'Ký ức thành phố tiếng còi tàu' trong 'Dấu xưa xứ Quảng'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
01/07/2020 14:50 GMT+7

Tác giả Trần Trung Sáng chọn tiêu đề Dấu xưa xứ Quảng, mở đầu cuộc tìm về bằng Ký ức thành phố tiếng còi tàu .

Nhà văn - nhà báo Trần Trung Sáng (công tác tại tạp chí Văn Hiến miền Trung, Chủ tịch Hội đồng văn xuôi Hội Nhà văn TP.Đà Nẵng) vừa ra mắt tác phẩm Ký ức thành phố tiếng còi tàu (NXB Hội Nhà văn) nằm trong bộ Dấu xưa xứ Quảng mà ông dự định sẽ triển khai thành nhiều tập.
Tác phẩm dày 250 trang, tuyển chọn 30 bài viết gồm 2 phần (tản văn và ghi chép) về Quảng Nam, Đà Nẵng, phản ánh đời sống văn hóa, truyền thống lịch sử, những nhân tố… làm nên tính cách và sự độc đáo của đất và người xứ Quảng. Theo nhà báo Cung Văn, có lẽ tác giả hướng đến một toan tính dài hơi: đất Quảng Nam, Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện tại và một phần dự báo tương lai, như muốn thử nghiệm một công trình ấp ủ lâu nay.
Tác giả Trần Trung Sáng chọn tiêu đề Dấu xưa xứ Quảng, mở đầu cuộc tìm về bằng Ký ức thành phố tiếng còi tàu. Ngoài những ký ức thời niên thiếu của tác giả với âm thanh phát ra từ con gà kéo (tò he trong Quà chợ) tại vùng ngoại ô Hội An, hay sự trầm mặc của phố cổ Hội An chứa đựng một sức sống dữ dội, đáng ngạc nhiên (trong Một gia đình độc đáo ở phố cổ Hội An)…, cuốn sách còn “ký họa” những người quen biết làm nghệ thuật mà tác giả từng có thời gắn bó hoặc chỉ là khách vãng lai trong câu chuyện. Đó là Chế Lan Viên, Phạm Duy, Du Tử Lê, Phạm Văn Hạng, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Phan Ngọc Minh, Lưu Công Nhân, GS Nguyễn Đăng Hưng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.