Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM dặn học sinh về mạng xã hội, thiết bị điện tử

05/09/2024 14:06 GMT+7

Sáng nay, 5.9, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Tại lễ khai giảng, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã nhắn gửi học sinh về việc sử dụng thiết bị điện tử và mạng xã hội.

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM dặn học sinh về mạng xã hội, thiết bị điện tử- Ảnh 1.

PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu trong lễ khai giảng Trường Phổ thông Năng khiếu

ẢNH: VNUHCM

Tại lễ khai giảng, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, chia sẻ năm học 2024-2025 sẽ là một năm học thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học, bắt đầu với những bài giảng số theo phương pháp blended learning, những khóa học trực tuyến nhằm quy đổi tín chỉ của các trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia. Đồng thời học sinh sẽ có một thời khóa biểu linh động hơn khi được lựa chọn các môn học một cách chủ động đúng nghĩa theo quy định của Bộ GD-ĐT trong thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM dặn học sinh về mạng xã hội, thiết bị điện tử- Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, nhận tài trợ

ẢNH: VŨ TRẦN

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai cũng cho biết nhà trường đối diện với nhiều thách thức, buộc phải chuyển mình với nhiều giá trị tiên phong trong việc xây dựng môi trường giáo dục tiến bộ.

Trong lễ khai giảng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát (LPBank) đã dành tặng gói tài trợ 5 tỉ đồng (mỗi năm 1 tỉ đồng) cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh đó, các thế hệ cựu học sinh cũng đồng hành với sự phát triển của trường khi trao tặng 50 máy tính xách tay phục vụ công tác dạy, học của Trường Phổ thông Năng khiếu…

Phát biểu tại lễ khai giảng của Trường Phổ thông Năng khiếu, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia, đã ghi nhận sự đóng góp nguồn lực của xã hội cho sự phát triển chung của ĐH Quốc gia và của riêng Trường Phổ thông Năng khiếu.

Ông Quân cũng dặn dò học sinh "cần phải cởi mở tư duy, rèn luyện kỹ năng học tập suốt đời, hạn chế lạm dụng và tốn quá nhiều thời gian sử dụng các thiết bị điện tử và mạng xã hội, tập trung phát triển thể chất và các mối quan hệ xã hội, phục vụ cộng đồng".

PGS-TS Vũ Hải Quân nói: "Có 3 từ “hơn” mà thầy muốn dành để chúc cho các em: (1) Bản thân mình thành công hơn, (2) Cha mẹ, thầy cô mình hạnh phúc và tự hào hơn, (3) Đất nước mình phát triển hơn, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các em.

Để đạt được 3 từ “hơn” này, có 3 từ “bớt” mà thầy đặc biệt muốn chia sẻ cùng các em: (1) Bớt đố kỵ; (2) Bớt tự mãn; (3) Bớt sử dụng điện thoại.

Phát biểu ‘chí mạng’ trong ngày khai giảng trường phổ thông năng khiếu khiến cả hội trường vỡ oà

Ganh đua để trở thành một học sinh giỏi nhất lớp, để có được một vị trí trong đội tuyển. Điều đó không sai. Nhưng nếu ganh đua thái quá vì những tham vọng cá nhân thì đó là đố kỵ. Cần có một hoài bão lớn hơn, khát vọng lớn hơn cho một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, thịnh vượng hơn, dân chủ hơn. Và để hiện thực hóa khát vọng đó, chúng ta không thể thực hiện một mình! Bớt đố kỵ để có thêm những người bạn tốt cùng đồng hành trên hành trình chinh phục những đỉnh cao của tri thức.

Đạt được điểm số cao là tốt. Nhưng đừng lấy điểm số cao là mục tiêu học tập để rồi tự mãn, để chứng tỏ cho bạn bè thấy mình là một tài năng thiên bẩm... Bớt tự mãn, để học tập và rèn luyện chăm chỉ hơn nữa, chấp nhận thách thức, thất bại và học cách vượt qua thách thức, thất bại ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sử dụng điện thoại để tìm kiếm thông tin phục vụ học tập là tốt. Nhưng đừng để điện thoại âm thầm biến học sinh trở thành tù binh của mạng xã hội và games. Nhà tù vô hình này có thể chôn vùi tuổi xanh xuân, hoài bão và khát vọng của các em. Bớt sử dụng điện thoại, bớt những cám dỗ tầm thường, dồn tâm trí cho những công việc phi thường. Thầy muốn Trường Phổ thông Năng khiếu phải là nơi không có điện thoại di động trong lớp học".

Đen Vâu hát cùng học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu ngày khai giảng

Ngay sau phần lễ của ngày khai giảng tại Hội trường Trần Chí Đáo, TP.Thủ Đức, toàn bộ học sinh nhà trường được tham gia sôi nổi trong phần hội, diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, Q.10 với sự xuất hiện của rapper Đen Vâu.

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM dặn học sinh về mạng xã hội, thiết bị điện tử- Ảnh 3.

Mặc áo sơ mi trắng, mang khăn quàng đỏ, rapper Đen Vâu - người với câu nói được đưa vào đề thi văn lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) xuất hiện trên sân khấu ngày hội chào mừng năm học mới sáng nay

ẢNH: P.H

Rapper Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường. Anh là một trong 10 cá nhân được nhận Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng nhờ những đóng góp không mệt mỏi cho các hoạt động cộng đồng, từ thiện.

Đen Vâu trở thành niềm cảm hứng sống đẹp của nhiều người. Câu nói của Đen Vâu được đưa vào đề thi ngữ văn tuyển sinh lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2024: "Tôi - một người viết nhạc - không hề muốn mình đặc biệt vì sự tử tế. Sự tử tế nên là điều bình thường, có ở tất cả mọi người bình thường. Tôi bình thường, như mọi người trong xã hội này. Một xã hội có vô vàn người tử tế". Đề thi này được người trẻ yêu thích, nhiều học sinh cho biết đã làm bài thi môn văn trong niềm cảm hứng từ âm nhạc và những phẩm chất tốt đẹp mà Đen Vâu mang lại.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.