Hỗ trợ người dân Quảng Trị sau trận lũ bất thường

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/04/2022 08:59 GMT+7

Trận lũ bất thường hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 khiến nhiều người dân vùng “rốn lũ” Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị) thiệt hại nặng nề. Sau hơn 20 ngày chuẩn bị, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã lặn lội cả ngàn cây số từ Bà Rịa-Vũng Tàu để ra động viên bà con…

Chiều 25.4, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng với đại diện Báo Thanh Niên đã đến xã Hải Phong (H.Hải Lăng). Hành trang mà vị ni sư cùng các đệ tử mang từ miền Nam ra lần này là 200 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và gói quà gồm dầu nóng, kẹo ngậm mát họng…

Ni sư Tâm Nguyệt ghé thăm Trường mầm non Hải Phong

NGUYỄN PHÚC

Biết ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt có chương trình tặng quà, nhiều người dân diện khó khăn, thiếu thốn đã có mặt ở trụ sở UBND xã Hải Phong từ rất sớm. Chào hỏi, trao tiền cho bà con nhưng ni sư lại nói lời “xin lỗi”, do hơn 1 năm qua dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên bà không thể trực tiếp ra được mà thường thông qua đại diện Báo Thanh Niên tại Quảng Trị. “Lần này, thầy trò chúng tôi lặn lội ra đây, phần quà tuy chưa nhiều nhưng tôi muốn đến tận nơi để thăm hỏi sức khỏe của bà con, động viên bà con vượt qua bệnh tật, khó khăn, thiên tai bão lũ dập dồn trong năm vừa qua”, ni sư Tâm Nguyệt nói.

Những phần quà nghĩa tình đã đến tay người dân Hải Phong

THANH LỘC

Ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Hải Phong, cho hay trong trận lũ lụt bất thường hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa rồi, địa phương này là nơi nước ngập sâu nhất của cả tỉnh Quảng Trị. Do đó, mức độ thiệt hại cũng ở tốp đầu. Đặc biệt là cả ngàn hécta lúa vừa gieo trồng đã bị ngâm nước lụt nhiều ngày, có khoảnh như mất trắng, có khoảnh chỉ vớt vát được đôi phần. “Trong số những người đến đây nhận hỗ trợ của ni sư Tâm Nguyệt, ngoài người già neo đơn, người khuyết tật thì hầu hết là những người đang kiệt quệ sau trận lũ lụt vừa rồi. Chính vì thế, phần quà của ni sư Tâm Nguyệt càng có ý nghĩa hơn vì đã đến đúng người, đúng thời điểm”, ông Giang nói.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền cho bà con xã Hải Phong

THANH LỘC

Cũng trong chuyến đi này, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã đến thăm Trường mầm non xã Hải Phong. Tại đây, ngoài tặng kẹo bánh, vitamin C… cho các bé, ni sư còn gửi tặng thêm 5 triệu đồng cho ban giám hiệu nhà trường mua sữa bổ sung dinh dưỡng cho những em nhỏ sống ở vùng quê chiêm trũng này. Ngoài ra, ni sư Tâm Nguyệt cũng tặng quà gia đình ông Mai Văn Bương (người lái đò nghèo ở thôn Hà Lỗ, xã Hải Phong, từng được Báo Thanh Niên hỗ trợ xây nhà tình thương), vừa qua đời hơn 1 tháng trước.

Như thường lệ, trong quá trình đi vào tận các thôn làng tặng quà, cứ thấy người già, người lao động vất vả là ni sư Tâm Nguyệt lại mở tay nải, tặng những phần quà nghĩa tình. “Của cho không bằng cách cho. Tặng quà người nghèo phải đến tận nơi, đưa tận tay.

Vì thế, cảm ơn Báo Thanh Niên luôn là “người dẫn đường” đáng tin, đưa đến những nơi người khó khăn đang cần giúp đỡ”, ni sư Tâm Nguyệt tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.