HLV Mai Đức Chung và định mệnh với đối thủ Myanmar nhiều duyên nợ

25/01/2022 10:12 GMT+7

HLV Mai Đức Chung coi cuộc chạm trán Myanmar tại Asian Cup 2022 như một định mệnh vì chính đội bóng này đã trở thành một phần ký ức mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tâm khảm từ ngày ông dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam.

Hai thất bại trước đội nữ Hàn QuốcNhật Bản tại Asian Cup nữ 2022 là điều được dự báo từ trước nhưng những gì mà các học trò của HLV Mai Đức Chung thể hiện ở cả 2 lượt trận đều khiến khán giả phải ngả mũ nể phục.

HLV Mai Đức Chung

VFF

Chặng đường trước mắt của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải đấu còn rất nhiều chông gai mà muốn có vé vào tứ kết, tuyển nữ Việt Nam phải thắng hoặc hòa Myanmar ở lượt trận thứ 3 vào ngày 27.1 tới. Myanmar là đối thủ rất nhiều duyên nợ với HLV Mai Đức Chung và các học trò qua từng thế hệ.

Ông Chung chia sẻ: “Bóng đá nữ Việt Nam đối đầu với Myanmar không ít lần và với tôi, việc gặp lại họ như một định mệnh. Lần gần đây nhất, thầy trò chúng tôi đã thắng Myanmar với tỷ số 1-0 tại vòng loại Olympic 2020. Nhưng trận đấu mà khiến tôi nhớ nhất, đọng lại hình ảnh sâu sắc nhất là trận chung kết tại SEA Games 22 năm 2003 được đá tại sân Lạch Tray – Hải Phòng. Hồi ấy Myanmar còn mạnh hơn cả Thái Lan. Gặp họ ở trận tranh huy chương vàng là một thử thách cực lớn.

Sân Lạch Tray hôm ấy không còn một chỗ trống, khán giả lấp đầy các khán đài và chúng tôi được thi đấu trong bầu không khí đầy lửa. Dưới sân, các cô gái Việt Nam cũng phô diễn trọn vẹn trí tuệ và sức lực của mình. Chúng ta ghi bàn trước sau pha phối hợp của Minh Nguyệt và Văn Thị Thanh nhưng lại để Myanmar gỡ hòa 1-1. Sang hiệp 2, Mai Lan ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1. Sân Lạch Tray như vỡ tung. Lồng ngực tôi cũng như vỡ tung ra. Quá đỗi hạnh phục và tự hào vì đội nữ Việt Nam đã đăng quang SEA Games ngay tại sân nhà”.

HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như họp báo

VFF

HLV Mai Đức Chung kể tiếp: “Và không thể không nhắc đến một kỷ niệm thiêng liêng nữa mà suốt cuộc đời làm HLV của mình, tôi không cho phép mình để nó trôi vào quên lãng. Trước trận chung kết SEA Games 22 mà tôi vừa kể, tôi đang ở khách sạn chuẩn bị họp đội thì được báo có người muốn gặp. Tôi bước ra ngoài sảnh thì quá đỗi bất ngờ, người tôi được gặp là nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên và nói với ông: “Cháu chào chú”. Ông yêu cầu lái xe đưa đến gặp đội chỉ để nói đúng một câu: “Chung ơi, mai chung kết SEA Games, Chung bảo các cháu cố gắng nhé”. Rồi nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt rút ra phong bì 5 triệu đồng, tặng đội lấy may mắn. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy nghẹn ngào”.

Các cô gái Việt Nam kiên cường

REUTERS

Ông Chung tâm sự: “Tôi tự hào vì suốt từ năm 1997 đến giờ, tôi luôn được làm thầy của những cầu thủ nữ ưu tú như thế hệ vàng từng thắng Myanmar ở chung kết SEA Games 22, có những gương mặt xuất sắc Hiền Lương, Ngọc Mai, Bích Hạnh hay sau đó có Ngọc Châm, Minh Nguyệt. Thế hệ hiện tại có Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung…

Tại Asian Cup nữ 2022, đội tuyển Việt Nam đặt ra chỉ tiêu đúng tầm là đánh bại Myanmar và kèm với đó là có được chỉ số phụ phải tốt để có thể trở thành một trong hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết. Top 5 đội tại Asian Cup nữ 2022 sẽ giành vé tham dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Trường hợp đội Úc lọt tốp 5 đội tốt nhất tại Asian Cup 2022, cơ hội dự World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6. Trong trường hợp thua ở tứ kết, đội nữ Việt Nam vẫn được dự một trong bốn 4 trận play-off. 2 đội thắng ở play-off sẽ có suất trực tiếp dự World Cup nữ 2023 và 2 đội thua sẽ thi đấu trận play-off liên châu lục để giành vé đi World Cup. Hành trình của bóng đá nữ Việt Nam cực kỳ gian nan”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.