Trên nền lụa tơ đũi Kiến Xương, Hưng Yên (Thái Bình cũ), người nghệ sĩ đến từ nước Ý đã tìm thấy một "bề mặt mới" - áo dài để chuyển động cùng văn hóa Việt.

Nghệ sĩ Gio Bressana vẽ hình hoa sen trên tà áo dài Việt Nam trong chương trình "Cuộc trò chuyện về nghệ thuật - Art Talk" tại EuroStyle mới đây
ẢNH: LỆ THỦY
Với Gio Bressana, hội họa không đứng yên trên một bức tường. Nghệ sĩ người Ý theo đuổi nghệ thuật gắn với không gian, đưa kỹ thuật fresco - tranh tường được thực hiện trên nền vữa ướt - lên tường, trần và các bề mặt nội thất, để chính kiến trúc trở thành một phần của tác phẩm. Những sáng tác site-specific của ông được phát triển riêng cho từng không gian, kết hợp kỹ thuật hội họa cổ điển với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, qua đó tạo nên những tác phẩm không chỉ hiện diện trong không gian mà còn đối thoại với chính không gian ấy.

"Những vần thơ chuyển động - Poetry in Motion" đánh dấu lần đầu Gio thực hiện một dự án nghệ thuật tại Việt Nam, đồng thời là lần đầu ông đưa ngôn ngữ hội họa của mình lên tà áo dài
ẢNH: LỆ THỦY
Điều khiến nghệ sĩ chú ý không chỉ là hình dáng đặc trưng của áo dài mà là sự chuyển động. Tà áo thay đổi theo từng bước chân, cử chỉ và cơ thể người mặc. Vì thế, hình ảnh trên bề mặt lụa không còn là một tác phẩm tĩnh mà liên tục biến đổi khi người mặc di chuyển.
Gio trực tiếp đưa nét cọ lên tà áo, lấy cảm hứng từ những vùng đất ông gặp tại Việt Nam: dòng nước, phù sa và hoa sen của Đồng bằng sông Cửu Long; vẻ đẹp khoáng đạt của vịnh Hạ Long. Những hình ảnh ấy không được đặt vào áo dài như những họa tiết trang trí đơn thuần, mà trở thành chất liệu để nghệ sĩ tiếp tục mở rộng ngôn ngữ hội họa của mình.

Tác phẩm được thực hiện trên chất liệu lụa tơ đũi Kiến Xương, Thái Bình từ thương hiệu áo dài thủ công Moriko
ẢNH: LỆ THỦY
Điểm gặp gỡ ấy còn được thể hiện qua chính chất liệu. Tác phẩm được thực hiện trên lụa tơ đũi Kiến Xương, Nam Cao, Thái Bình – dòng lụa gắn với hơn 440 năm lịch sử nghề dệt đũi và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Bởi thế, chất liệu thủ công Việt Nam không chỉ đóng vai trò như một nền vải cho hội họa Ý, mà trở thành một phần làm nên ngôn ngữ của tác phẩm.
Khi nét cọ gặp lụa, khi những đường nét hội họa chuyển động cùng cơ thể người mặc, nghệ thuật không còn bị giới hạn trong khung tranh mà bước vào đời sống. Và áo dài, từ một biểu tượng quen thuộc của Việt Nam, trở thành không gian để hai nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại và cùng tìm thấy một cách diễn đạt mới về cái đẹp.

Đại diện của EuroStyle, Moriko và nghệ sĩ Ý Gio Bressana tại buổi giới thiệu "Poetry in Motion", nơi hội họa Ý đưa lên tà áo dài Việt Nam
ẢNH: BTC
Sự kết hợp giữa hội họa Ý và áo dài Việt Nam vì thế gợi mở một câu chuyện rộng hơn về cách nghệ thuật đương đại tiếp cận và đối thoại với di sản.
Nếu những hình ảnh truyền thống chỉ được đưa lên trang phục như một lớp trang trí nhằm tạo hiệu ứng thị giác, sự giao thoa ấy có thể chỉ dừng lại ở một cuộc kết hợp đẹp mắt. Nhưng khi nghệ sĩ đi sâu tìm hiểu vùng đất, chất liệu và đặc tính của trang phục, tác phẩm bắt đầu mở ra những tầng nghĩa văn hóa mới. Khi ấy, cảnh quan và ký ức về Việt Nam được nhìn lại qua một ngôn ngữ nghệ thuật đến từ nền văn hóa khác – không phải để thay thế hay diễn giải lại bản sắc, mà để tạo nên một điểm nhìn mới, nơi hai cách cảm nhận về cái đẹp có thể gặp gỡ và đối thoại.
"Những vần thơ chuyển động - Poetry in Motion"
"Poetry in Motion" là chương trình do EuroStyle tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, đưa nghệ thuật, văn hóa và kỹ nghệ thủ công vào không gian sống đương đại. Chương trình mở rộng cách tiếp cận về “luxury living” - nơi sự sang trọng không chỉ nằm ở vật liệu, thiết kế hay công năng, mà còn được tạo nên từ giá trị nghệ thuật, kỹ nghệ và chiều sâu văn hóa.
Thông qua những cuộc gặp gỡ giữa tác phẩm, chất liệu và không gian, "Poetry in Motion" hướng đến việc đưa các giá trị sáng tạo và thủ công bước vào đời sống hiện đại theo một cách tự nhiên hơn, đồng thời mở ra những cách nhìn mới về cái đẹp, tính thủ công và di sản trong bối cảnh đương đại.
Bình luận (0)