Hai vợ chồng bị bảo ‘dở hơi’ vì 5 năm cùng đi nhặt rác bảo vệ môi trường

Khánh Hoan
Khánh Hoan
22/09/2022 12:55 GMT+7

5 năm qua, anh Hồ Phi Quyết (39 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Mai (36 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai, Nghệ An ) lặng lẽ mang bao tải đi nhặt rác thải để truyền tải thông điệp hãy ngưng xả rác bừa bãi.

Bảo vệ môi trường sống

Câu chuyện hai vợ chồng anh Quyết đèo nhau trên chiếc xe máy đi nhặt rác để làm sạch môi trường khiến cư dân mạng thán phục về ý thức và trách nhiệm của vợ chồng anh đối với môi trường sống.

Vợ chồng anh Quyết và nhóm tình nguyện viên đang nhặt rác ở bãi biển

NVCC

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Quyết kể, anh làm công nhân lái máy xúc cho mỏ đá Nghi Sơn (Thanh Hóa), cách nhà anh ở xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai, Nghệ An khoảng 8 km. Thời gian làm việc tại đây, anh Quyết chứng kiến anh Nguyễn Ngọc Chung, giám đốc mỏ đá, hễ “thấy rác trong khu vực mỏ là anh ấy nhặt, thậm chí bỏ rác vào túi quần để đem đến thùng rác”. Hình ảnh ấy lặp lại nhiều lần đã làm thay đổi nhận thức của anh Quyết về việc xả rác. Sau đó, hai người bàn với nhau thành lập CLB thiện nguyện để kêu gọi nhiều người chung tay chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh và từ năm 2017, anh Quyết bắt đầu đi nhặt rác thải. “Ở vùng này có rất nhiều rác thải. Dù đã có xe thu gom rác nhưng nhiều người vẫn thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi, không bỏ đúng chỗ để công nhân đi thu gom. Một số bao rác bị chó xé làm bung ra, gặp gió thổi bay tung tóe. Và tôi quyết định đi nhặt rác với mong muốn làm cho những người xả rác bừa bãi thay đổi ý thức”, anh Quyết kể.

Công việc ở mỏ chủ yếu làm ban đêm nên ban ngày anh Quyết khá rảnh. Và những lúc rảnh, anh lại mang bao tải đi nhặt rác. Ban đầu nhặt rác ở khu vực quanh xóm nơi anh sinh sống, sau đó ra các con đường liên thôn, liên xã và bãi biển của các xã lân cận. Thấy anh cầm bao tải đi nhặt rác, lội xuống kênh, mò mẫm bên vệ đường, nhiều người bảo anh dở hơi. Anh Quyết nói: “Lúc đầu cũng hơi ngại ngại, nhưng rồi cũng quen”. Thấy chồng đi nhặt rác, vợ anh là chị Mai (ở nhà nội trợ và nuôi con bị bệnh) cũng hưởng ứng đi cùng. Cứ vào cuối tuần, hai vợ chồng lại đèo nhau đi nhặt rác, từ xã này sang xã khác, có bữa còn rủ cả con trai 12 tuổi cùng đi.

Vợ chồng anh Quyết

K.HOAN

Mong thay đổi nhận thức để không xả rác

Điều mà anh Quyết vui nhất sau 5 năm cặm cụi nhặt rác là nhiều người nhìn thấy việc vợ chồng anh làm đã bắt đầu thay đổi nhận thức về xả rác. Các đoàn thể ở các xã lân cận thấy anh nhặt rác cũng đồng hành, kêu gọi các đoàn viên, hội phụ nữ ra quân thu gom rác thải. Đến nay, anh Quyết đã lập được nhóm tình nguyện viên đi nhặt rác thải có hàng chục người tham gia. Ngày rảnh việc, anh Quyết chạy xe máy đi sang các xã ở TX.Hoàng Mai và H.Quỳnh Lưu để tìm rác. Thấy chỗ nào vứt rác bừa bãi, anh đăng thông tin lên trang của nhóm rồi kêu gọi, hẹn nhau cùng đi nhặt, thu gom rác.

“Mình có trăm tay trăm chân cũng không thể nhặt hết rác thải nếu mọi người không chịu thay đổi ý thức bảo vệ môi trường sống. Điều tôi muốn nhắm tới là từ việc làm của mình và của anh em trong nhóm, mọi người nhìn thấy sẽ thay đổi thói quen xả rác”, anh Quyết nói. Hai năm qua, anh Quyết và một số đồng nghiệp ở mỏ đá nơi anh làm việc đã tự quyên góp tiền để mua thùng rác tặng các trường mầm non ở TX.Hoàng Mai và hiện các anh vẫn đang tiếp tục công việc này. Những thùng rác này được đặt ở các cửa lớp học để học sinh tự giác bỏ rác vào thùng. “Ở trường đều có thùng rác, nhưng chỉ để ở nơi thu gom rác thải chung. Chúng tôi muốn đặt thùng rác này ở cửa lớp học để tạo thành thói quen bỏ rác vào thùng và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các cháu”, anh Quyết giải thích.

Ông Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lộc, đánh giá việc làm của vợ chồng anh Quyết rất đáng khen ngợi và từ việc nhặt rác này đã làm nhiều người dân ở địa phương thay đổi nhận thức trong việc bảo vệ môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.