
Truyền thông Anh đã cảnh báo thầy trò HLV Thomas Tuchel rất nhiều về sự nguy hiểm của Erling Haaland, người ghi 7 bàn ở World Cup 2026, tính đến trước tứ kết
ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức có phương án khóa chặt Haaland. Chân sút của Na Uy chỉ có đúng 2 pha dứt điểm về phía khung thành của Jordan Pickford, gần như không để lại ấn tượng nào
ẢNH: REUTERS

HLV Tuchel bố trí Marc Guehi, người tập luyện mỗi ngày với Haaland ở Manchester City, theo kèm ngôi sao của Na Uy như hình với bóng
ẢNH: REUTERS

Mỗi khi Haaland có bóng, Guehi lập tức lao vào tranh chấp, không để đối phương "rảnh chân"
ẢNH: REUTERS

Guehi cũng có sức mạnh thể chất cực kỳ ấn tượng, không hề lép vế trong các cuộc đấu tay đôi với Haaland
ẢNH: REUTERS

Khi phải chạm trán trung vệ quá hiểu mình, Haaland gặp khó. Anh tỏ ra đuối sức trong hiệp phụ thứ nhất và bị thay ra ở phút 106
ẢNH: REUTERS

Và đáng nói, người đá cặp trung vệ với Guehi là John Stones, trung vệ sát cánh với Haaland ở nhiều mùa giải qua. Guehi dập, Stones bọc lót là "combo" quá hoàn hảo. Đáng nói, đây mới là trận đá chính đầu tiên của cựu cầu thủ Everton ở World Cup 2026
ẢNH: REUTERS

Có lẽ, cặp trung vệ Guehi - Stones là "món quà" mà HLV Tuchel dành riêng cho Haaland
ẢNH: REUTERS

Nhưng cũng khó trách Haaland. Anh có chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn và biết cách định đoạt trận đấu
ẢNH: REUTERS

Nhưng với những gì đã thể hiện, Haaland và Na Uy xứng đáng nhận sự tôn trọng
ẢNH: REUTERS
Bình luận (0)