Hiệu trưởng cứu 900 học sinh thoát khỏi lũ quét Nepal

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi ra lệnh cho toàn trường sơ tán lên vùng cao chỉ phút chốc trước khi dòng lũ quét cuốn trôi toàn bộ ngôi trường ở vùng lũ quét Nepal.

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi của Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở huyện Nuwakot (Nepal) những ngày qua đang trở thành gương mặt nổi bật trên truyền thông nhờ quyết định nhanh trí của ông đã giúp khoảng 900 học sinh thoát khỏi thảm họa lũ quét hôm 26.8, theo AP.

Hiệu trưởng nhanh trí cứu 900 học sinh thoát khỏi lũ quét Nepal - Ảnh 1.

Ông Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng Trường trung học Tribhuvan Trishuli

ẢNH: AP

Sáng 26.8, khi học sinh còn đang đến trường, ông Dawali cho biết đã nhận được nhiều tin báo trong vài phút, nói là có lũ lớn trên thượng nguồn. Sau đó, một giáo viên nhận được một cảnh báo khác qua điện thoại. Vài phút sau, một phụ huynh đến đón con về nhà. Mối nguy hiểm vẫn chưa được xác nhận, nhưng ông Dawadi không có nhiều thời gian để hành động. Ông rung chuông trường và ra lệnh cho học sinh và nhân viên rời khỏi tòa nhà và di chuyển đến nơi cao hơn.

Ngôi trường có 1.643 học sinh. Sáng đó, ít nhất 900 em đã có mặt tại trường trong khi một số em khác vẫn đang trên đường đến. Hiệu trưởng Dawadi ra lệnh cho những người đã có mặt phải rời đi và gọi điện cho các tài xế xe buýt chở học sinh, dặn họ chỉ dừng lại ở những nơi an toàn hơn.

"Tôi quyết định không nên trì hoãn thêm nữa. Ngay cả khi lũ lụt không xảy ra, thì đó cũng chỉ là vấn đề của một ngày học bị gián đoạn", ông Dawali kể lại.

Hiệu trưởng nhanh trí cứu 900 học sinh thoát khỏi lũ quét Nepal - Ảnh 2.

Bùn lầy bao phủ một phòng học tại Trường Shree Bagheswori Madhyamik do lũ quét ở Galchhi, huyện Dhading (Nepal)

ẢNH: AP

Từ nơi an toàn trên sườn đồi, ông quay lại nhìn ngôi trường nơi ông từng là học sinh và là nơi ông đã dành nhiều năm giảng dạy biến mất dưới dòng nước lũ cuồn cuộn. Hai nhân viên nhà trường không chạy kịp và vẫn đang mất tích.

Ông Dawadi cho biết khi đó có một chiếc xe buýt chở đầy học sinh vừa đến trường và ông bảo tài xế lập tức quay lại. Chiếc xe buýt băng qua một cây cầu mới xây và chỉ vài khoảnh khắc sau, cây cầu cũ bên cạnh sụp đổ.

"Nếu chúng tôi đưa ra quyết định muộn hơn 10 phút, tất cả chúng tôi, bao gồm cả các học sinh và tôi, sẽ không thể nói chuyện với các bạn ngày hôm nay", ông nói.

Sự nhanh trí và phản ứng kịp thời của Hiệu trưởng Dawadi trong thảm họa đã được ca ngợi như một hành động anh hùng. Khi ông quay lại hiện trường vụ sập trường vài ngày sau đó, các phụ huynh đã ôm chầm lấy ông và cảm ơn ông vì đã cứu con cái họ.

"Cha mẹ của các em ấy đã ôm tôi, họ khóc cùng tôi. Họ rất xúc động", ông Dawadi chia sẻ, khẳng định ông không phải anh hùng mà chỉ làm đúng trách nhiệm của bản thân.

Hiệu trưởng nhanh trí cứu 900 học sinh thoát khỏi lũ quét Nepal - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên dọn dẹp bùn đất do trận lũ quét tại khuôn viên Trường Shree Bagheswori Madhyamik ở Galchhi, huyện Dhading (Nepal) ngày 30.8

ẢNH: AP

Nữ sinh Suvina Tamang (14 tuổi) cho biết ngôi trường cao 3 tầng đã bị cuốn trôi ngay sau khi tất cả học sinh được sơ tán. "Tôi sẽ cảm ơn thầy ấy khi gặp lại vì đã cứu mạng tôi", Tamang nói với AP. Một nữ sinh khác tên Yunisha (16 tuổi) chia sẻ: "Em và các bạn đã sống sót, sớm hơn chỉ 10 giây".

Tổ chức từ thiện Save the Children cho biết ít nhất 69 trường học ở miền bắc Nepal đã bị phá hủy hoàn toàn, đe dọa đến việc học tập của gần 19.000 học sinh.

Trận lũ quét đến nay đã làm hơn 900 người thiệt mạng và còn gần 5.000 người mất tích. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nepal ngày 31.8 thông báo ít nhất 590 công dân của 39 quốc gia mất tích trong trận lũ quét tại nước này. Mặt khác, có 323 người nước ngoài được cứu.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.