Hát rong 'nuôi' giấc mơ ca sĩ

21/08/2022 07:25 GMT+7

Có những lúc đi làm phải hát dưới mưa, dù có ướt như chuột lột cũng hát. Nhiều người thấy vậy cũng thương rồi ủng hộ chàng trai với nghề hát rong bán kẹo kéo Trần Văn Chân (21 tuổi), ngụ xã Quế Hiệp, H.Quế Sơn, Quảng Nam .

Bắt đầu niềm yêu thích ca hát từ khi học THPT nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Chân không có điều kiện học qua một trường lớp dạy thanh nhạc nào để theo đuổi đam mê của mình. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2019, Chân đi làm phụ hồ nhưng thu nhập không đủ trang trải và anh quyết định chuyển sang nghề hát rong bán kẹo kéo.

“Tôi thấy mấy anh chị hát bán kẹo kéo cũng được mà mình lại thích ca hát nên tôi quyết định lấy toàn bộ tiền đi phụ hồ trước đó gần 4 triệu đồng để mua loa, micro, bánh kẹo rồi bắt đầu theo công việc này”, Chân kể.

Trần Văn Chân (giữa) từng tham gia đội văn nghệ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự

NVCC

Sau đó, Chân chuyển ra Đà Nẵng, tầm 3 - 4 ngày mỗi tuần, anh cùng chiếc loa kẹo kéo rong ruổi đến nhiều quán ăn, quán nhậu... cất tiếng hát để mưu sinh. Thời gian đầu gặp đám đông, Chân cũng thấy sợ nhưng lâu dần rồi lại quen, nhiều khách cũng thích Chân tới hát. Thường một đêm Chân đi hát từ 5 đến 6 quán, bắt đầu từ 18 giờ 30 đến 21 giờ.

Chân chia sẻ: “Hồi xưa, tôi hát chưa hay lắm, đi nhiều, tự hát rồi tự luyện để tiến bộ chứ không có thời gian với điều kiện để học. Có giờ rảnh là tôi luyện hát bằng cách chọn mấy bài nốt cao rồi hát hết cỡ lên để chỉnh giọng từ từ, chứ không biết luyện như thế nào”.

Nói về những khó khăn của mình, Chân kể đôi khi có vài khách say nói mình hát nhép rồi cầm chai lên dọa, sau đó giật micro của mình để kiểm tra, nhưng khi biết Chân hát thật thì họ lại cho qua. Hoặc có những khi vừa đến quán, trời lại nổi giông nên Chân đành hát dưới mưa rồi đồ nghề đem theo cũng bị ướt.

Chân chia sẻ thêm, ngoài việc đi hát vào ban đêm thì mỗi ngày anh cũng đi học nghề làm tóc. “Là thanh niên thì ít ra phải có một cái nghề, sau này nếu tôi không hát được nữa thì tôi sẽ đi làm tóc được nhưng thực sự đam mê chính của tôi vẫn là ca hát”, Chân bộc bạch.

Sau một dịp tình cờ có khách quay lại cảnh Chân hát rồi đưa lên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực, vào tháng 6.2022, Chân quyết định lập tài khoản TikTok để tiếp cận hơn với nhiều người và tìm kiếm sự may mắn.

“Lúc đi hát, tôi nhờ bạn gái quay lại rồi đăng trên TikTok, mọi người khen và góp ý cho giọng hát của tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy rất vui vì được nhiều người yêu mến. Có một công ty giải trí ở Hà Nội từng liên hệ với tôi để hợp tác nhưng vì khoảng cách quá xa với ngại chi phí nên tôi đành từ chối”, Chân kể lại.

Đối với Chân, niềm yêu thích ca hát đã “ngấm vào máu”, khi còn thực hiện nghĩa vụ quân sự anh đã tham gia vào đội văn nghệ và từng vào bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng của tỉnh Quảng Nam. Do đó, Chân không hề nản trước công việc hiện tại, dù người khác có dị nghị hay nghĩ nó bần hàn nhưng miễn anh không phạm pháp mà làm việc chân chính là được.

Đắc Hiếu (21 tuổi), bạn thân của Chân, chia sẻ: “Chân rất hiền và công việc hiện tại hơi vất vả, nhưng vì đam mê nên Chân mới theo đến bây giờ. Thực sự tôi rất mong Chân đạt được giấc mơ”.

Chân mong muốn có điều kiện học thanh nhạc và được hát chuyên nghiệp, ổn định cuộc sống phụ giúp gia đình nhiều hơn. Anh nói rằng có các bạn trẻ cũng lựa chọn việc hát rong để thể hiện đam mê, anh hy vọng các bạn có thể theo đuổi ước mơ nếu vẫn còn cố gắng được.

“Sau này nếu trở thành ca sĩ, tôi vẫn tự hào về công việc hát rong của mình. Tại sao phải giấu khi nó là nền tảng ban đầu cho giấc mơ của tôi?”, Chân khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.