Đình thần Phụng Tường, ở xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ, từ lâu được người dân địa phương biết đến không chỉ bởi giá trị văn hóa, lịch sử mà còn bởi sự hiện diện của hai cây bàng đá cổ thụ.
Năm 2012, "bàng ông" bị ngập úng kéo dài. Sau đó, cây bắt đầu suy yếu rồi chết dần. Trong khi đó, "bàng bà" cũng từng có thời gian héo úa, tưởng chừng không thể sống sót. Nhưng may mắn, cây hồi phục và tiếp tục phát triển xanh tốt cho đến ngày nay. Còn "bàng ông", sau khi chết khô, trở thành một thân cây khổng lồ nằm giữa sân đình. Không ai ngờ rằng, chính cái cây tưởng chừng đã kết thúc vòng đời ấy lại mở ra một hành trình khác.
Gốc cây ‘báu vật’ 35 tỉ đồng từng gây xôn xao miền Tây, giờ ra sao
Năm 2014, ông Mai Kiên (75 tuổi, ngụ phường Sóc Trăng, TP.Cần Thơ), người có hơn nửa thế kỷ làm nghề gỗ, tình cờ biết đến cây. Nhận thấy phần gốc và hệ thống rễ có hình dáng đặc biệt, ông quyết định mua lại với giá 35 triệu đồng.
Để đưa được gốc cây ra khỏi lòng đất, hơn 10 công nhân phải đào sâu, lần theo từng rễ lớn và mất khoảng một tháng mới hoàn thành. Ông Kiên còn phải thuê đất mở đường cho xe cẩu hạng nặng tiếp cận, đồng thời bồi thường những cây trồng bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.
Về đến xưởng, gốc bàng nhanh chóng gây chú ý. Có người từng hỏi mua với giá hơn 2 tỉ đồng nhưng ông Kiên không bán.

Có người từng hỏi mua gốc bàng với giá hơn 2 tỉ đồng nhưng ông Mai Kiên không bán
ẢNH: DUY TÂN
Sau nhiều năm xử lý và bảo quản, phần gốc cùng hệ thống rễ lớn gần như được giữ nguyên dáng tự nhiên. Bên trong khối gỗ có những khoảng rỗng lớn, sâu hun hút như hang động. Những đường rễ uốn lượn, các u nần và hình thù kỳ lạ tạo nên một không gian trưng bày độc đáo.
Theo ông Huỳnh Hồng Lạc, người quản lý khu trưng bày, những phần gỗ dư được tận dụng để chế tác thành nhiều tác phẩm khác, trong đó có tượng Phật và các hình con vật. Riêng phần gốc được vệ sinh, xử lý dầu chống mối mọt thường xuyên để bảo quản lâu dài.
Đáng chú ý, năm 2017, một người từ TP.HCM tìm đến và được cho là trả khoảng 35 tỉ đồng để sở hữu toàn bộ tác phẩm. Tuy nhiên, ông Kiên vẫn không đồng ý bán.
Gần 12 năm sau ngày bỏ ra 35 triệu đồng mua gốc cây chết khô, "báu vật" này vẫn được ông Kiên giữ lại và trưng bày như một tác phẩm độc đáo được tạo nên từ chính những dấu tích tự nhiên của cây bàng cổ thụ.
Bình luận (0)