Làm sao mua nhà Sài Gòn - Bài 2: Chật chội nhà trọ, gom từng đồng khi nào đủ?

21/10/2022 13:05 GMT+7

Đến Sài Gòn lập nghiệp, hơn chục năm chật vật trong căn trọ không quá 15m 2 , gia đình chị Hồng cũng ao ước mua nhà Sài Gòn để ổn định cuộc sống. Dù tằn tiện vẫn có dư, nhưng gom từng đồng biết khi nào đủ...

Nhiều người từ tỉnh, thành khác chọn Sài Gòn để lập nghiệp, sinh sống vì môi trường năng động, nhiều cơ hội. Không có sự hỗ trợ từ gia đình, nhiều cặp vợ chồng đã tự mua nhà Sài Gòn bằng hai bàn tay trắng; nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

Trong các dãy trọ ẩm thấp, giá từ 1,3 triệu - 2,5 triệu đồng (tùy quận) vẫn còn rất nhiều gia đình dù miệt mài làm lụng, tiết kiệm, gom góp từng đồng ngày qua ngày. Dù có dư chút đỉnh, cố gắng mỗi ngày, nhưng không biết khi nào ước mơ có nhà Sài Gòn mới thành hiện thực.

Poll TNO
Bạn từ tỉnh khác đến, sau bao lâu làm việc thì bạn mua được nhà ở Sài Gòn?
Dãy trọ trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp) - nơi gia đình anh Danh Cảnh (39 tuổi, quê Kiên Giang) và vợ là chị Kha Thị Luân (39 tuổi, quê Nghệ An) thuê trọ đã hơn chục năm. Bao năm làm công nhân, vợ chồng chắt chiu chỉ tiêu xài lương của 1 người, lương 1 người để tiết kiệm. Vừa ổn định thì dịch Covid-19 ập đến, công ty giải thể, hai vợ chồng thất nghiệp. Chị Luân đi làm thuê đủ nghề, tăng ca khi có thể; chồng đi chạy xe công nghệ. Mục tiêu dành dụm lương 1 người "thất bại", ước mơ mua nhà Sài Gòn lại càng thêm xa vời
vũ phượng
Vợ chồng anh Danh Cảnh có 1 người con trai, có bà con ở sát bên nên các bé thường qua chơi cùng với nhau trong không gian hơn 10m2 chật hẹp. "Tôi ước mơ mua nhà Sài Gòn lâu lắm rồi, hai vợ chồng làm ngày làm đêm, tiết kiệm hết sức có thể nhưng giá cả ngày càng đắt, không biết khi nào mới mua được nhà ở đây", chị Kha Thị Luân chia sẻ
vũ phượng
Dãy trọ 1,3 triệu/phòng được cho là rẻ nhất ở hẻm 147 Lê Đình Cẩn (Q.Bình Tân). Đặc điểm chung ở các dãy trọ là lối đi nhỏ, các nhà san sát nhau. Nhiều gia đình 3 - 4 thành viên cùng nhau sống trong không gian căn phòng trọ nhỏ hẹp
vũ phượng
Chị Trần Thị Quyền (26 tuổi, quê Kiên Giang) lên Sài Gòn từ năm 18 tuổi, làm công nhân giày da, sau đó lấy chồng, sinh con. Chồng chị làm thợ sửa điện, nước quê Hậu Giang, hai vợ chồng tiếp tục cuộc sống ở trọ cùng 1 cô con gái
vũ phượng
Căn phòng trọ chỉ vừa đủ kê một tủ quần áo, 1 cái nệm xếp lên, để chiếc quạt, còn lại treo võng.
vũ phượng
Ngày mới cưới, hai vợ chồng chị Quyền bàn nhau chuyện tiết kiệm để mua nhà Sài Gòn, lo cho tương lai. Nhưng với tổng thu nhập khoảng 15 triệu, lại lo con nhỏ; phần khác ở quê cha mẹ già không ai chăm sóc, cặp đôi chuyển hướng tiết kiệm tiền để về quê. "Mua nhà Sài Gòn chắc hổng nổi đâu", chị Quyền nói.
vũ phượng
Nhà trọ chỉ có một khoảng không gian nhỏ để làm bếp, rửa chén. Công việc nhà cũng vì vậy thêm phần chật vật
vũ phượng
Ở nhà ba mẹ để lại cùng anh chị em tại Sài Gòn, nhưng lấy chồng từ Thanh Hóa vào Sài Gòn lập nghiệp, chị Đặng Thị Hữu Lợi (37 tuổi) chuyển ra ngoài ở trọ. Hằng ngày, chồng chị làm thợ hồ, còn chị chăm con nhỏ. "Sắp tới con chững chạc, tôi sẽ gửi trẻ rồi đi phụ quán lại, thu nhập chắc đủ tiền chợ. Cả nhà chồng tôi từ quê vào Sài Gòn làm ăn, cả chục năm rồi vẫn đang cố gắng để mua được nhà ở đây. Vợ chồng tôi ở trọ riêng nhưng cũng tiết kiệm, mỗi ngày tôi dậy từ 5 giờ hơn nấu cơm cho chồng ăn sáng, mang theo ăn trưa. Hai vợ chồng luôn mong tiết kiệm để mua nhà, mà thiệt là không có dư nổi", chị Lợi tâm sự
vũ phượng
Poll TNO
Theo bạn, thực tế để thu nhập dưới 20 triệu mua được nhà ở Sài Gòn có khó không?

20 năm ở Sài Gòn làm công nhân, thu nhập của chị Nguyễn Kiều Oanh (quê Đồng Tháp) đã được hơn chục triệu/tháng. Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã gửi về quê để ba mẹ xây nhà, còn anh chị vẫn ở trọ Sài Gòn trong căn phòng chất đầy đồ đạc.

vũ phượng
Chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (40 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng lên Sài Gòn ở nhờ nhà bà con để đi làm công nhân. Sau khi cưới chồng, chị dọn ra ngoài ở trọ. Lương chị 11 triệu/tháng cùng với thu nhập từ nghề hớt tóc của chồng, nhưng vẫn thấy ước mơ mua nhà Sài Gòn xa vời vì đang vừa lo tiền trọ, vừa lo tiền học cho 2 con
vũ phượng

"Nhiều khi đi qua mấy chung cư mới mình cũng mơ mua được căn nhà ở Sài Gòn, nhưng mơ rồi thôi chứ đâu dám nghĩ nhiều. Giờ nuôi hai con ăn học đủ là mừng lắm rồi. Vợ chồng tằn tiện tháng cũng dư được chút đỉnh, nói chung để sống qua ngày ở Sài Gòn không khó, nhưng mua nhà Sài Gòn thì căng nha. Hai vợ chồng đến với nhau bằng bàn tay trắng mà", chị Hồng bộc bạch.

vũ phượng

Làm sao mua nhà Sài Gòn

Kỳ 1: Triệu người khát khao, đời thì không thể mơ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.