Ở tuổi 95, bà Xoán vẫn minh mẫn, thích làm việc nhà, tự tay nấu ăn cho con cháu, làm vườn, trồng cây, đọc thơ, chép kinh Phật. Những sinh hoạt bình thường ấy gần đây trở thành nội dung chính trên kênh mạng xã hội "Nhật ký mẹ U.100" do cô con gái út Nguyễn Thị Ngọc (47 tuổi) lập cho mẹ.

Chị Ngọc thường xuyên về Thái Nguyên thăm mẹ và ghi lại những khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau
ẢNH: NVCC
Không kịch bản cầu kỳ, phần lớn clip chỉ là những cuộc trò chuyện, bữa cơm hay công việc thường ngày của bà; nhưng những hình ảnh gia đình muốn lưu giữ làm kỷ niệm lại được nhiều người quan tâm, có clip đạt hàng triệu lượt xem.
Từ suy nghĩ "vẫn còn nhiều thời gian"
Bà Xoán sinh sống tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Bà có 10 người con gồm 4 trai và 6 gái; người con cả năm nay đã 75 tuổi. Các con đều có gia đình riêng và phần lớn sống gần mẹ. Riêng chị Ngọc lấy chồng, sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Chị Ngọc kể trước đây, vì sống xa nhà, bận rộn với công việc và gia đình riêng, chị không thường xuyên về thăm mẹ. Chị vẫn nghĩ mình còn nhiều thời gian, hơn nữa đã có các anh chị sống gần nhà chăm sóc bà. Suy nghĩ ấy thay đổi sau một biến cố cách đây 5 năm. Trong thời điểm dịch Covid-19, bà Xoán gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, có lúc tình trạng sức khỏe khiến gia đình rất lo lắng.

Ở tuổi U.100, bà Xoán vẫn khỏe mạnh, minh mẫn
ẢNH: NVCC
"Mình từng nghĩ vẫn còn nhiều thời gian bên mẹ. Đến khi mẹ gặp tai nạn, mình mới thấy suy nghĩ đó không đúng. Sau khi mẹ hồi phục, mình cố gắng thu xếp để về thăm mẹ thường xuyên hơn, mỗi tuần khoảng 1 - 2 lần", chị Ngọc kể.
Cũng từ đó, chị bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những khoảnh khắc rất nhỏ khi ở bên mẹ. Mỗi lần con gái về, bà Xoán vẫn nấu những món con thích, có lúc chải tóc, buộc tóc cho chị như ngày còn nhỏ. Những cuộc trò chuyện cũng thường xoay quanh chuyện gia đình, cách anh chị em đối xử với nhau và những điều bà muốn nhắn nhủ con cháu.
Hơn 3 tháng trước, chị Ngọc quyết định lập kênh "Nhật ký mẹ U.100". Chiếc điện thoại trở thành phương tiện để chị ghi lại những việc mẹ làm mỗi ngày, từ vào bếp, làm vườn đến trò chuyện cùng con cháu. "Tôi muốn có thật nhiều hình ảnh của mẹ để sau này các con, cháu, chắt trong nhà đều có thể xem lại", chị nói.
Niềm vui ở tuổi 95
Chồng bà Xoán là giáo viên và đã mất hơn 10 năm trước. Hiện bà sống cùng người con trai thứ bảy. Ở tuổi 95, bà vẫn muốn tự làm những việc trong khả năng của mình. Bà nấu ăn, chăm cây, làm vườn và xem đó như cách để cơ thể được vận động. Nhiều năm nay, bà ăn chay, bữa cơm thường đơn giản với rau, cà và những món quen thuộc.

Làm vườn, trồng rau là một trong những công việc bà Xoán vẫn duy trì ở tuổi 95
ẢNH: NVCC
Bà cũng sử dụng điện thoại để gọi cho con cháu, nhất là những người ở xa. Từ khi những clip được chia sẻ rộng rãi, bà bắt đầu biết mình được nhiều người trên mạng xã hội quan tâm. "Tôi thích gọi cho con cháu để nhìn thấy mặt chúng. Gần đây tôi thấy mình xuất hiện trên ti vi, rồi được nhiều người hỏi thăm nên cũng vui", bà Xoán kể. "Ti vi" là cách bà gọi vui những video về mình xuất hiện trên mạng xã hội.
Với bà, điều đáng quý ở tuổi này là các con đều đã trưởng thành, gia đình đông con cháu và mọi người vẫn thường xuyên trở về sum họp.
Còn chị Ngọc cho biết điều chị quan tâm hơn là sau mỗi lần trở về Thái Nguyên, trong điện thoại lại có thêm một đoạn phim về mẹ.
Tháng 8 năm nay, vào dịp giỗ cha của chị Ngọc, đại gia đình dự định sẽ tập hợp đông đủ để chụp một bộ ảnh chung. Đây là điều mọi người mong muốn từ lâu nhưng chưa thực hiện được vì số thành viên rất "khủng". Nếu tính tổng thì bà Xoán có 70 người con, cháu, chắt, chít.
"Mình chỉ mong mẹ còn khỏe để ở bên con cháu thật lâu. Bây giờ mỗi lần về nhà, mình cố gắng dành nhiều thời gian cho mẹ hơn", chị Ngọc chia sẻ.

Bình luận (0)