'Hôn lễ Covid-19' đặc biệt tại bệnh viện: 'Đó có thể là cơ hội duy nhất'

23/01/2021 18:34 GMT+7

Một cặp đôi trẻ người Anh đã cùng nhau kết hôn tại bệnh viện khi cả hai đang nhập viện để điều trị Covid- 19 . Họ gần như không có cơ hội để thực hiện sự kiện trọng đại này vào tháng 6 như dự tính.

Câu hỏi từ các hộ lý tại bệnh viện Đại học Milton Keynes với Elizabeth Kerr, một bệnh nhân Covid-19, và hôn phu là Simon O'Brien là: họ có muốn kết hôn khi còn cơ hội không?
“Bạn có muốn làm đám cưới trong bệnh viện không? Đó có thể là cơ hội duy nhất.”
Đây là điều mà không đôi tình nhân trẻ nào muốn nghe.
Nhưng với Elizabeth Kerr và hôn phu Simon O'Brien, lời nói đó lại là một sự thực đau lòng trong tình huống của họ.
Đầu tháng 1.2021, cả hai nhận kết quả dương tính với Covid- 19, và vài ngày sau đó, mức oxy của họ giảm xuống mức thấp nguy hiểm.
Họ nhanh chóng được cấp cứu tại bệnh viện đại học Milton Keynes, sau đó được đưa đến các khu điều trị riêng biệt đầy bệnh nhân Covid-19.
Kerr cho biết cả hai dự định kết hôn vào tháng 6, nhưng dường như điều này khó có thể xảy ra khi sức khỏe của anh O'Brien ngày càng chuyển biến xấu.
“Các y tá trong khoa hô hấp đến gặp tôi ở khu giường bệnh, và nói rằng Simon đang được chăm sóc đặc biệt và họ không thể hoãn việc điều trị. Và bởi vì chúng tôi đã nói với họ về việc chúng tôi sẽ đám cưới với nhau, điều mà chúng tôi đã làm được…,” cô Kerr chia sẻ.
Các nhân viên tại bệnh viện cùng ra sức thực hiện điều mà cặp đôi mong muốn.
Theo kế hoạch đặc biệt, y tá Hannah Gannon là nhân chứng, và họ ghi hình lại sự kiện này cho bạn bè và gia đình của họ.
Sau khoảnh khắc trao lời thề, anh O’Brien được dùng thuốc an thần và thở máy cả đêm.

Cô Elizabeth và anh Simon O'Brien đã cùng nhau kết hôn tại bệnh viện.

Reuters

Với tỷ lệ tử vong vì Covid-19 hiện nay tại các phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) ở nước Anh vào khoảng 80%, hạnh phúc dài lâu không là điều chắc chắn.
Nhưng câu chuyện tình yêu của họ giúp cho những nhân viên y tế kiệt sức có khoảng lặng để suy ngẫm.
“Chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc mà bạn tự hỏi rằng, bạn biết đó, liệu chúng tôi có nên tiếp tục với nghề y tá hay không? Đây có phải là điều nên làm? Nhưng sau đó, bạn lại được tham gia vào một sự việc như là đám cưới, và bạn biết chắc là mình sẽ tiếp tục,” y tá Hannah Gannon bày tỏ.
Simon hiện đã rời khỏi phòng ICU và đã đoàn tụ cùng Elizabeth trong khu riêng biệt của những bệnh nhân nhiễm Covid.
Cả hai đều phải thở oxy, nhưng tình trạng của họ đang tiến triển tốt.
Elizabeth cho biết trải nghiệm đáng sợ khi phải tranh đấu từng hơi thở khiến họ nhận ra điều thực sự quan trọng: được dành thời gian với người mình yêu thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.