Hành trang trưởng thành cho cầu thủ U.19

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/04/2022 08:26 GMT+7

Rất nhiều trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia năm nay tại PVF (Hưng Yên) được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đánh giá hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao, là nơi trui rèn bản lĩnh cho các cầu thủ trẻ.

Thất thủ trước U.19 SLNA sau loạt luân lưu, U.19 Thanh Hóa ngậm ngùi dừng chân ở tứ kết. Cầu thủ trẻ xứ Thanh bật khóc vì tiếc cho hành trình không trọn vẹn. Từ việc có nguy cơ không thể tham dự vòng loại vì ảnh hưởng của Covid-19, U.19 Thanh Hóa đã vượt qua vòng loại rồi toàn thắng 3 trận ở vòng bảng tại VCK để thẳng tiến vào bán kết và được xem là hiện tượng của giải.

Thủ môn gây sốt khi đẩy 4 quả 11m giúp SLNA vào bán kết U.19 Quốc gia

“Dừng bước ở tứ kết nhưng tôi tự hào và cảm ơn với những gì mà các học trò đã làm. Họ đã sát cánh bên nhau, ra sân với tinh thần, ý chí quyết tâm cao nhất. Giải đấu trẻ ý nghĩa như thế này là hành trang cho các cầu thủ trẻ trưởng thành. Họ học hỏi được rất nhiều điều để hướng đến những trận đấu lớn hơn trong sự nghiệp”, HLV Lê Hồng Minh của U.19 Thanh Hóa bày tỏ.

Niềm vui vào bán kết của U.19 Học viện Nutifood

Minh Hiếu

Vào bán kết nhờ chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước chủ nhà PVF Hưng Yên, HLV Guillaume Graechen của U.19 Học viện Nutifood thổ lộ: “Hai đội có trận đấu rất hay, cống hiến những pha bóng chất lượng hàng đầu ở lứa tuổi U.19. Chúng tôi may mắn hơn khi đi tiếp nhờ thắng ở loạt đấu súng may rủi nhưng với các cầu thủ trẻ đó là dịp để họ trui rèn tâm lý, bản lĩnh, giải quyết từng tình huống cụ thể trên sân để dần hoàn thiện mình”.

Cầu thủ HAGL khóc như mưa vì bị loại khỏi U.19 Quốc gia 2022

HLV Đinh Văn Dũng của U.19 SLNA cho biết mình từng tham dự rất nhiều VCK U.21, U.19 và năm nay là một trong những mùa giải chất lượng. “Lực lượng các đội rất đồng đều, đến tứ kết thì không còn chênh lệch nên đội nào cũng có cơ hội và phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Bản thân các cầu thủ cũng ý thức cần phải khẳng định mình để có cơ hội được lên tuyến cao hơn hoặc lên các tuyến trẻ quốc gia”. Tương tự HLV Lê Đức Tuấn của U.19 Hà Nội sau chiến thắng trước HAGL ở tứ kết cũng thẳng thắn phê bình thái độ thi đấu của tài năng Nguyễn Anh Tú khi không kiểm soát hành vi để phải nhận thẻ đỏ. Đó là bài học lớn cho Anh Tú cũng như các đồng nghiệp để họ chơi bóng tỉnh táo hơn, biết nghĩ xa hơn.

Hôm nay (4.4), diễn ra 2 trận bán kết giải U.19 quốc gia trên sân PVF (Hưng Yên) giữa Viettel với SLNA, Hà Nội với Học viện Nutifood. Ở trận bán kết 1 lúc 14 giờ 30 hứa hẹn gay cấn. U.19 Viettel là đội toàn thắng 12 trận kể từ đầu giải đến nay, ở tứ kết họ vượt qua U.19 Sài Gòn với tỷ số 2-0. Trong khi đó, U.19 SLNA vào bán kết sau loạt luân lưu cân não, thắng 2-1 trước U.19 Thanh Hóa nhờ tài cản phá 4 quả 11 m của thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp. Đội bóng áo lính đồng đều 3 tuyến, tấn công 2 cánh sắc bén, trong khi đội bóng xứ Nghệ có 2 tuyển thủ U.23 Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến cùng lối chơi chặt chẽ. Vì thế cuộc chạm trán này dự báo khó phân thắng bại trong 90 phút.

Trận bán kết 2 lúc 16 giờ 45 giữa U.19 Hà Nội với U.19 Học viện Nutifood rất đáng xem. Ở tứ kết, đội bóng thủ đô vượt qua HAGL với tỷ số 1-0, trong khi U.19 Học viện Nutifood thắng chủ nhà PVF Hưng Yên 6-5 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. U.19 Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn một chút về sự già dặn trong lối chơi nhưng U.19 Học viện Nutifood rất đáng gờm sau khi bổ sung “vua giải trẻ” Nguyễn Quốc Việt. Tiếc cho đội bóng thủ đô khi mất Nguyễn Anh Tú vì nhận thẻ đỏ ở tứ kết, còn Học viện Nutifood cũng mất tiền vệ Nguyễn Quốc Lộc vì bị gãy tay và Cao Hoàng Minh bị 2 thẻ vàng. Cả hai trận bán kết được trực tiếp trên VTV6, HTV Thể thao, SCTV15, Bóng đá TV, K+, thanhnien.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.