Hy vọng đoàn tụ phai tàn cho các gia đình ly tán vì chiến tranh Triều Tiên

10/10/2022 10:02 GMT+7

Cụ ông Hwang Rae-ha (80 tuổi) tuyệt vọng vì không thể gặp lại mẹ mình sau khi hai người ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên từ gần 70 năm trước. Hiện ông sinh sống trong một thị trấn ở biên giới Hàn Quốc, nơi ông có thể thỉnh thoảng dõi về cố hương ở miền bắc.

"Có thể là mẹ đã qua đời rồi vì giờ mẹ đã hơn trăm tuổi. Tôi muốn gặp lại mẹ một lần cuối, nhưng mẹ thậm chí còn không xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tổ tiên tôi có lẽ không cho tôi gặp mẹ", ông Hwang xúc động chia sẻ.

Chiến tranh Triều Tiên dù đã đình chiến nhưng chưa đạt thỏa thuận hòa bình, và cơ hội duy nhất cho các gia đình ly tán được gặp lại người thân là thông qua đợt rút thăm may mắn giành vé tham gia chương trình đoàn tụ hiếm hoi do chính phủ tổ chức.

Họ cũng có thể thuê người môi giới sắp xếp cuộc đoàn tụ bí mật ở Trung Quốc, nhưng phần lớn sẽ không đủ điều kiện chi trả.

Hồi tháng 9, chính phủ Hàn Quốc đề xuất một sự kiện đoàn tụ nhưng phía Triều Tiên không xác nhận có nhận được đề nghị hay không. Các cuộc gặp này thường là thước đo quan hệ giữa hai nước vốn vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Ông Hwang thì cho rằng đề xuất của chính quyền Hàn Quốc có lẽ chỉ là một cử chỉ nhân đạo nửa vời, khó có kết quả.

Ông Hwang Rae-ha ngày ngày vẫn nhớ người thân ở Triều Tiên

reuters

Năm 2018 là lần cuối cùng chính phủ hai nước tổ chức sự đoàn tụ. Từ năm 2000, khoảng 100 gia đình từ mỗi nước đã được gặp nhau trong một thời gian ngắn. Và chỉ 1/3 trong khoảng 130.000 người Hàn Quốc đã đăng ký tham gia hiện vẫn còn sống.

Ông Shim Gu-seop là một người may mắn trong số đó. 40 năm sau khi bị chia cắt khỏi mẹ và hai người anh em, ông Shim gặp lại anh trai tại thành phố Diên Cát (Trung Quốc) hồi năm 1994 nhờ sự giúp đỡ của một người Triều Tiên ở Trung Quốc. Người này đã đưa anh trai ông đi từ nhà ở thành phố Hàm Hưng ở Triều Tiên.

Sau chuyến đi đến Trung Quốc, ông Shim được Bộ Thống nhất Hàn Quốc tin tưởng giao cho nhiệm vụ sắp xếp các cuộc gặp riêng cho những gia đình bị chia cắt. Ông đã thực hiện 47 cuộc gặp và trao đổi hàng trăm bức thư cho những gia đình bị chia cắt.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến biên giới Triều Tiên-Trung Quốc phải đóng cửa, là dấu chấm hết cho các liên lạc riêng tư này, thậm chí cả đối với những người có khả năng chi trả 7.000 USD phí môi giới. Hiện nay, ông Shim đang đấu tranh để giúp các gia đình này có thể trao đổi thư từ.

"10 năm nữa thôi là vấn đề gia đình bị chia cắt này không còn tồn tại nữa. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Năm năm nữa thôi là truyền thông và công chúng sẽ lãng quên các gia đình bị chia cắt, họ sẽ bị lãng quên", theo ông Shim.

Nước mắt hạnh phúc trong ngày đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.