Khoảng nhớ - Thơ của Trương Nam Hương

12/02/2026 08:15 GMT+7

Anh chia xa Hà Nội tháng năm dài

Trong giấc ngủ vẫn cồn cào sóng mớ

Phù sa sông Hồng thấm vào máu đỏ

Gió bấc mưa phùn khoác lên phố cổ

Anh khoác xa dằng dặc tuổi xưa mình

Em khoác sương mù nhớ khoác vai anh

Anh nhớ mẹ nhớ những ngày giáp tết

Khóe mắt se cay chảo nồi khói bếp

Đêm ba mươi bừng thức với hoa đào

Năm tháng phong phanh như giấc chiêm bao

Nhớ Hà Nội đẫm nhòa ký ức

Nhớ Hà Nội. Có một người thổn thức...

Khoảng nhớ - Thơ của Trương Nam Hương- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.