Không được để người tố cáo bất an

18/03/2022 05:35 GMT+7

Khi cùng người dân đứng đơn tố cáo dự án nạo vét khe suối làm ảnh hưởng đến môi trường, gây sạt lở đất đai, cựu chiến binh Nguyễn Công Thành bị nhóm người lạ mặt mang theo hung khí nhiều lần đến nhà dọa giết, thậm chí còn bóp cổ ông giữa ban ngày.

Khi cùng người dân đứng đơn tố cáo dự án nạo vét khe suối do doanh nghiệp thực hiện làm ảnh hưởng đến môi trường, gây sạt lở đất đai, cựu chiến binh Nguyễn Công Thành (70 tuổi, ngụ thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân, H.Như Thanh, Thanh Hóa) đã bị nhóm người lạ mặt mang theo hung khí nhiều lần đến nhà dọa giết, thậm chí còn bóp cổ ông giữa ban ngày.

Sự việc xảy ra không chỉ với ông Thành mà cả người trong gia đình ông, đã được Thanh Niên phản ánh.

NVCC

Tối 19.1, một nhóm người lạ mặt đi trên 2 xe ô tô mang theo dao, kiếm đến trước cửa nhà ông Thành chửi bới, đe dọa vì cho rằng ông là người khởi đầu cho việc làm đơn ngăn cản doanh nghiệp thực hiện dự án

Theo diễn biến vụ việc, những kẻ tự xưng là người của doanh nghiệp đến nhà đe dọa ông Thành hết sức manh động. Cụ thể, ngày 12.1, lá đơn của ông Thành và người dân gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị dừng dự án nạo vét khe Trỗ (từ đập tràn thôn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân, thuộc xã Thanh Tân) do doanh nghiệp H.H thi công, thì ngay tối 19.1, một nhóm người lạ mặt đi trên 2 xe ô tô mang theo dao, kiếm đến trước cửa nhà ông Thành chửi bới, đe dọa vì cho rằng ông là người khởi đầu cho việc làm đơn ngăn cản doanh nghiệp thực hiện dự án (ảnh 1).

PHÚC NGƯ

Ông Thành đang đi ngoài đường thì một người đàn ông xông tới chửi bới rồi bóp cổ

Chưa hết, chiều ngày 6.3, khi ông Thành đang đi ngoài đường thì một người đàn ông xông tới chửi bới rồi bóp cổ (ảnh 2), vì cho rằng ông Thành làm đơn yêu cầu dừng dự án. Tối cùng ngày, nhóm người lạ mặt tiếp tục đến trước cửa nhà ông chửi bới, ném gạch đá vào nhà làm hỏng vật dụng, và dọa giết nếu ông Thành ra khỏi nhà.

Khi tiếp xúc với PV, ông Thành cho biết đang trong chuỗi ngày tháng bị đe dọa đó. Ông và các thành viên trong gia đình hết sức hoang mang, lo lắng đến tính mạng của mình, nhất là mỗi lúc ra khỏi nhà, nhưng khẳng định “sẽ không vì những kẻ bất chấp pháp luật đó mà dừng bước trên hành trình bảo vệ lẽ phải, dù có đơn độc”.

Chưa bàn tới nội dung đơn của ông Thành cùng người dân trong thôn đứng đơn tố cáo là đúng hay sai, nhưng cơ quan chức năng cần có ngay những biện pháp bảo vệ cho ông. Đừng để người dân cô đơn, bất an khi thực hiện quyền công dân của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.