Theo bài đăng trên mạng xã hội, người cha tên Điện, mẹ tên Sim còn con được đặt tên là Thoại. Những cái tên tưởng như không liên quan nhưng ghép lại thành cụm từ "sim điện thoại". Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người cho rằng cách đặt tên này vừa độc đáo vừa vui tai, đặc biệt khi tên của cả gia đình có thể ghép thành một thứ vô cùng quen thuộc.

Gia đình anh Thoại có tên ghép lại thành Sim Điện Thoại
ẢNH: NVCC
Tài khoản Đình Thắng bình luận: "Năm 1986 ở quê bạn đã có sim điện thoại rồi, gia đình đi trước thời đại". Bạn Đinh Thị Quy viết: "Chắc có sự trùng hợp chứ thời đó chưa có điện thoại sao mà để ý để đặt tên được".
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Thoại (40 tuổi, ở Ninh Bình) cho biết việc tên của cha mẹ và anh khi ghép lại thành cụm từ "sim điện thoại" hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông nội anh đặt tên cho các con lần lượt là Chiến, Thắng, Điện, Biên; cha anh là con thứ 3 nên được đặt tên Điện. Đến lượt anh, ông nội tiếp tục đặt tên là Thoại. Trong khi đó, mẹ anh tên Sim, lấy cảm hứng từ "đồi hoa sim".

Anh Thoại có cửa hàng kinh doanh phụ kiện điện thoại
ẢNH: NVCC
Nhiều người hài hước cho rằng gia đình anh dường như đã "đi trước thời đại", bởi anh sinh năm 1986, trong khi khái niệm sim điện thoại phổ biến về sau. Anh Thoại cho hay việc đặt tên không theo ý nghĩa đó.
"Tôi cũng không hiểu vì sao ông nội lại đặt tên Thoại cho tôi. Nhà tôi có hai anh em, nhưng tên của em trai không liên quan đến sự trùng hợp thú vị giữa tên bố mẹ và anh trai. Hồi bé tôi không thắc mắc về tên của mình, sau này muốn hỏi ý nghĩa của cái tên đó thì ông nội đã không còn", anh Thoại chia sẻ.

Anh Thoại được ông nội đặt tên cho mình
ẢNH: NVCC
Một điều khá thú vị được anh Thoại bật mí là bản thân hiện đang kinh doanh phụ kiện điện thoại. Nhiều người bất ngờ và cho rằng cái tên dường như có mối nhân duyên đặc biệt với công việc hiện tại. Anh Thoại đã lập gia đình và có 2 con (1 trai, 1 gái). Tuy nhiên, cả hai con đều được anh đặt tên bình thường, không có sự ghép nghĩa đặc biệt.
Bình luận (0)