Lâm Vỹ Dạ khóc nức nở trước cô bé mất mẹ vì Covid-19

31/10/2022 16:12 GMT+7

Tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt , Lâm Vỹ Dạ không kìm được nước mắt khi lắng nghe câu chuyện mất người thân vì đại dịch Covid-19 của các em nhỏ.

Lâm Vỹ Dạ khoe giọng hát ngọt ngào trong chương trình Mái ấm gia đình Việt khiến Quyền Linh thích thú

BTC

Tập 5 Mái ấm gia đình Việt dự kiến lên sóng ngày 2.11 trên HTV7 với sự tham gia của bé Thanh Hiền (17 tuổi), bé Ngọc Trâm (15 tuổi) và bé Quang Khôi (15 tuổi), đều chịu nỗi đau mất đi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của Lâm Vỹ Dạ và Tiến Luật trong vai trò khách mời, cùng sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

Ngay khi xuất hiện tại chương trình, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ khi Quyền Linh trêu cô là “ngọc nữ Bolero”. Thậm chí, nam MC còn bày tỏ niềm hào hứng, mong muốn được thưởng thức giọng hát của đàn em. Đáp lại tình cảm đó, vợ Hứa Minh Đạt đã hát vài câu trong ca khúc Áo mới Cà Mau khiến mọi người thích thú. Tham gia chương trình thực tế này, Lâm Vỹ Dạ cho biết cô đặt quyết tâm cùng Tiến Luật vượt qua các thử thách, giúp các gia đình khó khăn có những phần thưởng giá trị để trang trải cuộc sống.

Lâm Vỹ Dạ xót xa khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình

BTC

Ngoài những màn tung hứng của các nghệ sĩ thì câu chuyện xúc động về bé Thanh Hiền cũng được quan tâm. Được biết anh Nhân (ba của Thanh Hiền) đi làm với thu nhập gần 5 triệu/tháng, gia đình phải ở trong phòng trọ nhỏ ở Thủ Đức. Sự ra đi đột ngột của mẹ do nhiễm Covid-19 cùng với số nợ 400 triệu vì làm ăn thất bại càng làm hai cha con Thanh Hiền trở nên khó khăn hơn. Nhắc đến mẹ, Thanh Hiền rưng rưng: “Món ăn cuối cùng mà mẹ nấu cho em mà từ đây em không còn được ăn lại nữa chính là bánh mì chiên bơ với đường”.

Mất mẹ, Hiền càng dành nhiều tình cảm cho ba. Em luôn lo lắng cho sức khỏe của đấng sinh thành vì: “Bây giờ thì cha cũng làm hai công việc giống như mẹ vậy, em lo lắng sau này có thể cha sẽ mất giống như mẹ, đột ngột rời xa em”. Lắng nghe câu chuyện này, Tiến Luật nghẹn ngào tâm sự: “Khi được mời tham gia chương trình, tôi tự hứa là sẽ không khóc. Vì mỗi gia đình đều có một nỗi đau nên nếu mình khóc thì họ càng đau thêm. Tôi nghĩ là mình sẽ làm gì đó thật vui, sẽ cố gắng động viên các gia đình nhưng mà nghe bé Hiền chia sẻ hoàn cảnh thì tôi chịu không nỗi nữa. Tôi hiểu được tâm trạng của bé gái vì mẹ vợ của tôi cũng mất vì Covid-19”.

Nữ diễn viên bày tỏ quyết tâm vượt qua các thử thách của ban tổ chức để mang về tiền thưởng cho các gia đình khó khăn

BTC

Là một người mau nước mắt, Lâm Vỹ Dạ khóc nức nở trước tâm sự của Thanh Hiền. Nữ diễn viên bộc bạch thêm:“Em hiểu được cảm giác của Hiền là luôn muốn cha mình có được nhiều sức khỏe để có thể ở bên cạnh mình, vì với em thì cha là niềm hạnh phúc lớn nhất mà em không bao giờ muốn mất đi”.

Ngoài Thanh Hiền, bé Ngọc Trâm cũng chịu cảnh mất người thân vì Covid-19. Hiện tại, cô bé 15 tuổi đang sống cùng mẹ và hai em nhỏ ở Bình Thạnh. Trong khi đó, ba của bé Quang Khôi đột ngột qua đời khiến kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn. Trước hoàn cảnh của các gia đình, MC Quyền Linh xúc động: “Cứ mỗi nhân vật trong Mái ấm gia đình Việt là lại khiến khán giả rơi biết bao nhiêu nước mắt, và Linh làm chương trình nhiều lần mà vẫn không kiềm được cảm xúc nữa. Chỉ mong các gia đình hãy xóa đi những giọt nước mắt và hướng về những điều tốt đẹp nhất”.

Hiểu được sự khó khăn của của các nhân vật, Tiến Luật và Lâm Vỹ Dạ quyết tâm vượt qua các thử thách của chương trình để các gia đình có thêm tiền thưởng trang trải cuộc sống. Trước khi bắt đầu thử thách, vợ Hứa Minh Đạt cho thấy sự tự tin của mình khi nói đùa với Quyền Linh: “Em nghĩ anh Linh không cần bấm đồng hồ bởi vì tốc độ của em và anh Luật thì đồng hồ cũng chạy không kịp đâu” khiến mọi người được phen cười không ngớt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.