Hàng chục nữ sinh ở Iran lại bị đầu độc

05/04/2023 07:06 GMT+7

Trong hai ngày 3 và 4.4, ít nhất 5 trường học trên toàn Iran đã trở thành mục tiêu tấn công, trong đó các học sinh nữ dường như bị đầu độc bằng hóa chất lan khắp các tòa nhà.

Nữ sinh ở Iran lại bị tấn công bằng khí độc - Ảnh 1.

Một trường học bị tấn công

IRAN INTERNATIONAL

Theo Iran International, truyền thông và các nhóm nhân quyền cho biết các cuộc tấn công đã xảy ra ở trường học tại các thành phố Urmia và Naqadeh (thuộc tỉnh Tây Azarbaijan), cũng như tại Tabriz (thủ phủ tỉnh Đông Azarbaijan) và Esfahan (thủ phủ tỉnh cùng tên).

Hãng thông tấn nhà nước ISNA dẫn lời lãnh đạo cơ quan khẩn cấp của tỉnh Đông Azarbaijan, Asghar Jafari Rouhi, ngày 4.4 cho biết 20 nữ sinh ở Tabriz đã được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng hô hấp, bao gồm khó thở.

Theo thông tin mà Iran International nhận được, một vụ tấn công hóa học đã xảy ra tại một trường tiểu học ở Urmia, nhưng không có thêm thông tin về số lượng trẻ em bị nhiễm độc.

Lãnh tụ tối cao Iran: Gây ngộ độc cho các nữ sinh là "không thể tha thứ"

Nhóm nhân quyền người Kurd Hengaw báo cáo rằng ở Naqadeh, ít nhất 4 trường học đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công hóa học và hàng chục học sinh bị nhiễm độc.

Ngoài ra, hãng thông tấn Rokna, cơ quan chuyên đưa tin về những vụ việc như vậy, cho biết một vụ tấn công hóa học khác xảy ra tại một trường nữ sinh ở thành phố miền trung Esfahan.

Tin tức về việc hàng chục nữ sinh trúng độc ngay khi trường học mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ năm mới (Nowruz, theo lịch Ba Tư) xuất hiện trong bối cảnh ít nhất 130 trường tiểu học và trung học đã trở thành mục tiêu tấn công ở Iran trong năm qua. Hơn 5.000 học sinh đã bị ngất xỉu, buồn nôn, khó thở và có các triệu chứng khác sau khi báo cáo về mùi "khó chịu" tại trường học, một số cần được điều trị tại bệnh viện, theo AFP.

Các vụ tấn công, bắt đầu vào tháng 11, vẫn tiếp diễn trong khi chính phủ Iran chưa đưa ra được lời giải thích cho phụ huynh và học sinh vốn đang lo sợ về những gì đang xảy ra ở rất nhiều trường học.

Vào đầu tháng 3, Iran cho biết hơn 100 người đã bị bắt giữ liên quan đến các vụ đầu độc, cáo buộc rằng thủ phạm có thể có liên hệ với các nhóm "thù địch". Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi truy lùng những kẻ đã phạm "tội ác không thể tha thứ" một cách "không thương tiếc".

Các vụ đầu độc diễn ra hai tháng sau khi phong trào biểu tình bùng nổ và lan rộng ở Iran vì cái chết của cô gái người Kurd tên Mahsa Amini, 22 tuổi, vào ngày 16.9 năm ngoái. Trước khi qua đời, cô đã bị cảnh sát đạo đức ở Tehran bắt và tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định về trang phục của phụ nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.