Khi cha mẹ và con cùng ăn cơm bán trú ở trường

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
24/10/2023 05:05 GMT+7

Nhiều bạn đọc khá bất ngờ khi biết có trường học mời cha mẹ vào trường ăn cơm bán trú cùng con và cho rằng sự việc này sẽ tạo thêm sự gắn bó giữa nhà trường và gia đình, có lợi cho việc giáo dục, chăm sóc con cái.

Như Thanh Niên đã thông tin, bữa cơm trưa hôm 19.10.2023 của học sinh (HS) Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM) hơi khác biệt một chút, đó là có những vị khách - chính là những cha, mẹ HS.

Sau khi quan sát cách các con xếp hàng, lấy đồ ăn, cha mẹ HS cũng xếp hàng, lấy các phần cơm trưa giống như các con và ngồi trong lớp, cùng ăn và cảm nhận suất ăn trưa của mình.

Khi cha mẹ và con cùng ăn cơm bán trú ở trường - Ảnh 1.

Phụ huynh cùng ăn cơm trưa với con

HUYỀN TRÂN

Ăn hết phần cơm trưa và khen ngon, vừa miệng, chị Cúc, phụ huynh 2 bé Ngọc và Long lớp 3/3, nói với phóng viên Báo Thanh Niên đây là lần đầu tiên chị tới trường cùng học và cùng ăn trưa với các con. Chị đã có thể hình dung về tiết học, bữa ăn hằng ngày của con ở trường và thấu hiểu sự vất vả của các cô giáo, các nhân viên bảo mẫu.

Nội dung cha mẹ cùng ăn cơm bán trú với con nằm trong chương trình của ngày hội "Open House", vừa diễn ra tại ngôi trường trên vào ngày 19.10. Phụ huynh các lớp được thông báo về kế hoạch ngày hội và đăng ký các giờ sẽ tham gia. Không chỉ được cùng ăn cơm bán trú với con trong lớp, cha mẹ cũng được dự giờ các tiết học của con để xem ở trường con học tập ra sao.

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngày hội này nhằm thực hiện hiệu quả các tiết học mở, hướng đến trường học hạnh phúc; đồng thời công khai chất lượng giáo dục đến cha mẹ HS và cộng đồng.

Đồng thời, theo hiệu trưởng nhà trường, ngày hội tạo điều kiện để cha mẹ HS tham quan trường, lớp, dự các tiết học thực tế cùng con. Từ đó, cha mẹ hiểu rõ hơn về công tác giảng dạy, giáo dục HS, hiểu rõ hơn về công tác tổ chức bữa trưa bán trú tại trường, chất lượng bữa ăn. Nhờ vậy mà cầu nối giữa nhà trường và gia đình thêm gần gũi, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục…

Bữa ăn trưa bất ngờ và thú vị

Nhận xét về bữa ăn trưa cùng con tại trường học, bạn đọc (BĐ) Van Thanh Nguyen cho biết: "Đúng là bữa ăn trưa bất ngờ và thú vị: Cha mẹ và con cái cùng ngồi ăn tại trường học. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà rất nhiều phụ huynh khác cũng mong được mời đến trường ăn cơm cùng con như thế này. Trước giờ tôi hay hỏi con ở trường ăn món gì, có tráng miệng không, ăn có ngon không, có ăn hết không, thực đơn có thay đổi không… nhưng vẫn chưa hình dung hết được bữa ăn như thế nào, và cứ mong có một ngày nào đó được ăn cơm một bữa cùng con ở trường cho biết!".

Cùng ý kiến, BĐ Tien Hung nói thêm: "Phụ huynh Trường Đinh Tiên Hoàng này sướng thiệt, được mời đến cùng ăn với con. Nếu có thêm nhiều trường khác cũng mời cha mẹ đến trường ăn cơm cùng con thì tốt biết bao. Trước đây, tôi có một lần đến trường đón con sớm, léng phéng đi ngang phòng ăn nhìn vào, liền bị mấy cô bảo mẫu "mời đi đường khác", làm mình muốn nhìn một lần cho biết cái bữa ăn của con ở trường mà không được. Mong là có nhiều trường cũng làm như Trường Đinh Tiên Hoàng, để nhiều phụ huynh hay thắc mắc được thấy tận mắt mà không còn lời ra tiếng vào". 

BĐ có nickname RVONUC cũng tán thành: "Quá hay, nhân rộng ra cho các trường khác thực hiện thì còn gì bằng. Chân thành cảm ơn quý thầy cô".

Chung tay chăm sóc, giáo dục con cái

"Tôi rất ủng hộ Trường Đinh Tiên Hoàng về việc tổ chức những bữa ăn trưa cho cha mẹ và con cái ở trường như thế này. Câu chuyện tưởng là nhỏ, bình thường, nhưng lại rất ý nghĩa: là chiếc cầu nối thiết thực giữa nhà trường và gia đình, thầy cô và phụ huynh, HS; tạo sự gần gũi, chân tình, hiểu biết và đồng cảm giữa gia đình và nhà trường, từ đó vun đắp những tình cảm đẹp, nâng cao trách nhiệm giữa gia đình và nhà trường trong việc chung tay chăm sóc, giáo dục con cái, HS", BĐ Hoàng Nguyen bày tỏ.

Tán đồng ý kiến trên, BĐ Đức Hải kể thêm: "Còn nhớ có một lần họp phụ huynh lớp đầu năm học, có một chị cũng rụt rè đề nghị cho cha mẹ vào tham quan xem các cháu ăn trưa, nghỉ trưa như thế nào… Nhưng cô giáo chủ nhiệm gạt ngay, nói là phải báo cáo lên ban giám hiệu và phải họp hội đồng này nọ, nếu cho cha mẹ vào sẽ làm xáo trộn lịch học của các em… Hơn nữa, các cô ở bếp không chịu đâu… Nói qua nói lại rồi cô giáo "gút" sẽ báo cáo lên hiệu trưởng và trả lời sau. Đến nay khai giảng được gần 2 tháng rồi, nhưng vẫn chưa nghe được "câu trả lời". Chắc là "không được" rồi!".

Trong khi đó, BĐ Tuong Van thắc mắc: "Xin hỏi một phần ăn của HS Trường Đinh Tiên Hoàng là bao nhiêu để được phục vụ như vậy?". BĐ Quốc Hùng Nguyễn trả lời: "Mức thu tiền ăn bán trú năm học 2023 - 2024 của nhà trường là 35.000 đồng/HS/ngày, có công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường". Còn BĐ Tho Le thì gửi gắm: "Khi vừa đi vi hành thì cái gì cũng đẹp, cũng tốt. Nhưng quan trọng là nó tồn tại được bao nhiêu ngày. Mong là dài lâu".

Mong lúc nào các con cũng được ăn uống đảm bảo vệ sinh là tốt.

fo7se

Các trường ăn bán trú khác cũng nên học theo cách này của Trường Đinh Tiên Hoàng để phụ huynh giám sát và đánh giá.

vietduc290884

Phải cho phép phụ huynh ăn đột xuất cùng bé chứ mời vào ăn cùng thì bình thường thôi.

vietnhi channel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.