Đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ giữa hai anh em được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Người em gái từ xa đến bệnh viện để thăm anh trai đang điều trị bệnh ung thư. Sau quãng đường hơn 1.200, em gái ở lại chăm sóc anh một ngày bà buộc phải về quê vì còn công việc. Trước khi về, bà dúi vào tay một ít tiền nhưng người anh từ chối bởi sự hiện diện của em lúc này quan trọng hơn cả tiền bạc.

Khoảnh khắc bà Cần chia tay ông Vụ khiến nhiều người xúc động
ẢNH: NVCC
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, ở Gia Lai) cho biết bố anh là ông Văn Vụ (68 tuổi) và em gái bố là bà Đỗ Thị Cần (53 tuổi, ở Hưng Yên).
Anh Tuấn cho biết, quê nội anh ở Hải Phòng (Hải Dương cũ). Hơn 40 năm trước, bố anh một mình vào vùng kinh tế mới ở Gia Lai khai hoang, làm rẫy, lập nghiệp. Vợ chồng ông Vụ là những người duy nhất trong gia đình vào vùng đất mới, còn anh em, họ hàng vẫn ở ngoài Bắc. Khi mẹ còn sống, hằng năm ông Vụ đều thu xếp về quê thăm anh em, họ hàng.
Cách đây hơn 1 tháng, ông Vụ được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư tụy giai đoạn cuối, sức khỏe giảm sút trầm trọng, không ăn uống được nhiều. Việc điều trị không có nhiều kết quả, anh Tuấn cùng mẹ chỉ còn cách đưa bố đến bệnh viện địa phương chuyền nước duy trì sự sống. Khi thấy sức khỏe của anh yếu dần, bà Cần đi xe khách vượt hơn 1.200 km vào Gia Lai để thăm anh trai. Gia đình ông Vụ là con trai cả trong gia đình có 5 anh em, bà Cần là con thứ 4.

Anh Tuấn nghỉ việc, dành thời gian chăm sóc bố
ẢNH: NVCC
"Khi vào đến Gia Lai, cô đã cùng tôi túc trực chăm sóc bố cả đêm. Cô ấy đi làm ở công ty không nghỉ được nhiều nên ngày hôm sau đã phải bắt xe về quê. Tôi rất xúc động trước tình cảnh của bố và cô, dù khó khăn nhưng họ đều nghĩ đến nhau, yêu thương chân thành", anh Tuấn chia sẻ.
Bà Cần cho biết, anh trai mong muốn được gặp các em lần cuối nên bà đã sắp xếp công việc, thời gian để thực hiện nguyện vọng của anh.
"Anh còn nhận ra và trò chuyện được với các em nên tôi muốn vào thăm anh một lần. Nếu đợi đến khi anh mất, các em có vào thì anh cũng không còn nhìn thấy, nhận ra chúng tôi nữa, lúc đó cuộc gặp sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, tôi thương lắm, chỉ biết động viên anh cố gắng sống cùng gia đình được ngày nào hay ngày đó", bà Cần chia sẻ.
Anh Tuấn cho biết khi biết bố mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không tin vào sự thật. Từ khi có kết quả chính xác về bệnh tình của bố, anh Tuấn quyết định nghỉ việc ở nhà chăm sóc.
"Bố chỉ có một, còn kiếm tiền là việc cả đời nên khi quyết định nghỉ việc để chăm bố, tôi không đắn đo nhiều. Giờ tôi chỉ mong bố có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh và ở bên gia đình được càng lâu càng tốt", anh Tuấn cho hay.
Ông Vụ có 1 người con trai là anh Tuấn năm nay 33 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Mong ước lớn nhất của ông là được chứng kiến con trai lập gia đình, ổn định cuộc sống. Ông cũng mong có dịp đi du lịch Phú Quốc cùng gia đình, song do thời tiết và sức khỏe chưa đảm bảo nên chuyến đi vẫn chưa thể thực hiện.
Bình luận (0)