Trao yêu thương đến với bệnh nhi ung thư, trẻ mồ côi do Covid-19

07/02/2022 06:09 GMT+7

,

Sáng mùng 6 tết Nhâm Dần (6.2.2022), Đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 (H.Bình Chánh, TP.HCM) và thăm, động viên tinh thần các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà tết cho bà ngoại của cháu T.H.Kh

KHẢ HÒA

Cảm ơn tấm lòng của Báo Thanh Niên

Đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên khởi hành đầu năm mới Nhâm Dần gồm nhà báo Nguyễn Quang Thông - nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng các cá nhân, đơn vị đồng hành.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Ngọc Quế Anh, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế - Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2 (BVTMHH), chia sẻ: “Mỗi đầu năm mới âm lịch, các bệnh nhi điều trị xuyên tết và nhân viên y tế của BV lại được đón đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên. Đây là truyền thống tốt đẹp giữa quý báo cùng các nhà hảo tâm với các bệnh nhi và nhân viên đang làm việc tại BV. Bất ngờ và vinh hạnh hơn là năm nay được đón tiếp nhà báo Nguyễn Quang Thông - Tổng biên tập của báo vừa nghỉ hưu, người luôn đồng hành trong chương trình này những năm trước đó; và nay có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập đương nhiệm. Điều này thật ý nghĩa khi Báo Thanh Niên và lãnh đạo của báo luôn dành tình cảm, tấm lòng cho không chỉ bệnh nhi của BV mà còn cho những phận đời gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống”.

Nhà báo Nguyễn Quang Thông - nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà cho gia đình các bệnh nhi

Từ Tết Nguyên đán cho đến ngày 6.2, có hơn 70 bệnh nhi đang điều trị tại BVTMHH. Đa số các bệnh nhi đã, đang trong giai đoạn hóa trị, sức khỏe còn yếu.

Chị Lâm Thị Thoa, 38 tuổi, quê Bạc Liêu, mẹ cháu V.T.P, 8 tuổi, đang điều trị tại Khoa Nhi 1, cho biết chị đưa cháu lên đây điều trị và ở lại BV đã 3 tháng qua, ăn tết trong BV vì cháu cần phải theo dõi sức khỏe. Chị Thoa nhớ lại: Đầu tháng 10.2021, P. thường sốt cao, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm. Vợ chồng chị đưa cháu đến BV tỉnh khám, xét nghiệm, xác định cháu có bệnh lý về máu, nên chuyển đến BVTMHH để điều trị.

Đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên cùng các đơn vị đồng hành “lì xì” đầu năm cho y, bác sĩ và nhân viên BVTMHH

Sau khi thăm hỏi, lắng nghe hoàn cảnh của các bệnh nhi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn xúc động nói: “Xin sẻ chia với những khó khăn, đau đớn mà các bệnh nhi và quý phụ huynh đã trải qua, các phụ huynh và các cháu phải đón tết trong BV để chiến đấu với căn bệnh này là một cố gắng rất lớn. Chúng tôi thấu hiểu điều đó nên đã kết nối với các cá nhân, đơn vị đồng hành để có mặt tại đây nhân ngày đầu năm mới để thăm hỏi và có một phần quà nhỏ gửi đến các cháu và gia đình. Mong gia đình và các cháu cùng cố gắng để có kết quả điều trị bệnh tốt nhất. Mong các cháu sớm khỏe, trở lại với việc học hành, vui chơi như bạn bè cùng trang lứa”.

Sau đó, nhà báo Nguyễn Quang Thông, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao cho mỗi bệnh nhi 1,5 triệu đồng và “lì xì” cho 25 y bác sĩ, nhân viên phục vụ tại BV mỗi người 1,5 triệu đồng.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (bìa phải), đại diện Kim Oanh Group, trao quà cho gia đình các bệnh nhi

Lãnh đạo báo lặn lội đến thăm, tôi xúc động quá !

Rời BVTMHH, đoàn đến thăm, lì xì đầu năm cho các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tại ấp 3, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, đoàn đến thăm, chúc tết gia đình cháu T.H.Kh (2 tuổi) và T.T.N (14 tuổi), mồ côi cha do dịch Covid-19. Tiếp chúng tôi chỉ có ông bà ngoại do mẹ 2 cháu phải đi làm từ sớm. Ba của 2 cháu là anh T.K, 41 tuổi, đã mất vì Covid-19 cách nay hơn 3 tháng. Bàn thờ anh K. còn đặt ở phòng khách, cháu T.H.Kh cứ chạy tới chạy lui trong căn phòng nhỏ, lâu lâu lại đến chắp tay cúi lạy cha mình.

Ông Huỳnh Thuận, ông ngoại của 2 cháu, cho biết từ ngày cha mất, mẹ cháu và gia đình rất buồn đau, nhưng phải gắng vượt qua để chăm lo cho 2 cháu. Tết này, cháu T.T.N về thăm nội ở Sóc Trăng, cháu T.H.Kh còn nhỏ nên ở với mẹ và ngoại.

Chương trình trao quà đầu năm mới cho bệnh nhi và nhân viên của BVTMHH cũng như thăm hỏi, động viên tinh thần của trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 đã nhận được sự đồng hành của: gia đình nhà báo Nguyễn Quang Thông, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên; gia đình nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền; Kim Oanh Group; Công ty TNHH TM Hảo Hảo Trầm Hương (Q.Tân Phú, TP.HCM); gia đình ông bà Võ Quang Thanh - Phạm Mỹ Dung (Công ty TNHH xây dựng Nam Kiệt, Q.Tân Phú, TP.HCM); ông Phạm Duy Thái, Công ty TNHH TM-DV An Thiên Ân (H.Nhà Bè, TP.HCM); với tổng kinh phí 155 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ: “Đầu năm mới, xin kính chúc ông bà nhiều sức khỏe. Hai cháu đã không còn cha sau đại dịch khủng khiếp vừa qua, đó là một tổn thất rất lớn với 2 cháu. Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã kết nối với các nhà hảo tâm để bảo trợ cho 2 cháu hằng tháng cho đến khi 2 cháu tròn 18 tuổi. Trong thời gian tới, nếu 2 cháu cần sự hỗ trợ gì khác, Báo Thanh Niên sẽ sẵn lòng. Do đó, mong ông bà và mẹ cháu yên tâm, cố gắng hướng về phía trước”. Sau đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao phần quà 5 triệu đồng cho ông bà ngoại của 2 cháu để ông bà có thêm kinh phí chăm lo cho 2 cháu trong thời gian tới.

Tiếp đến, đoàn đã đến thăm em L.H.Đ, học lớp 10, Trường THPT Ernst Thälmann, nhà ở hẻm 27 đường Hưng Phú, Q.8. Em L.H.Đ mất đi người cha thân yêu của mình trong đại dịch. Sau khi nhận phần quà 5 triệu đồng từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, bà T.T.N.X, mẹ của em L.H.Đ chia sẻ: “Dịp năm mới mà lãnh đạo báo dành thời gian lặn lội đến thăm cháu và gia đình như thế này và còn lì xì cho cháu nữa, tôi xúc động quá! Xin chân thành cảm ơn quý báo, kính chúc quý báo một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.