Tấm lưng còng do thoái hóa xương khớp khiến cơ thể bị biến dạng cùng những bước chân chậm chạp đang là cản trở lớn khiến bà Hoàng Thị Đương (57 tuổi, trú tại KP.1, P.2, TP.Đông Hà, Quảng Trị) gặp khó khăn khi đi tìm việc làm. Tuổi già thường xuyên đau ốm nhưng bà đang gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình.

Bà Đương đang chăm sóc người con trai mắc bệnh động kinh
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Hoàng Thị Đương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà trong thời gian sớm nhất.
Cuộc sống của bà Đương khó khăn từ trẻ. Chồng làm nghề xe kéo nhưng qua đời 8 năm trước vì ung thư, không lâu sau bà Đương cũng phát hiện mắc bệnh thoái hóa xương khớp do làm việc quá sức khiến cơ thể bị biến dạng. Song bà vẫn phải chạy vạy khắp nơi để tìm việc làm, kiếm tiền nuôi 2 con trai, trong đó có Nguyễn Sơn (19 tuổi) gặp các vấn đề về tâm thần từ bé nên chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ.
"Con trai Nguyễn Thái, 22 tuổi, vừa hoàn tất nghĩa vụ quân sự, ra quân cách đây vài tháng, giờ đã vào miền Nam tìm việc, nhưng chỉ đủ nuôi bản thân. Còn Sơn thì bị động kinh, học đến lớp 4 rồi nghỉ, ở nhà với tôi. Sơn cũng muốn phụ giúp tôi, đi tìm việc làm nhưng chỉ làm được vài ngày thì nghỉ vì căn bệnh bất ngờ bùng phát", bà Đương chia sẻ.

Dù đau ốm, bị thoái hóa khớp khiến cơ thể biến dạng nhưng hằng ngày bà Đương vẫn đạp xe đi làm để kiếm tiền nuôi con
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Để có tiền chữa bệnh cho chồng lúc ông chưa mất và cho bản thân cùng nhiều khoản chi tiêu khác, bà Đương vay mượn khắp nơi. Mong muốn lớn nhất của bà là trả được khoản nợ tồn đọng từ lâu và có tiền để đưa Sơn đi giám định y khoa, đánh giá tỷ lệ khuyết tật. "Tôi bị bệnh như thế này khiến cơ thể biến dạng, đi xin việc người ta không nhận vì lo tôi không có sức để làm. Tôi phải năn nỉ, nói với họ là cứ cho tôi làm, thấy sức làm việc của tôi đến đâu, làm được chừng nào thì trả lương chừng đó chứ tôi không dám yêu cầu, đòi hỏi", bà Đương nói.
Mỗi ngày, bà Đương vẫn nén cơn đau đạp xe đi làm cùng với nỗi lo để Sơn ở nhà một mình. Có thời điểm vừa về đến nhà, Sơn lên cơn động kinh, nằm co giật, bà phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. "Thật sự tôi cũng không biết phải làm sao nữa, bản thân đau ốm, con cái đau ốm… muốn làm gì cũng khó", bà Đương buồn bã nói.
Bà Hoàng Trần Phương Nhiên, Phó chủ tịch UBND P.2 (TP.Đông Hà), cho biết gia đình bà Đương thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn. Trước đây, gia đình bà Đương trú ngụ trong căn nhà xập xệ, sau đó được các nhà hảo tâm xây tặng một căn nhà tình nghĩa vào năm 2009. "Chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà Đương một căn nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bà vẫn còn rất khó khăn khi mang trong mình bệnh tật mà vẫn phải làm trụ cột gia đình", bà Nhiên nói.
Bình luận (0)