Kỳ án ông Võ Tê bị oan sai: Hung thủ lộ diện nhưng... hết thời hiệu truy cứu

Quế Hà
Quế Hà
20/06/2022 18:34 GMT+7

Kỳ án ông Võ Tê bị oan sai đã khép lại và cơ quan tố tụng đã công khai xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình người bị hại vẫn xót xa khi hung thủ đã lộ diện nhưng không thể truy tố trước pháp luật.

Kỳ án ông Võ Tê (sinh năm 1932, trú Hàm Tân) bị bắt tạm giam oan sai bắt đầu từ vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Vụ án mạng xảy ra chiều tối 31.7.1980, nạn nhân là bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954, người địa phương) bị sát hại tại rẫy bắp nhà mình, hung thủ lấy đi 1,6 lượng vàng.

Vào ngày 30.12.1980, Công an tỉnh Thuận Hải ban hành lệnh tạm tha số 05 đối với “nghi phạm Võ Tê”, sau 5 tháng tạm giam. Kể từ đó, vụ án rơi vào “ngõ cụt”, khi cơ quan công an không tìm ra hung thủ vụ án giết người này. Đến ngày 20.7.1984, Công an tỉnh Thuận Hải ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ vụ án “giết người, cướp tài sản”.

Anh Đỗ Thanh An (bên trái), con trai của bị hại Phan Thị Khanh

Giải nỗi oan hơn 4 thập niên của ông Võ Tê

Ly kỳ đường "trốn chạy" của hung thủ giết người

Sau khi kết thúc phục hồi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, kết luận ông Trương Đình Chi (còn gọi là Mười Chi) có tên khác là Trương Đình Khôi hay Lê Minh Sơn, sinh năm 1956 tại H.Tuy Phước, Bình Định, thường trú tại thôn 3 xã Tân Minh, Hàm Tân, Thuận Hải (nay là Bình Thuận), còn có nơi cư trú khác tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Đỗ Thanh An vẫn lấy hồ sơ vụ án ra đọc lại khi nhớ về mẹ

C.T.V

Ông Chi lấy bà V.T.B (sinh năm 1957, trú TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 1980, Chi cùng gia đình đến H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng sinh sống, nhưng chỉ vài tháng lại quay trở lại Tân Minh (H.Hàm Tân).

Di ảnh bị hại Phan Thị Khanh và chồng

ĐỖ THANH AN CUNG CẤP

Sau khi gây án 3 ngày, Chi đến TX.Phan Rang- Tháp Chàm, Thuận Hải (nay là tỉnh Ninh Thuận) ở nhờ nhà người chú ruột. Lúc này, Chi mang theo số tài sản cướp được và đã tiết lộ cho bà B. biết chính mình đã giết chết bà Khanh để lấy số vàng này.

Thời điểm sau khi xảy vụ án mạng, Công an Thuận Hải đến Sóc Trăng phối hợp cùng Công an H.Trần Đề xác minh tung tích hung thủ. Biết được công an đang truy tìm mình, nên Chi đã trốn khỏi Sóc Trăng. Vụ án bắt đầu bị bế tắc từ lúc này.

Cũng vào thời điểm này, Chi đã bán chiếc xuồng từng mua 1.400 đồng bằng tiền cướp được. Rời Sóc Trăng, Chi đến tạm trú tại xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai.

Giấy báo của Cục điều tra Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) gửi cho đỗ Thanh An báo tin đã nhận được đơn

ĐỖ THANH AN

Đầu năm 1985, Chi đưa bà B. cùng con cái đến sống tại xã Cam Phước, H.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đến 1988, ra sống tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Sau đó, Chi bỏ bà B., lại quay về xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai, sống cùng với em trai của mình cho đến năm 2000.

Sau năm 2000, Chi quay ra lại Sông Cầu, Phú Yên làm nghề đầu bếp. Tại đây, từ năm 2006, Chi sống như vợ chồng với chị N.T.L (sinh năm 1973), cho đến tháng 11.2021 thì bị Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận và Bộ Công an phát hiện.

Anh Đỗ Thanh An với nỗi đau mất mẹ suốt 42 năm qua

CTV

Hung thủ "diễn lại" phù hợp với hiện trường vụ án

Ngày 24.11.2021, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã tổ chức thực nghiệm bằng hình thức cho Trương Đình Chi xác định hiện trường, vị trí chôn giấu vàng sau khi giết và cướp tài sản của bà Phan Thị Khanh. Kết quả phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường khi vụ án xảy ra.

Đến ngày 30.11.2021, Cơ quan CSĐT tiếp tục cho Chi thực nghiệm lại hành vi giết, cướp vàng của bà Phan Thị Khanh. Kết quả việc “diễn lại” hành vi phù hợp với các dấu vết trên cơ thể nạn nhân như trong kết quả khám nghiệm sau ngày xảy ra vụ án mạng năm 1980.

Giấy báo tin của Thanh tra Bộ Công an gửi Đỗ Thanh An từ năm 1997

ĐỖ THANH AN

Đối với tài sản của bà Khanh mà Chi đã cướp, thì dựa vào lời khai của Chi, người nhà không biết rõ. Theo tài liệu thu thập được, công an xác định tài sản cướp được gồm 1 chiếc lắc vàng đã bị cắt 1 đoạn; 9 chỉ vàng 24, Chi đều đã tiêu xài hết không còn.

Hung thủ Trương Đình Chi hay Lê Minh Sơn sát hại bà Khanh, mẹ anh An, không bị truy tố do hết hiệu lực pháp luật

NGUYỄN THẬN

Ngày 30.11.2021, công an đã làm việc với ông T.Q.Đ (em ruột Chi). Ông Đ. xác định chính Trương Đình Chi kể cho mình nghe việc giết chết bà Khanh rồi cướp vàng. Công an cũng làm việc với bà B. (người sống chung như vợ chồng với Chi) và 2 con ruột đều xác định cha mình đổi tên thành Trương Đình Khôi, rồi Lê Minh Sơn. Đây là một phần trong kết luận điều tra số 02 của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận về "kỳ án" ông Võ Tê.

Anh Đỗ Thanh An (48 tuổi, con trai bị hại Phan Thị Khanh, đang sống tại Long Thành, Đồng Nai) cho biết, bản thân anh đã từng gửi đơn tố cáo đi khắp nơi đề nghị truy tìm kẻ thủ ác sát hại mẹ ruột mình.

"Từ năm 1992 đến 1997, khi biết khá rõ các thông tin về Trương Đình Chi, tôi đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an Bình Thuận. Trong đơn tố cáo tôi đã chỉ rõ địa chỉ Trương Đình Chi hay còn gọi Lê Minh Sơn khi đang lẩn trốn tại Xuân Lộc, Đồng Nai và cả lúc trốn ở Bình Định. Tôi còn có cả một băng ghi âm thời điểm đó, nhân chứng kể về quá trình phạm tội của Chi và nộp cho cơ quan điều tra. Nhưng không hiểu sao, quá trình điều tra đưa hung thủ ra ánh sáng cứ chậm chạp đến khó hiểu. Để rồi bây giờ, hung thủ đã lộ diện rõ ràng thì lại không thể truy cứu do đã quá thời hiệu", anh An nói.

Cũng theo anh An, hôm tổ chức xin lỗi gia đình Võ Ngọc (con ông Võ Tê) anh có gặp anh Vũ Xuân Tiếu - Phó thủ trưởng cơ quan điều tra nói chuyện lại câu chuyện này. "Anh Tiếu nói sẽ mời tôi ra cơ quan làm việc trong dịp khác. Tôi và những người trong gia đình rất buồn vì kẻ thủ ác với mẹ tôi, dù đã tìm thấy nhưng vẫn sống thản nhiên ngoài xã hội với tên họ khác”, anh An cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.