‘Lên và rớt giá’ trước thềm World Cup

30/09/2022 07:30 GMT+7

Đợt chuẩn bị cuối cùng của các ĐTQG ở thời điểm gần 2 tháng trước World Cup 2022 đã khép lại.

Xét theo phong độ ở cả đội tuyển lẫn CLB, cùng quan điểm dùng người và chiến thuật của HLV, có thể nhận ra khá rõ ngôi sao nào đang mất dần chỗ đứng hoặc các cầu thủ đang lên trước khi ngày hội bóng đá toàn cầu khai diễn.

Họ đang vã mồ hôi hột

Cristiano Ronaldo, Trent Alexander-Arnold, Dayot Upamecano, Eden Hazard, Harry Maguire là các ngôi sao đang thất thế trước thềm World Cup, dù lý do có thể khác nhau. Ngược ngạo nhất có lẽ là cặp hậu vệ của tuyển Anh, Maguire và Trent-Alexander Arnold. Chẳng hiểu HLV Gareth Southgate gọi Alexander-Arnold vào đội tuyển để làm gì, khi ông không dùng hậu vệ phải nổi tiếng của Liverpool phút nào ở trận giao hữu với Ý, rồi thậm chí còn không ghi tên anh vào danh sách dự bị ở trận gặp Đức. Alexander-Arnold nổi tiếng với những đường chuyền thành bàn ở CLB, trong khi đó lại chính là nhược điểm lớn nhất của tuyển Anh, nơi mà Southgate tỏ rõ không biết phải làm sao hoặc trông cậy vào ai để kiến tạo cơ hội ghi bàn. Trên bề mặt, Southgate nói Alexander-Arnold chỉ là “lựa chọn số 4” của ông cho vị trí hậu vệ phải. Còn trên thực tế, có lẽ cách chơi rất đặc thù của Alexander-Arnold ở Liverpool khiến Southgate không thể dùng anh trong chiến thuật của “Tam sư”.

Jude Bellingham (phải) được xem là một nhân tố mới thành công của tuyển Anh

AFP

Ngược hẳn với Alexander-Arnold, Maguire được Southgate ưu ái nhưng điều này lại chỉ càng làm lộ rõ sự yếu kém của trung vệ này. Phải dự bị ở M.U, Maguire tiếp tục là nguyên nhân khiến tuyển Anh liên tục thủng lưới. Sẽ phải kết luận về một sự “lì lợm”, nếu như Southgate vẫn tiếp tục tin dùng Maguire tại World Cup này. Trong khi đó, Hazard (Bỉ) và Ronaldo (Bồ Đào Nha) đều đã mất chỗ trong đội hình chính của Real Madrid và M.U. Họ hy vọng sẽ tỏa sáng ở ĐTQG để chứng tỏ vẫn chưa hết thời. Nhưng cả hai đều không thành công trong các loạt trận vừa qua tại Nations League. Ronaldo liên tục bỏ lỡ cơ hội, nhất là trong cuộc quyết đấu với Tây Ban Nha. Hazard thì không để lại điều gì đáng kể. Khả năng mất luôn chỗ đứng trong ĐTQG của các trụ cột này ngày càng tăng cao. Upamecano thì không tận dụng được cơ hội chứng tỏ mình trong tuyển Pháp. CLB Bayern Munich của anh thì đã văng khỏi “top 4” Bundesliga, sau 4 vòng liên tiếp chỉ hòa hoặc thua. Ferland Mendy (Pháp), Youri Tielemans (Bỉ), Serge Gnabry, Nico Schlotterbeck và Leroy Sane (Đức) là các ngôi sao cũng đang mất điểm trước World Cup.

Lý do khó tin khiến một số đội tuyển bị “cấm cửa” dự Euro và World Cup

Những người đang thành công

Trong khi đó, Jude Bellingham lại lên như diều gặp gió trong màu áo tuyển Anh, chơi rất có nét trong cả hai trận gặp Ý và Đức, khiến các bình luận viên từng hoài nghi năng lực của cầu thủ 19 tuổi này phải lên tiếng xin lỗi. Chỉ cần có suất đi World Cup là Bellingham đã coi như thành công rồi, nhưng giới quan sát nhận định: kết quả trong 2 tháng tới có khi còn tốt đẹp hơn đối với hảo thủ đang khoác áo Dortmund này.

Nếu Bellingham hy vọng thành công dù còn quá trẻ thì ngược lại, lão tướng Olivier Giroud tiếp tục ghi bàn cho tuyển Pháp ở tuổi 36. Anh vừa trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Les Bleus, trong trận gặp Áo. Giống như Bellingham ở tuyển Anh, Giroud chỉ cần được gọi vào danh sách đội tuyển dự VCK World Cup là đủ. Điều đáng lưu ý: Giroud luôn được HLV Didier Deschamps đánh giá rất cao về mặt vai trò - kể cả khi anh không ghi bàn. Argentina có hậu vệ Lisandro Martinez và tiền đạo Julian Alvarez đang lên vùn vụt. Việc chuyển sang M.U và Man.City trong mùa bóng này cũng được xem là một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của các ngôi sao còn chưa khẳng định được chỗ đứng này. Giới hâm mộ hy vọng Martinez sẽ giúp HLV Lionel Scaloni cải thiện nhược điểm truyền thống của Argentina nơi hàng phòng ngự. Alvarez thì có thể là vũ khí bí mật cho một hàng công vốn mang tiếng phụ thuộc vào Lionel Messi.

Đức có Kai Havertz vừa liên tục ghi bàn để phần nào giải quyết vấn đề trung phong. Brazil có Pedro mang màu sắc “bí ẩn” do đang chơi bóng trong nước nhưng vẫn tỏ ra xuất sắc trong ĐTQG. Alvaro Morata thì ghi bàn quyết định vào lưới Bồ Đào Nha để chứng tỏ anh vẫn là trung phong số 1 hiện nay của tuyển Tây Ban Nha. Đó là các cầu thủ vừa tỏa sáng rất đúng lúc, để củng cố hy vọng cho chính mình trước thềm World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.