Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm

Phúc Kha
Phúc Kha
30/08/2024 14:54 GMT+7

Từ trưa 30.8, rất đông người trẻ mang lỉnh kỉnh hành lý đã di chuyển đến Bến xe miền Tây để đón xe về quê, du lịch cùng gia đình, bạn bè trong dịp lễ 2.9.

Thời điểm 12 giờ 30, hàng ngàn bạn trẻ di chuyển về Bến xe miền Tây (TP.HCM) khiến bến xe đông nghẹt người. Các dãy ghế bên trong sảnh chờ lên xe không còn chỗ trống. Nhiều người nằm, ngồi vạ vật trên nền nhà. Tại những quầy vé đi các tỉnh miền Tây, Tây nguyên, miền Trung như Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên… kẹt cứng người, xếp hàng rồng rắn, chen nhau mua vé về quê, du lịch dịp nghỉ lễ 2.9.

Dưới tiết trời nắng nóng, nhiều người trẻ vừa đeo ba lô vừa vác những thùng đồ lỉnh kỉnh, mồ hôi nhễ nhại chen chúc di chuyển vào khu vực đợi lên xe. Một số bạn trẻ cho biết lo sợ đường ùn tắc vào giờ cao điểm, không mua được vé xe về quê nên đã tranh thủ đến bến sớm.

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 1.

Trưa 30.8 tại Bến xe miền Tây, dòng người đông đúc chờ đợi lên xe về quê, du lịch trong dịp lễ 2.9

ẢNH: PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 2.

Dù chưa đến ngày nghỉ chính thức của lễ 2.9 nhưng nhiều người đã tranh thủ về quê sớm

ẢNH: PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 3.

Hành khách xếp hàng để bắt đầu lên xe

ẢNH: PHÚC KHA

Ngồi chờ đợi mua vé xe về quê ở tỉnh Vĩnh Long, Đặng Hoàng Phát, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tự đón xe từ TP.HCM về quê. Cách đây vài ngày, ba mẹ đưa mình từ quê lên trường để làm hồ sơ nhập học, tìm chỗ trọ. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn định rồi, ba mẹ ra về, mình ở lại thành phố bắt đầu cuộc sống xa nhà. Hiện tại, mình chưa có lịch học ở trường nên về quê cho đỡ tốn chi phí ăn uống. Khoảng cuối tuần sau mình mới quay trở lại thành phố”.

Kéo vali hành lý từ cổng vào nhà chờ lên xe, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, chị Cao Thị Huyền Trang (28 tuổi), ngụ tại chung cư An Phú (Q.6), cho biết: “Vừa tan ca làm buổi sáng là mình tranh thủ chạy ra Bến xe miền Tây. Mình xin nghỉ ca làm buổi chiều để đi sớm hơn vì sợ kẹt xe vào lúc cao điểm. Lễ này, mình cùng nhóm bạn du lịch ở TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Vé xe tụi mình đã đặt cách đây 2 tuần”.

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 4.

Bạn trẻ vội vã di chuyển đến chỗ lên xe

PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 5.

Xếp hàng mua vé

ẢNH: PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 6.

ẢNH: PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 7.

Ngồi chờ đến giờ xe xuất phát

ẢNH: PHÚC KHA

Theo ghi nhận của chúng tôi, trưa 30.8, đường Kinh Dương Vương, đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân hướng về các tỉnh miền Tây, mật độ lưu thông của các phương tiện cao hơn so với bình thường, đôi lúc di chuyển chậm. Trên đường về quê nghỉ lễ, nhiều bạn trẻ chọn xe gắn máy để linh động được thời gian đi lại.

Lễ Quốc khánh 2.9, Nguyễn Minh Vũ, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng được nghỉ 4 ngày. Vũ lựa chọn xe gắn máy về quê ở tỉnh An Giang. “Mình mong chặng đường về quê được suôn sẻ, không gặp cảnh tắc đường ở cửa ngõ thành phố. Quãng đường xa, đi khá vất vả. Chạy xe khi nào thấy mỏi mệt thì dừng vào các quán nước để nghỉ ngơi. Hôm nay, mình có lịch học ở trường nhưng xin nghỉ để về quê sớm”.

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 8.

ẢNH: PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 9.

Bạn trẻ lựa chọn xe gắn máy là phương tiện di chuyển về quê để tiết kiệm chi phí đi lại

ẢNH: PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 10.

Lượng xe di chuyển bắt đầu đông đúc trên đường Kinh Dương Vương, hướng về các tỉnh miền Tây

ẢNH: PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 11.

Khu vực bên trong bến xe rất đông người và phương tiện

ẢNH: PHÚC KHA

Lễ 2.9: Sợ kẹt xe, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc rời TP.HCM sớm- Ảnh 12.

Các phương tiện tấp nập rời Bến xe miền Tây

ẢNH: PHÚC KHA

Theo thông tin đăng tải trên Báo Thanh Niên vào ngày 14.8, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe miền Tây, cho biết dự báo số lượng hành khách đi về các tỉnh, thành phố dịp lễ Quốc khánh năm nay tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023, số lượng xe tăng hơn 5%. Dự báo ngày cao điểm vào 31.8 hành khách xuất bến có thể đạt 59.000 khách/ngày và lượng xe xuất bến 1.890 xe/ngày.

Để phục vụ hành khách dịp lễ 2.9, từ 30.8 đến hết ngày 3.9, Bến xe miền Tây bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác cho bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ số điện thoại 19007373 hoặc vào trang web (www.bxmt.com.vn) của Bến xe miền Tây để được hướng dẫn thông tin chi tiết.

Theo thông tin đăng trên Báo Thanh Niên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, trong đó có 2 ngày cuối tuần.

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động khu vực nhà nước được nghỉ lễ Quốc khánh từ thứ bảy (ngày 31.8) đến hết thứ ba (3.9). Đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, người sử dụng lao động khối ngoài nhà nước chủ động chọn phương án nghỉ lễ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.