Hoa hậu Thiên Ân: Mẹ dặn dùng tiền phúng điếu để tôi học đại học

05/01/2023 07:06 GMT+7

Hoa hậu Thiên Ân không khỏi xúc động khi nhắc đến biến cố mất mẹ. Sau đó, người đẹp tự trang trải cuộc sống, cố gắng học tập để thực hiện lời hứa với đấng sinh thành.

Thiên Ân từng khóc khi nhận những lời bình luận tiêu cực từ cư dân mạng

FBNV

Là khách mời trong chương trình Nhật ký ban công, Thiên Ân không ngần ngại chia sẻ về chủ đề miệt thị ngoại hình. Người đẹp thừa nhận cô không sở hữu ngoại hình đẹp song bản thân luôn cố gắng chạy bộ, tập gym để thay đổi từng ngày.

Đứng trước những lời miệt thị ngoại hình, người đẹp quê Long An không giấu được sự buồn lòng. Cô tâm sự: “Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc vì những lời chê bai. Nhưng sau đó tôi lau nước mắt đứng dậy, bắt đầu đi tìm niềm vui cho bản thân”, cô nói.

Thiên Ân chọn cách tập luyện, tìm kiếm những điều tích cực như đọc sách, chơi với thú cưng… thay vì đắm chìm trong nỗi buồn. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định việc cải thiện hình thể không phải để chứng minh lời bình luận tiêu cực của người khác là đúng. Thay vào đó, hoa hậu sinh năm 2000 muốn hiểu rõ bản thân hơn. “Tôi nghĩ kiến thức và giáo dục là điều khiến mình vượt trội. Tôi đọc sách, rèn luyện để mình tốt hơn", người đẹp quê Long An tiết lộ.

Thiên Ân từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng khi mẹ qua đời

CHụp màn hình

Nhắc đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân cho rằng lý do cô chiến thắng là vì dung hòa các yếu tố mà ban tổ chức đặt ra. Người đẹp sinh năm 2000 thừa nhận ban đầu đến với cuộc thi vì muốn trau dồi kinh nghiệm, truyền cảm hứng chứ không nghĩ sẽ giành ngôi vị cao nhất.

“Khi tên của tôi đọc lên, tôi không nghe gì nữa. Tôi cứ nghĩ mình là á hậu. Thậm chí trong đêm chung kết, tôi còn nhờ mọi người cột tóc cao, vì nghĩ đâu có vào vòng trong mà phải thay đổi kiểu tóc”, cô nói.

Trong chương trình, Thiên Ân hiếm hoi chia sẻ về gia đình của mình. Người đẹp kể năm cô học lớp 8 thì phát hiện mẹ bị ung thư. Đối diện với biến cố đó, mỹ nhân quê Long An không khỏi hoang mang. Đến khi Thiên Ân lên lớp 10, mặc dù bệnh tình trở nặng song mẹ vẫn cố gắng lo cho cô đi học. Sau này, bà nhập viện vì không còn trụ được nữa. Từ một cô gái nổi loạn, Thiên Ân chăm học hơn. Cô vừa đi học, vừa chăm mẹ, vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Thiên Ân thừa nhận từng không nghĩ mình trở thành hoa hậu

Chụp màn hình

Khi Thiên Ân học lớp 11, mẹ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Trước lúc mất, bà dặn con gái dùng tiền phúng điếu để đi học đại học. Mặc dù không muốn nhưng vì nghe lời mẹ, người đẹp sinh năm 2000 đã dùng số tiền đó để lo lắng cho cuộc sống, thực hiện lời hứa học thành tài.

Trong chương trình, hoa hậu quê Long An cho biết đã có thời gian cô sang chấn tâm lý vì không còn mẹ bên cạnh. “Tôi không tìm được lối thoát trong cuộc sống. Tôi nghĩ có khi nào mình đi theo mẹ sẽ ổn hơn không", người đẹp sinh năm 2000 bộc bạch. Tuy nhiên sau biến cố đó, Thiên Ân cố gắng suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống và vực dậy chính mình.

Cuối chương trình, Thiên Ân nói: “Bây giờ cũng có người nói tôi lấy mẹ ra để tìm kiếm sự thương hại của người khác, nhưng không phải vậy”. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 khẳng định không có người con nào muốn lấy sự mất mát của mình để PR cho bản thân. Người đẹp nói sau khi xong chương trình đại học, nếu có cơ hội, cô muốn học lên thạc sĩ để thực hiện lời hứa với người mẹ đáng kính. “Chúng ta có thể không đẹp, không hoàn hảo nhưng phải có nội tâm mạnh mẽ, kiến thức sâu rộng. Đó là điều theo bạn suốt đời", Thiên Ân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.