Ký ức bằng ảnh của nhà ngoại giao

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
26/03/2022 15:51 GMT+7

Tại triển lãm ảnh Những ký ức còn mãi trong tôi của ông Đinh Quang Tiến có thể thấy nhiều chặng đường mà nhà ngoại giao này đi qua.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Quang Phùng đã rất vui khi đến thăm triển lãm Những ký ức còn mãi trong tôi của nhà ngoại giao Đinh Quang Tiến (diễn ra từ nay đến tháng 4 tại triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội).

“Ông Tiến chụp chân dung tôi thế là rất oách đấy. Tôi rất ưng bức đó. Nó cho thấy một khuôn mặt khác của tôi, một khuôn mặt ngoại giao nhân dân”, ông Quang Phùng vui vẻ nói.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng

đinh quang tiến

Nhiều người vẫn biết ông Quang Phùng là một nhiếp ảnh gia chụp Hà Nội nổi tiếng, được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Ít ai biết ông là một người làm ở Bộ Ngoại giao nhiều năm.

Sau khi về hưu, ông Phùng tham gia làm nhiều việc ngoại giao nhân dân với Nhật Bản, Iraq. Và ông Tiến đã chụp được ông trên những chặng đường ngoại giao nhân dân ấy. “Tôi chụp cụ Phùng cả ngàn kiểu. Ở đây tôi chọn bức ảnh ông ấy chính danh là nghệ sĩ nhiếp ảnh”, ông Tiến nói.

Nhà ngoại giao Đinh Quang Tiến không nhận mình là một nhà nhiếp ảnh. Nhưng ông cho biết ông yêu nhiếp ảnh và nếu có cơ hội là lại cầm máy. Triển lãm Những ký ức còn mãi trong tôi trưng bày những bức ảnh kỷ niệm khi ông làm ngoại giao ở Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao, và cả sau khi đã nghỉ hưu. Trong đó, có thể thấy những bức ảnh đã xưa cũ của nhiều sự kiện ngoại giao. Đó là ảnh nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin gặp gỡ Chủ tịch Fidel Castro nhân Hội nghị Cấp cao lần thứ VI các nước không liên kết tại La Habana hồi 1979, hay ảnh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Grenada sang thăm Việt Nam hồi 1983…

Ông Đinh Quang Tiến (bìa trái) chụp lưu niệm với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch

tư liệu cá nhân ông đinh quang tiến

Có cả những bức ảnh ông chụp văn hóa Việt Nam, hay các tiết mục biểu diễn giới thiệu Việt Nam. Hoa lá thiên nhiên phong cảnh Việt Nam cũng là một đề tài trong ảnh của ông Đinh Quang Tiến.

Hoa hành là loài hoa ông Tiến chụp đi chụp lại

đinh quang tiến

Ở đó, ông lưu tâm chụp nhiều hoa cỏ thường ngày. “Tôi chụp những cái rất đời thường mà mọi người đều thích. Tôi cũng chụp nhiều hoa hành, hoa sim… ”, ông Tiến nói. Có những loài hoa như hoa xấu hổ, hoa hành, ông chụp đi chụp lại nhiều lần.

Trên hồ Na Hang

đinh quang tiến

Ông Tiến tâm sự, có nhiều bức ảnh liên quan đến chiến tranh, ông đã chủ động không trưng bày trong Những ký ức còn mãi trong tôi.

Ông cho biết: "Tại triển lãm này, tôi chỉ muốn gửi thông điệp Tôi yêu hòa bình”. Tình yêu ấy được ông gửi gắm qua những bức ảnh chụp người trong giới ngoại giao, nghệ sĩ biểu diễn, di sản văn hóa và thiên nhiên hiền hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.