[Kỳ 1] Tết cận kề lo nhất điều gì?: 'Vượt vũ môn' không thành là… hết tết

15/12/2022 14:23 GMT+7

Cận tết là thời gian khủng hoảng của nhiều học sinh, sinh viên khi bài vở, deadline chồng chất nhiều nhất. Thế nên, nhiều người trẻ đang ngày đêm ra sức “dùi mài kinh sử” để có một niềm vui ngày tết thật trọn vẹn.

Nhiều bạn trẻ cố "cày" để "vượt vũ môn" thành công trước khi về quê đón tết

ẢNH MINH HỌA: CTV

Hiện tại đang bị “ngợp” trong bể deadline cuối năm, Nguyễn Thị Hà Giang (19 tuổi), ngụ tại số 57/54 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An (Bình Dương) cho hay bản thân đang vô cùng lo lắng.

“Vì sang năm 2 đại học nên phần lớn các môn mình học là môn chuyên ngành, chương trình rất nặng mà các môn này phải hoàn thành trước tết cùng một lúc nên lượng bài tập dồn vào thời điểm này rất nhiều. Đồng thời, lịch thi các môn đại cương cũng khá gần với deadline nộp bài chuyên ngành”, Hà Giang bày tỏ.

Đón tết không nợ môn, kết quả tốt là điều mà Hà Giang mong muốn

NVCC

Nữ sinh này cũng bày tỏ điều khiến cô sợ nhất chính là hoàn thành bài làm không tốt và... nợ môn. “Vì bài tập dồn vào cùng thời điểm nên mình không thể kiểm soát hết được, dù đã cố gắng phân chia thời gian biểu để hoàn thành đề tài. Các môn đại cương trong học kỳ này đều thi đề đóng nên mình sợ không học bài kịp, nếu lỡ nợ môn thật thì tết này không còn trọn vẹn với mình nữa”, Giang thở dài.

Còn đối với Phan Thùy Dung, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng đang ra sức hoàn thành các bài luận, thuyết trình và các kỳ thi trước ngày nghỉ tết. Do học kỳ này, Dung có học kỳ quân sự nên khi trở lại trường, thời gian để ôn tập và thi cử lại vô cùng dồn dập, gấp rút.

“Mình không có thời gian để ôn thi, vừa học xong là bắt đầu thi luôn để nghỉ tết. Học gấp rút như vậy thì mình không đảm bảo được chất lượng kiến thức tiếp thu vì cứ dồn dập nên mình cũng bị cuốn theo, mà đợt này toàn các môn khó như kinh tế lượng, nguyên lý kế toán, kinh tế chính trị… nên mình cũng sợ điểm thấp, sợ rớt môn”, Thùy Dung chia sẻ.

Lập kế hoạch thật khoa học và kỹ lưỡng

Còn đối với Trần Thị Hoàng Thơ, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, điều khiến cô bạn này sợ nhất chính là khi đang chuẩn bị đón tết thì nhà trường báo điểm, nếu điểm không cao thì sẽ bị hụt hẫng, mất vui.

Hoàng Thơ (ngoài cùng bên phải) sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt các deadline để có cái tết thật trọn vẹn

NVCC

“Do kỳ này mình thi tận 4 môn chuyên ngành nên thời gian ôn bài yêu cần phải nhiều hơn và tập trung hơn. Bên cạnh đó, mình cũng đang là chỉ huy trưởng của chiến dịch Xuân tình nguyện nên để có thể đảm bảo được tất cả mọi thứ đều diễn ra ổn định thì mình phải để tâm nhiều hơn...”, Hoàng Thơ cho hay.

Đồng cảnh ngộ, Nguyễn Trần Ngọc Bích, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng đang áp lực khi có quá nhiều công việc phải hoàn thành trước khi nghỉ tết.

“Mình lo sợ sẽ làm không kịp bài và hơn hết là sợ bản thân có thể phải học lại. Việc lo lắng đó khiến mình bị trì hoãn công việc và khó tập trung được vào việc học. Có thời điểm mình thường xuyên lơ là và chạy deadline nước rút rồi ảnh hưởng đến kết quả làm bài và cả sức khoẻ của bản thân”, Ngọc Bích trải lòng.

Mong muốn hoàn thành tất cả bài thi, deadline thật trọn vẹn vào thời điểm cuối năm luôn là nỗi lo chung của người trẻ, vì ai cũng muốn đón tết thật vui vẻ nên đều cố hết sức để làm bài tốt nhất có thể. Cho nên, giai đoạn này cũng là lúc cần lên cho bản thân một kế hoạch ôn tập thật khoa học và kỹ lưỡng.

Để tránh tình trạng dồn bài Hà Giang đã chọn cách phân bổ bài tập các môn có cùng mốc thời gian nộp bài, lên thời gian biểu chi tiết để sắp xếp làm trước một số môn. “Mình dự định sẽ hoàn thành xong bài chuyên ngành trước deadline khoảng 5-6 ngày để có thời gian học bài cho các môn đại cương”, nữ sinh này cho hay.

Cũng sắp xếp thời gian ôn tập cẩn thận, trước mắt Thùy Dung sẽ giải quyết từng môn, môn nào làm cá nhân thì tập trung ôn tập còn các bài phải làm nhóm thì sẽ phân công các thành viên và cố gắng đảm bảo hoàn thành trước deadline.

“Đối với việc học, mình cố gắng ôn tập, xem bài kỹ trước khi thi thì chắc chắn sẽ giải quyết được, còn giải quyết tốt hay không thì phụ thuộc vào mình nỗ lực bao nhiêu. Tết thì năm mới có lần, cố gắng một chút sẽ được thôi, nên mình tự tin có thể sắp xếp ổn thỏa để có một kỳ nghỉ tết trọn vẹn”, Hoàng Thơ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.