xác định đủ 8 đội gồm Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai (bảng A), Nam Định, Đà Nẵng, PVF Hưng Yên (bảng B), Viettel, Học viện Nutifood và Sông Lam Nghệ An (bảng C). Trừ học viện Nutifood là tân binh U.21 nhưng chơi khá hay thì tất cả các đội có mặt ở vòng chung kết đều là những tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam, đều là những lò đào tạo trẻ hay nhất hiện nay, hứa hẹn sẽ mang lại một vòng chung kết U.21 vô cùng hấp dẫn từ 19.12 đến 28.12 tới tại PVF.

U.21 Đà Nẵng (trái) thắng đậm TP.HCM

PVF

Xếp hạng bảng B

Hạng

Đội

T

H

B

HS

Điểm

1

Nam Định

3

1

0

9-2

10

2

Đà Nẵng

3

1

0

8-1

10

4

PVF Hưng Yên

2

0

2

6-4

6

4

Đồng Tháp

1

2

1

5-5

5

5

Thừa thiên Huế

1

0

3

1-7

3

6

TP.HCM

0

0

4

2-12

0

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.