Mẹ đơn thân nửa năm khóc cạn nước mắt tìm công lý cho con trai xấu số

09/07/2023 12:20 GMT+7

Chị Nguyễn Thị Hằng cho biết, nửa năm sau cái chết của con trai, chị đã phải đánh đổi nhiều công sức, tiền bạc để tìm ra sự thật.

Ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ bảo mẫu Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "vô ý làm chết người".

Mẹ đơn thân nửa năm 'khóc cạn nước mắt' tìm công lý cho con trai xấu số - Ảnh 1.

Bé K, con trai chị Hằng trước khi gặp nạn

NVCC

Vân là người được chị Nguyễn Bích Hằng (29 tuổi, trú Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) thuê trông con trai N.B.K (7 tháng tuổi) với giá 250.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo bé trai bị sặc sữa và đưa đi cấp cứu. Sau đó, bé trai đã không qua khỏi và được kết luận tử vong do suy hô hấp tuần hoàn.

Việc bảo mẫu Vân bị khởi tố sau thời gian cháu bé tử vong được 6 tháng là một quá trình đấu tranh đòi lại công lý cho con của chị Hằng. 

Vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường tại Hà Nội: Khởi tố bảo mẫu

Đêm định mệnh

Chúng tôi gặp lại chị Hằng trong một phòng trọ tại khu đô thị ở H.Gia Lâm (Hà Nội), người mẹ này đã tiều tụy hơn nhiều so với trước đây bởi nỗi đau mất con quá lớn.

Trong căn phòng trọ vẫn còn nguyên đồ đạc của bé K. Thậm chí, nó được giữ nguyên đến mức khi bước vào đây có cảm tưởng như chủ nhà đang nuôi con nhỏ.

"Tôi đã gấp đồ đạc chuyển đi ngay sau khi con mất, nhiều người cũng khuyên tôi làm điều này nhưng cứ đến khi chuẩn bị đi thì thôi không làm được. Căn phòng này tôi thuê từ lúc mang thai Táo (tên thân mật của bé K.). Ở đây có kỷ niệm của tôi và con nên tôi muốn giữ lại", chị Hằng nói.

Quần áo, xe, sữa... vẫn được giữ nguyên

ĐÌNH HUY

Mỗi khi nhắc đến con trai, chị Hằng đều không giữ được bình tĩnh, chị càng giận người bảo mẫu bao nhiêu thì càng tự trách bản thân mình nhiều hơn bởi nếu không có đêm hôm đó, hai mẹ con đã không phải âm dương cách biệt.

Chị Hằng nhớ lại, cách đây khoảng 2 năm, khi bắt đầu mang thai bé K., chị bắt đầu chuyển về khu đô thị ở H.Gia Lâm thuê trọ. Chính vì vậy, từ lúc sinh bé K. đến khi nuôi bé lớn chỉ có 2 mẹ con quanh quẩn bên nhau.

"Khi sinh ra, Táo rất ngoan và kháu khỉnh, luôn hiểu những gì tôi nói. Đặc biệt, con cũng không hề ốm đau hay bệnh tật gì", chị Hằng kể.

Đầu tháng 1 vừa qua, do sức khỏe kém, chị Hằng phải nhập viện để khám và điều trị. Vốn quen biết Vân từ trước, biết người này đã từng trông trẻ nên chị Hằng đã thuê trông con qua đêm với giá 250.000 đồng.

Khoảng 7 giờ sáng 10.1, chị Hằng được Vân thông báo Táo uống sữa xong thì ngủ. Tuy nhiên đến 8 giờ, chị Hằng được Vân thông báo: "Chị ơi con sặc sữa rồi". Chị Hằng yêu cầu bảo mẫu bế con xuống sảnh để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, Vân cho biết đã gọi xe cấp cứu .

"Tôi như phát điên, bắt xe về chung cư thì nhìn thấy con trên xe cấp cứu, người thằng bé đã lạnh cứng lại rồi", chị Hằng nói và cho biết con trai sau đó được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

"Tôi muốn chết đi theo con"

"Tôi đưa con về quê an táng. Trong 2 ngày này, tôi mong Vân xuống Hải Phòng và cùng tôi lo việc cho cháu. Nhưng chỉ có chồng Vân xuống chứng kiến sự việc, chỉ ngồi một chỗ và không có một lời xin lỗi gia đình tôi", chị Hằng nhớ lại.

Lo hậu sự cho con xong, chị Hằng đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Bất ngờ là sau đó bảo mẫu Vân đã "tố ngược" bài đăng của chị với nội dung: "Nếu tôi có làm điều sai, công an đã bắt tôi rồi rồi… Tôi sẽ kiện ai, nếu người đó đăng tải nội dung không đúng sự thật". Từ đây, chị Hằng quyết đi tìm công lý cho con.

Mẹ đơn thân nửa năm 'khóc cạn nước mắt' tìm công lý cho con trai xấu số - Ảnh 5.

Nhiều giấy tờ người mẹ chuẩn bị để theo đuổi vụ án

ĐÌNH HUY

"Con tôi mất đi không thể cứu vãn được nữa, nên tôi mới quyết định không làm pháp y và kiện cáo. Thế nhưng, tôi thấy bảo mẫu không có thái độ hối hận và nhận lỗi, người này chỉ xin lỗi tôi qua tin nhắn, chưa từng đến thắp cho Táo một nén nhang. Thậm chí, Uyên còn đổ lại lỗi do con tôi ốm, tôi ốm nên mới dẫn đến vụ việc đau lòng trên", chị Hằng bức xúc.

Người mẹ quê Hải Phòng cho chị không muốn để những đứa trẻ khác lại rơi vào tay bảo mẫu Vân chăm sóc vì người này "không có chuyên môn, bằng cấp". Chị Hằng sau đó đã liên hệ với luật sư và được giúp đỡ miễn phí. Tròn một tuần sau khi K. mất, chị Hằng quyết định làm thủ tục để pháp y vào cuộc.  

"...Nhưng phải sống để tìm ra sự thật"

Quãng thời gian sau đó có lẽ là những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời của người mẹ đơn thân này. Mỗi ngày trôi qua, ngoài việc ngắm ảnh con, chị Hằng làm bạn với 4 bức tường. Khi khóc hết nước mắt, chị lại cầu cứu bác sĩ vì kiệt sức.

Đặc biệt là quãng thời gian cách đây 2 tháng, khi nhận được thông báo tạm đình chỉ vụ án từ công an, chị Hằng đã rơi vào tuyệt vọng. Có lúc, chị đã dùng dao cắt mạch máu trên tay để tự sát.

Mẹ đơn thân nửa năm 'khóc cạn nước mắt' tìm công lý cho con trai xấu số - Ảnh 7.

Vết thương trên tay của người mẹ đơn thân

ĐÌNH HUY

Giữa giây phút cận kề sự sống và cái chết, chị nghĩ "nếu mình chết đi thì ai sẽ là người đòi lại công bằng cho con" và chị bừng tỉnh, tự sơ cứu cầm máu rồi gọi cấp cứu và bình phục với vết khâu 20 mũi.

"Tôi đã liên tục điện cho các chiến sĩ công an hỏi về vụ việc. Tôi cũng đi khắp Hà Nội để tìm tư vấn. Cuối cùng vụ án cũng đã được sáng tỏ", chị Hằng nói và cho biết khi đọc được thông tin Chu Uyển Vân bị khởi tố thì hy vọng tìm lại công lý cho con đã được mở ra.

"Mặc dù đây chưa phải là kết quả cuối cùng, nhưng cũng phần nào an ủi linh hồn Táo trên kia. Tôi sẽ đấu tranh đến cuối cùng", chị Hằng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.