Long Nhật trải lòng về quãng thời gian bị cha 'từ mặt' khi theo nghề hát

19/10/2023 07:44 GMT+7

Thời điểm quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát, Long Nhật bị ba từ mặt. Tuy nhiên, mẹ và cô ruột đã âm thầm ủng hộ ông trở thành ca sĩ.

Long Nhật trải lòng về quãng thời gian bị từ mặt vì bỏ nhà theo nghề hát - Ảnh 1.

Long Nhật đảm nhận vị trí đội trưởng trong chương trình Đấu trường ngôi sao, lên sóng ngày 18.10 trên THVL1

BTC

Trong chương trình Đấu trường ngôi sao với chủ đề Thanh xuân rực rỡ, Long Nhật có dịp nhìn lại quãng thời gian làm nghề của mình. Nam ca sĩ thừa nhận ông may mắn khi có thể gắn bó với nghệ thuật đến hiện tại. Tuy nhiên, để có được điều đó, giọng ca Tóc em đuôi gà đã từng trải qua không ít khó khăn khi từ Huế vào Nha Trang để tham gia vào đoàn ca múa nhạc Hải Đăng.

“Một cậu bé chỉ mới 18 tuổi dám làm những điều mà hiện tại nếu cho làm lại chắc chắn tôi không dám làm. Một đoàn hát lớn như vậy, khi người ta đang tập nhạc mà tôi dám chạy vào nói: “Anh ơi, em là ca sĩ của Huế, em vô đây ứng tuyển bài Nhánh lan rừng - rê thứ, vậy mà đậu luôn”, nam nghệ sĩ bồi hồi nhớ lại. Với Long Nhật, đó là bước khởi đầu đẹp để tạo nên một ca sĩ ở hiện tại.

Long Nhật trải lòng về quãng thời gian bị từ mặt vì bỏ nhà theo nghề hát - Ảnh 2.

Long Nhật đối diện với không ít khó khăn khi mới theo đuổi nghề hát

BTC

Long Nhật chia sẻ thêm mặc dù có năng khiếu ca hát nhưng ông không được theo đuổi đam mê từ đầu. Thay vào đó, nam nghệ sĩ phải “đi con đường vòng". Sau khi trúng tuyển vào đoàn Hải Đăng, ông được phân về đoàn 2 ở Phú Yên vì là lớp ca sĩ trẻ. Trong khi đó, các ngôi sao đều tập trung ở đoàn 1.

“Hồi ấy tôi có suy nghĩ khá ngây thơ rằng: “Tại sao mình bỏ Huế để vào Nha Trang, đang Nam tiến lại đi lùi”. Người Huế có kiêng nếu đi là đi luôn đừng quay đầu lại. Thấy mình thụt lùi về Phú Yên tôi tự nhiên khóc. Thế là tôi điện cho Ngọc Thúy và chị Ánh Tuyết để giãi bày tâm sự, sau đó thì ban lãnh đạo cho tôi về đoàn 1”, Long Nhật bày tỏ.

Long Nhật trải lòng về quãng thời gian bị từ mặt vì bỏ nhà theo nghề hát - Ảnh 3.

Long Nhật được cô và mẹ tiếp tế khi bị cha từ mặt vì bỏ nhà chạy theo đam mê ca hát

BTC

Một trong những thử thách trong những ngày đầu Long Nhật tham gia đoàn ca múa nhạc Hải Đăng là việc bị ba từ mặt. Khi ấy, đấng sinh thành giận vì nam ca sĩ dám cãi lời để đi theo con đường ca hát. “Ban đầu ba giận lắm, nói với mọi người là đừng có tiếp tế gì cho tôi, để cho nó đói là tự khắc quay đầu trở về đi học”, Long Nhật nhớ lại. Nam ca sĩ tiết lộ thêm trong quãng thời gian ấy, một người cô sống tại Đà Lạt đã “tiếp tế" cho ông. “Cô nói rằng ba mày không gửi thì có tao với mẹ mày”, giọng ca 6X thuật lại.

Có người hỗ trợ, Long Nhật nói với cả nhà phải để anh tự lập mới có thể trưởng thành. Tuy nhiên, nam ca sĩ tiết lộ: “Tự lập đâu mà tự lập, mẹ gửi theo cho tôi một chị giúp việc dù tôi ở tập thể. Mỗi ngày chị lo ủi đồ, nấu cơm tại vì tôi ăn cơm tập thể không hợp. Ngày ấy ốm nhom mà bệnh tật suốt”, Long Nhật nhớ lại. Sau này, chính sự nghiêm túc của Long Nhật đã giúp ông nổi tiếng, từ đó thuyết phục gia đình để theo đuổi sự nghiệp ca hát đến hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.