Ngày 23.8, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam tổ chức chương trình "Tóc tiếp nối - hành trình 10 năm trao mái tóc, gieo hy vọng" nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động của "Thư viện tóc".
Tại chương trình, chị Nguyễn Thủy Tiên, đồng sáng lập và điều hành Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) chia sẻ, "Thư viện tóc" ra đời từ chính những mất mát trong gia đình. Chị Thương Sobey (người sáng lập BCNV) và cũng là người chị gái của Nguyễn Thủy Tiên từng mắc ung thư vú, trải qua hóa trị, xạ trị cùng nhiều cuộc phẫu thuật trước khi qua đời.

Chị Nguyễn Thủy Tiên (thứ 2 từ phải sang) cùng chị Hà Trang Vân (ngoài cùng bên phải) - một “chiến binh K” tại chương trình
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Quãng thời gian đồng hành cùng chị gái qua những lần ra vào bệnh viện khiến chị Tiên thấu hiểu rằng ung thư không chỉ để lại những đau đớn trên cơ thể. Với nhiều phụ nữ, mái tóc rụng đi sau hóa trị hay việc mất đi một phần cơ thể còn là cú sốc tinh thần lớn, khiến họ dần mất đi sự tự tin, thậm chí có lúc không còn nhận ra chính mình.
Tại chương trình, chị Hà Trang Vân (33 tuổi, ở TP.HCM) - một "chiến binh K vú" xuất hiện theo cách đặc biệt. Chị đã mang theo chiếc hộp đựng bộ tóc từng mượn từ "Thư viện tóc" để trao lại, tiếp nối hy vọng cho người bệnh khác.
Chị Vân xúc động nhớ lại, hơn 3 năm trước, những đợt hóa trị đã khiến mái tóc từng là niềm kiêu hãnh của chị rụng từng mảng. Có lúc, chị không dám nhìn mình trong gương, phải nhờ người thân cạo sạch tóc. Giữa những ngày nghiệt ngã ấy, chị tìm đến Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam để mượn một bộ tóc giả.

Nhiều người chọn hiến mái tóc của mình để tiếp thêm động lực vượt qua bệnh tật cho bệnh nhân ung thư
ẢNH: BCNV
Lần đầu đội bộ tóc từ "Thư viện tóc", chị Vân bật khóc. Mái tóc tự nhiên giúp chị tìm lại hình ảnh quen thuộc của mình, có thể gặp gỡ người thân, bạn bè và vơi bớt cảm giác khác biệt trong thời gian điều trị.
Điều khiến chị Vân xúc động hơn cả là bên trong chiếc hộp không chỉ có mái tóc, mà còn có lá thư với những lời động viên chân thành từ một người hiến tóc hoàn toàn xa lạ. Những dòng chữ ấy trở thành nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để chị đi qua những ngày khó khăn nhất.
Tại chương trình, khi mái tóc thật đã mọc dài trở lại, chị Vân trao trả bộ tóc năm nào cho "Thư viện tóc". Chị bật cười và gọi đó là một lần "nhả vía" - gửi gắm niềm tin mạnh mẽ rằng những "chiến binh K" đang trên hành trình điều trị rồi cũng sẽ vượt qua bệnh tật.
Gần 4.000 bộ tóc được trao cho bệnh nhân ung thư
10 năm trước, bộ tóc giả đầu tiên được làm từ tóc thật do cộng đồng hiến tặng và trao cho một phụ nữ đang điều trị hóa trị. Từ sự kết nối giản dị giữa người trao và người nhận, "Thư viện tóc" từng bước mở rộng thành mạng lưới kết nối nhiều lực lượng cùng hỗ trợ người bệnh ung thư.

Chị Nguyễn Thủy Tiên (đồng sáng lập và điều hành Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam) trao tóc cho bệnh nhân ung thư (phải)
ẢNH: BCNV
Sau một thập kỷ, "Thư viện tóc" đã kết nối với 17 bệnh viện và cơ sở y tế, xây dựng 18 "Thư viện tóc" trên toàn quốc; đồng thời có sự tham gia của 26 đối tác Salon Tóc Hồng cùng hơn 40.000 người tham gia và tình nguyện viên.
Trong 10 năm, hơn 350.000 người đã tham gia hiến tóc, góp phần tạo nên gần 4.000 bộ tóc được trao đến người bệnh. Đằng sau mỗi bộ tóc là một mái tóc thật được người hiến nuôi dưỡng trong thời gian dài trước khi quyết định cắt đi để dành tặng bệnh nhân ung thư.
Cho đến nay, bên cạnh gần 4.000 bộ tóc được trao, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam đã trao 2.555 áo lót chuyên dụng Pinkmate, hỗ trợ những nhu cầu thiết thực của phụ nữ sau điều trị ung thư vú.
Riêng trong năm 2026, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam đã trao 200 bộ tóc giả cho người bệnh tại Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh tại các địa phương.
Bình luận (0)