Kỳ Duyên vượt qua 'sự cố chưa từng gặp', Diệu Nhi khiến đồng đội cười 'té ghế'

12/12/2020 22:29 GMT+7

Tập 2 Sao nhập ngũ - Nữ chiến binh sẽ phát sóng vào lúc 12 giờ ngày 13.12 trên kênh VTV3.

Ở tập này, nội dung kiểm tra chỉ số ban đầu với nội dung nhảy xa có vẻ “làm khó” 6 nữ tân binh là Diệu NhiNam Thư, Kỳ Duyên, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến và Đỗ Khánh Vân.

Hậu Hoàng, Khánh Vân, Dương Hoàng Yến khiêm tốn đặt mục tiêu  4 m hoặc trên 4 m. Dù nghĩ mình không qua nổi 2 m, nhưng Diệu Nhi vẫn đặt mục tiêu đạt 4 m cho giống đồng đội. Trong khi, Nam Thư tự đặt mục tiêu cho mình là 4,8 m. 
Dieu-Nhi

Phần thi nhảy xa của Diệu Nhi khiến đồng đội cười "té ghế"

Ảnh NSX

Các nữ tân binh có phần lo lắng bởi chưa quen với quân phục không giống với những bộ quần áo thường mặc. Bởi vậy, có vẻ như thử thách ban đầu đã không mỉm cười với cả 6 cô gái, đặc biệt là Kỳ Duyên. Cô dường như muốn… khóc vì sự cố trang phục khiến không thể đạt được mục tiêu mong đợi. Thêm vào đó, việc thắt chặt kỷ luật và rèn luyện tinh thần quyết tâm vượt khó có phần lạnh lùng của chỉ huy khiến nàng hoa hậu có phần tủi thân đôi chút.

Còn Dương Hoàng Yến gặp sự cố bay giày ngay trong lần đầu chạy lấy đà. Cô tự nhận mình lúng túng, mất bình tĩnh khác hẳn với Dương Hoàng Yến trên sân khấu. Dù chân đau không thể chạy nhanh, nhưng Diệu Nhi lại khiến đồng đội cười “té ghế” khi nhảy mà như khiêu vũ.

sao-nhap-ngu

Các nữ tân binh học gấp chăn vuông và sắp xếp nội vụ

Ảnh NSX

Trong bữa ăn trưa đầu tiên tại đơn vị, cả 6 cô gái đều ăn ngon lành và cùng tán gẫu. Khánh Vân khá chật vật vì đang niềng răng, thế nhưng lại được người chị Nam Thư chăm sóc, cắt đồ ăn cho để ăn nhanh không bị chậm giờ.

Sau giấc ngủ trưa, các nữ tân binh tiếp tục làm quen với việc gấp chăn vuông và sắp xếp nội vụ - một nhiệm vụ luôn giữ độ khó cao khiến nhiều người toát mồ hôi hột mà vẫn không thực hiện xong.

Chỉ huy đã phê bình 6 nữ tân bình chưa hiểu được tầm quan trọng của việc sắp xếp nội vụ đối với một quân nhân, đó chính là việc giúp luyện tính tỉ mỉ, sự đồng nhất, có như vậy nhiệm vụ lớn hơn, khó khăn hơn mới có thể hoàn thành một cách chính xác.

Lời phê bình của chỉ huy như một “gáo nước lạnh” khiến cả 6 cô gái thức rõ nét hơn về sự chính xác, khẩn trương trong đời sống quân ngũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.