Hiệu trưởng kêu gọi phụ huynh lớp 1 sống chung cảm xúc, suy nghĩ của con

Bích Thanh
Bích Thanh
26/08/2022 13:32 GMT+7

Hiểu những lo lắng và chia sẻ cảm xúc với các bậc cha mẹ có con vào lớp 1, nữ hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) đã gửi thư đến phụ huynh.

Thư gửi phụ huynh học sinh lớp 1

THĐ

Bức thư của bà Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) đang được lan tỏa trên các diễn đàn phụ huynh bởi những chia sẻ, gửi gắm và kêu gọi cùng đồng hành với con trong năm đầu đời của 12 năm học phổ thông.

Mở đầu bức thư, cô Thanh Hương tâm sự: “Đưa con đến lớp, tôi biết quý vị sẽ rất vui, sẽ rất hồi hộp nhưng cũng xen phần lo lắng. Nhưng tôi tin rằng quý vị đã chuẩn bị tâm lý rất tốt cho con trước khi vào lớp 1 và cũng như cho chính mình”.

Mỗi năm, đều đón học sinh vào lớp 1 nên cô Thanh Hương hiểu học trò của mình. Cô viết trong bức thư: “Xúng xính trong bộ đồng phục mới, cặp sách mới tới ngôi trường mới, gặp gỡ thầy cô, bạn bè mới, có thể con sẽ rụt rè sau cánh cửa, sẽ sụt sịt sau lưng áo quý vị; nhưng cũng có thể con sẽ mạnh mẽ, tự tin bước vào lớp học, quý vị hãy động viên con, khích lệ tinh thần của con hoặc giúp con xua tan sự lo lắng đang hiện hữu”.

Ngày đầu tiên bước vào lớp 1, học sinh sẽ có nhiều bỡ ngỡ, nhưng cô Thanh Hương cho rằng đó cũng là động lực kích thích trí tò mò, sự mong mỏi được khám phá của các em trong môi trường mới.

Vì vậy, cô Thanh Hương gửi lời đến phụ huynh rằng: “Trong suốt một năm học đầu đời này, quý vị hãy luôn đồng hành; hãy cùng sống chung cảm xúc, suy nghĩ của con. Và tôi tin rằng khi dành thời gian chơi với con, học tập cùng con mỗi ngày, quý vị sẽ cảm thấy hạnh phúc vì tiến bộ của con”.

Không chỉ có vậy, cô Hương cũng lường trước và đưa ra tình huống: “Trong quá trình học tập, có thể khi con đạt kết quả cao, quý vị sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng nếu kết quả của con không như ý, đừng làm con mất tự tin”.

Từ đó, cô Thanh Hương chia sẻ: “Mỗi đứa trẻ đều có những năng lực khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu đa dạng của xã hội, trăm hoa đều có chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Hãy tin tưởng ở con để con có thể bộc lộ khả năng thực sự của mình, hãy cho con tận hưởng sở thích của bản thân, hãy trân quý những kết quả con đạt được dù là nhỏ nhất”.

Giáo viên Trường tiểu học Trần Hưng Đạo đón học sinh vào lớp 1

THĐ

Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất và có giá trị nhất cho học sinh lớp 1 trong những ngày đầu tiên đến trường, cô Thanh Hương gửi lời tới phụ huynh: “Hãy giữ chặt mối liên hệ với chúng tôi để quý vị có thể nhận được những thông tin hữu ích cùng với những nỗ lực, cố gắng của con trong thời gian học tập, rèn luyện tại trường. Hãy gửi cho chúng tôi những lá thư đầu tiên về sở thích, thói quen, mong muốn của con để giúp chúng tôi hiểu học sinh của mình nhiều hơn thế”.

Đọc bức thư của cô Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo lan tỏa trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Bích Vân, có con học lớp 1 Trường tiểu học Ngô Thời Nhiệm (Q.Bình Tân, TP.HCM), chia sẻ: “Dù con tôi không học trường của cô nhưng bức thư có giá trị với tất cả phụ huynh có con vào lớp 1. Đọc thư, tôi hiểu rằng để con yên tâm và sớm bắt nhịp với môi trường học tập mới, chính bản thân người mẹ như tôi phải thay đổi tâm thế, phải vượt qua sự lo lắng để đồng hành cùng con, cùng với cô giáo và nhà trường tạo sự an tâm cho con ngay từ những ngày đầu này”.

Chia sẻ về cảm xúc khi viết thư, cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM), nói: "Đối với phụ huynh, dù có thể lần thứ 2 hay 3 dắt tay con vào lớp 1 thì cảm xúc vẫn không hề thay đổi. Phụ huynh vui mừng nhưng không tránh khỏi những lo âu nên chúng tôi hiểu tâm trạng đó và muốn chia sẻ với các bậc cha mẹ. Chỉ khi phụ huynh vững vàng thì các con mới thực sự an tâm cùng cô bước vào năm học”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.