Hoa hậu Mai Phương bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

18/11/2022 07:43 GMT+7

Ngày 16.11, trong căn nhà nhỏ của chị Lê Thị Hồng Đào (35 tuổi, ở TP.Thuận An, Bình Dương , mẹ của bé N.L.T.A, 2 tuổi), diễn ra buổi ký kết bảo trợ trẻ mồ côi giữa hoa hậu Mai Phương và gia đình trong không khí ấm áp và chân tình.

Bảo trợ đến năm 18 tuổi

Theo hoa hậu Mai Phương (tên đầy đủ là Huỳnh Nguyễn Mai Phương), đây là chương trình bảo trợ đầu tiên trên cương vị chính thức là Hoa hậu Miss World VN 2022, nên cô rất hồi hộp và xúc động khi gặp gia đình bé N.L.T.A. Bé T.A mồ côi cha trong đại dịch Covid 19, có mẹ làm công nhân, đang bị bệnh và hoàn cảnh rất khó khăn. Xe đến TP.Thuận An, khi vừa bước vào nhà, hoa hậu Mai Phương và bé T.A đã gần gũi, trò chuyện, âu yếm như là một người mẹ lâu ngày được gặp con gái.

Hoa hậu Mai Phương và chị Lê Thị Hồng Đào ký biên bản thỏa thuận bảo trợ

KIM PHƯỢNG

Mai Phương tâm sự: “Từ thời sinh viên, khi tham gia các chương trình từ thiện, nhìn thấy những bé mồ côi, mình rất muốn nhận nuôi hoặc bảo trợ các bé nhưng không thể vì lúc ấy chưa làm ra tiền. Vậy nên sau khi đoạt vương miện Miss World VN và được sự kết nối của Báo Thanh Niên trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, mình may mắn được bảo trợ cho bé N.L.T.A đến khi bé được 18 tuổi. Mặc dù trước mắt còn nhiều thách thức, khó khăn cho một người trẻ như mình khi nhận bảo trợ (mẹ đỡ đầu) cho một bé 2 tuổi, nhưng đây cũng là một cách để mình trưởng thành và có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng. Hơn nữa, còn trẻ khỏe nên mình rất muốn gánh vác và chia sẻ bớt một chút khó khăn cho gia đình chị Đào, cũng như muốn lan tỏa nhiều hơn chương trình rất ý nghĩa và nhân văn này”.

Theo biên bản được ký kết, số tiền bảo trợ cho bé N.L.T.A từ hoa hậu Mai Phương là hơn 380 triệu đồng (mỗi tháng 2 triệu, được chuyển khoản hằng tháng).

Hoa hậu Mai Phương trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho gia đình bé N.L.T.A

3 trẻ mồ côi đã được đoàn tụ

Chị Lê Thị Hồng Đào ngày trước có một gia đình đoàn tụ. Vợ chồng đều đi làm công nhân, tuy không khá giả nhưng rất đầm ấm với 5 thành viên: hai vợ chồng, con trai N.T.H (16 tuổi), con gái N.L.T.V (10 tuổi) và bé N.L.T.A. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 đã khiến cha của bé T.A ra đi mãi mãi, bỏ lại gia đình chị một khoảng trống với biết bao bộn bề lo toan. Một mình chị Đào vừa phải gồng gánh kinh tế gia đình bằng đồng lương công nhân, vừa phải bù đắp tình yêu thương của người cha cho các con. Trước hoàn cảnh đó, tháng 8 vừa qua, một bạn đọc thân thiết của Báo Thanh Niên là bà Phan Bích Thiện, tiến sĩ kinh tế, Phó chủ tịch Hiệp hội Người VN tại Hungary, đã ký biên bản trực tuyến, nhận bảo trợ lâu dài cho bé N.L.T.V với số tiền mỗi năm 30 triệu đồng cho đến năm 18 tuổi. Tháng 9 qua, em N.T.H được một bạn đọc khác bảo trợ học phí tại Trường cao đẳng Việt Nam - Singapore tại Bình Dương. Và ngày 16.11, hoa hậu Mai Phương ký kết bảo trợ cho bé T.A.

Nhận được biên bản thỏa thuận ký kết bảo trợ của hoa hậu Mai Phương, cùng với số tiền bảo trợ tháng đầu tiên là 2 triệu đồng và 5 thùng sữa, chị Đào không cầm được nước mắt. “Tôi thật sự xúc động và biết ơn hoa hậu Mai Phương đã yêu thương bảo trợ cho bé T.A, bây giờ tôi có thể yên tâm cho bé T.A về ở chung với mẹ. Từ ngày chồng mất, không thể nào lo cho T.A nên tôi phải gửi về quê nội ở Hậu Giang lo giùm, mặc dù rất nhớ con nhưng cũng đành phải gửi. Mừng quá, từ nay mẹ con đã được đoàn tụ”, chị Đào chia sẻ.

Trước khi chia tay, bé T.A và hoa hậu Mai Phương đã có những khoảnh khắc rất gần gũi, yêu thương, đồng thời Mai Phương có những lời nhắn nhủ rất chân thành với chị Đào: “Báo Thanh Niên đã kết nối cho em có cơ hội bảo trợ bé T.A. Từ bây giờ chị em mình là người một nhà rồi, có vấn đề gì thì chị nhớ gọi điện cho em liền nha!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.