Học trò Mỹ Tâm: ‘Có người mời tôi đi một đêm, hôm sau sẽ vụt sáng'

11/09/2020 06:28 GMT+7

Trong Chuyện của sao , Đào Ngọc Sang bật khóc chia sẻ về sự hi sinh của mẹ để con trai nổi tiếng. Anh cũng tiết lộ về việc được một người ngỏ lời gặp gỡ, hứa hẹn sẽ vụt sáng sau một đêm.

Đào Ngọc Sang được khán giả biết đến nhờ sở hữu ngoại hình thư sinh, từng tham gia Giọng hát Việt 2015 và là học trò của Mỹ Tâm. Gần đây, anh vừa hoàn thành show diễn Sang Show với những ca khúc nhạc tình. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Nguyên Vũ, đặc biệt là ca sĩ Lê Dũng (cựu thành viên nhóm nhạc GMC). Đào Ngọc Sang thổ lộ: “Khi anh Lê Dũng đến duyệt sân khấu cho tiết mục song ca, tôi cảm thấy ký ức ngày xưa ùa về. Anh là một người anh ngày xưa tôi ngưỡng mộ. Hiện tại, anh không còn ca hát như trước nhưng tôi mong anh ấy có thể quay lại, cống hiến cho khán giả. Kết thúc chương trình, tôi về nhà 3 giờ sáng, ngày hôm sau dậy khá sớm để quay hình nhưng tôi đầy phấn khởi, không hề mệt mỏi”.
Sau buổi diễn, mẹ của Đào Ngọc Sang, cô Mai Phương đã chia sẻ đầy xúc động về quá trình đồng hành cùng con trai theo đuổi nghệ thuật. Cô viết trên trang cá nhân: “Năm năm con đi hát là quãng thời gian mẹ lo lắng, đồng hành. Mẹ từng “gõ cửa” Facebook của khán giả, nhờ mọi người nghe, ủng hộ các bài hát của Sang. Mẹ giấu con vào trang cá nhân của các anh chị nghệ sĩ nổi tiếng nhờ mọi người giúp đỡ con. Mẹ vào các hội nhóm giới thiệu các bài hát, nghĩ đến việc tìm các nhạc sĩ mua nhạc cho con. Mẹ giấu con rất nhiều, sợ khi biết chuyện con sẽ ngăn cản mẹ. Những điều mẹ có thể làm chỉ cần các con vui và hạnh phúc. Bởi mẹ biết với Đào Ngọc Sang, ca hát là niềm đam mê, luôn cháy mãnh liệt trong con. Cố lên nhé Đào Ngọc Sang!”.

Nam ca sĩ từ chối những đề nghị đổi chác vì muốn đi lên từ năng lực bản thân

Ảnh: BTC

Đào Ngọc Sang đọc những gì mẹ viết và nước mắt không ngừng rơi. Anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc gia đình trên mạng xã hội bởi tình cảm thiêng liêng đó không lời hoa mỹ nào có thể miêu tả, mà luôn sâu thẳm trong lòng. “Tôi biết ơn sự đồng hành thầm lặng của mẹ lúc tôi loay hoay tìm kiếm con đường âm nhạc cho bản thân. Mẹ là người kết nối và chịu nhiều tổn thương mỗi khi đọc các bình luận của antifan viết về tôi. Nhiều người vào nhắn tin chê bai về tôi với mẹ, khiến bà tổn thương trong lòng, đêm về khóc thương tôi. Tôi không muốn mẹ phải chịu đựng nên dành thời gian tâm sự cùng mẹ. Sau 2 năm đi hát, mẹ vào Sài Gòn để gần gũi tôi hơn. Mẹ hiểu hơn về tính chất, đặc thù công việc của tôi và hiện tại mọi thứ đã ổn”.
Đào Ngọc Sang cho biết con đường ca hát của anh chính là ước mơ của mẹ và ông ngoại. Bởi ngày xưa bà từng là ca sĩ của đoàn ca múa nhạc Bình Thuận. Sau khi lập gia đình ở Nghệ An, bà nghỉ hát và lui về chăm sóc chồng con. Anh kể sau cuộc thi Giọng hát Việt, mẹ nam ca sĩ nhắn tin cho Đàm Vĩnh Hưng nhờ giúp đỡ con trai. Giọng ca Biển tình chủ động hẹn gặp nam ca sĩ để hướng dẫn phong cách biểu diễn, động tác sân khấu. Thời gian đầu không có show, “ông hoàng nhạc Việt” còn giới thiệu Đào Ngọc Sang cho một số chương trình ở phòng trà Sài Gòn. Anh luôn trân trọng và biết ơn sự dìu dắt và động viên đó.
5 năm đi hát là 5 năm để Đào Ngọc Sang trưởng thành trong âm nhạc. Trong một thị trường giải trí đầy sự cạnh tranh, cái được của Đào Ngọc Sang là luôn nhìn vào mặt tích cực, cố gắng phát triển với nghề. Đồng thời, học trò Mỹ Tâm luôn giữ cái đầu lạnh, tránh xa những thị phi, cám dỗ. Anh khẳng định: “Tôi từng nhận được nhiều lời mời đổi chác. Họ mời tôi đi với họ một đêm, tương lai tôi sẽ vụt sáng. Tuy nhiên, tôi mong nghề hát của bản thân được trân trọng, công sức bỏ ra được nhận lại xứng đáng. Tôi muốn nỗ lực đi bằng đôi chân, vì thế tôi khéo léo từ chối các mối quan hệ có mục đích đổi chác”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.