Sống tại thôn A Ngo, xã biên giới La Lay thuộc tỉnh Quảng Trị, địa hình đồi dốc quanh co, mỗi ngày đến trường của hai anh em Lưu Quang Vũ (18 tuổi) và Lưu Quang Minh (9 tuổi) là hành trình đầy gian nan. Sinh ra với căn bệnh bại liệt bẩm sinh, đôi tay teo tóp, đôi chân không thể nâng đỡ cơ thể, nhưng suốt nhiều năm qua các em chưa từng từ bỏ giấc mơ được học tập và thay đổi tương lai bằng con chữ.

Vợ chồng ông Dũng phải thay nhau ở nhà trông nom hai người con bại liệt
ẢNH: BÁ HOÀNG
Bố mẹ của 2 em là ông Lưu Quang Dũng (48 tuổi) và bà Hoàng Thị Lang (51 tuổi), người dân tộc Pa Kô. Cuộc sống của hai vợ chồng vốn đã khó khăn với nghề nhặt ve chai và làm thuê làm mướn, nhưng biến cố càng chồng chất khi cả hai người con đều mắc căn bệnh bại liệt. "Năm 2008, tôi mang thai đứa con đầu lòng là Vũ. Cháu sinh ra khỏe mạnh, nhưng được một thời gian thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bại liệt. Đến năm lớp 2, Vũ gần như không thể đi lại, tay chân teo tóp và đau đớn mỗi khi trở trời", bà Lang kể.
Năm 2016, khi mang thai đứa con thứ hai là Minh, bà Lang cẩn thận đi khám và sàng lọc thai nhi. Các kết quả đều cho thấy thai nhi phát triển bình thường khiến vợ chồng bà hy vọng sẽ đón một đứa con khỏe mạnh. Thế nhưng số phận một lần nữa nghiệt ngã khi Minh sinh ra cũng mắc căn bệnh giống hệt anh trai. "Trong gia đình tôi cũng chưa ai bị căn bệnh này, nhưng không ngờ cả hai đều mắc căn bệnh quái ác và không rõ lý do", bà Lang nói.

Căn nhà nhỏ tại thôn A Ngo, nơi gia đình ông Dũng đang lưu trú
ẢNH: BÁ HOÀNG
Nhiều năm qua, vợ chồng bà Lang rong ruổi mưu sinh để nuôi con. Người mẹ ngày ngày nhặt ve chai, người cha đi làm thuê bất cứ công việc nào có thể kiếm ra tiền; thế nhưng thu nhập bấp bênh không chỉ khiến cuộc sống thiếu trước hụt sau mà còn bị ảnh hưởng bởi việc chăm sóc hai con tật nguyền. "Trong năm học, khi các con đến lớp, vợ chồng tôi tranh thủ đi làm. Nhưng cứ đến kỳ nghỉ hè hoặc những ngày các con đau ốm, một người buộc phải ở nhà chăm sóc. Đồng tiền kiếm được vốn đã ít ỏi lại càng trở nên chật vật hơn", bà Lang nói.
Năm 2024, gia đình bà Lang từng được thắp lên tia hy vọng khi có một đơn vị hỗ trợ đưa Vũ đi điều trị. Tin rằng đây có thể là cơ hội giúp con trai tìm lại khả năng vận động, gia đình xin bảo lưu kết quả học tập để em tập trung chữa bệnh. Tuy nhiên sau nhiều tháng điều trị, kết quả vẫn không như mong đợi.
Nghịch cảnh chưa bao giờ khiến Vũ và Minh từ bỏ việc học. Mỗi ngày, bố mẹ lại thay nhau cõng các con đến trường. Những bước chân nhọc nhằn của cha mẹ đã trở thành đôi chân của hai em suốt nhiều năm qua.
Ở trường, hai anh em luôn chăm chỉ học tập, được thầy cô và bạn bè yêu thương, giúp đỡ. Có những hôm bố mẹ đi làm chưa kịp về, thầy cô và bạn bè lại thay nhau cõng các em về nhà. "Em rất thương bố mẹ. Vì hai anh em mà bố mẹ không thể đi làm xa hay làm nhiều việc như người khác. Em cũng quý thầy cô và các bạn đã luôn giúp đỡ mình. Điều em mong nhất là có xe lăn điện để tự đi học, tự di chuyển và đỡ vất vả cho bố mẹ", Vũ nói.
Sinh ra không may mắn có được đôi chân lành lặn như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng Vũ và Minh chưa từng đầu hàng số phận. Giữa bộn bề khó khăn của một gia đình nghèo nơi vùng biên giới, hai anh em vẫn ngày ngày bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ bằng nghị lực phi thường và khát vọng học tập.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ Lưu Quang Vũ và Lưu Quang Minh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình 2 em trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)